20/11/2019 20:52 GMT+7

Ông Park nóng tính không thua gì ông Calisto

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tất nhiên đó là sự so sánh hơi khập khiễng nếu nhìn sự tức giận của ông Park với trợ lý thủ môn của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 mới đây và cú đá vào chân HLV U23 Ấn Độ của ông Calisto 17 năm về trước ở chung kết LG Cup.

Ông Park nóng tính không thua gì ông Calisto - Ảnh 1.

Ông Park chỉ tay về phía khu kỹ thuật của Thái Lan để phản ứng từ cuối hiệp một - Ảnh: N.K.

Ông Park Hang Seo và ông Henrique Calisto đều là HLV ngoại giúp bóng đá Việt Nam đạt nên một cột mốc mới.

Ông Calisto chính là HLV đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008. Ông Park thậm chí còn xuất sắc hơn khi đưa bóng đá Việt Nam chen chân vào nhóm những đội mạnh nhất châu Á chỉ trong hai năm ngắn ngủi.

Và thật trùng hợp, cả hai đều rất nóng tính, sẵn sàng bảo vệ các học trò khi bị đối thủ chơi xấu hoặc "xù lông" bảo vệ chính mình cũng như cho bóng đá Việt Nam khi không nhận được sự tôn trọng từ chính đối thủ.

Ở trận lượt đi với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 9, ông Park cùng các trợ lý Hàn Quốc của mình đã hai lần lao ra đường biên phản ứng HLV Akira Nishino và ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan khi có hành động không đẹp với các cầu thủ Việt Nam.

Đỉnh điểm cho cơn tức giận của ông Park chính là trận lượt về trên sân Mỹ Đình, khi trợ lý thủ môn Sasa Todic của đội tuyển Thái Lan giơ tay ngang ngực "chế giễu" chiều cao của ông Park khi ông sang bắt tay HLV Nishino.

Đứng bên cạnh, các trợ lý người Thái khác cũng cười theo phụ họa.

Ông Park nóng tính không thua gì ông Calisto - Ảnh 2.

Ông Calisto trong một lần trở lại Việt Nam sau khi chia tay với bóng đá Việt Nam - Ảnh: N.K.

Ở tình huống thiếu tôn trọng như thế, không nóng mới là lạ. Ông Park đã định xông vào "ăn thua" với trợ lý thủ môn đáng khinh kia của Thái Lan nhưng may được điều phối trận đấu và các trợ lý can ngăn kịp thời.

"Trong trận đấu, tôi thấy ông ta thỉnh thoảng cười mỉa tôi. Dường như Thái Lan muốn chơi đòn tâm lý. Nếu phải "chiến đấu" thì tôi sẵn sàng", ông Park không ngần ngại bày tỏ trong buổi họp báo sau trận đấu.

Nhưng nói về sự nóng nảy, ông Calisto có lẽ còn "ghê gớm" hơn.

Trận chung kết giải giao hữu LG Cup 2002 trên sân Thống Nhất, đội tuyển U23 Việt Nam dẫn trước 2-0 nhưng rốt cuộc lại để U23 Ấn Độ thắng ngược 3-2.

Sau trận đấu, không giữ được bình tĩnh, ông Caslisto đá vào chân HLV Constantine trước khi được mọi người can ngăn.

Lý do, như nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lý giải: "Tôi phản ứng trọng tài bằng thái độ chuyên nghiệp, nhưng HLV của Ấn Độ đã chạy vào sân lăng mạ tôi bằng những lời lẽ khích bác. Tôi đã không kiềm chế được sự tức giận".

Bóng đá là cuộc chơi của những người đàn ông. Nóng nảy cũng là một phần của một trận đấu. Nhưng trên hết phải là sự tôn trọng nhau. Còn khi đã không tôn trọng, khó trách người ta phải nổi nóng.

Và có thể thấy rằng, chẳng ai trách ông Park hay ông Calisto về điều đó.

HLV Park Hang Seo: Tôi không hài lòng về kết quả, tôi chuẩn bị để thắng trận HLV Park Hang Seo: Tôi không hài lòng về kết quả, tôi chuẩn bị để thắng trận

TTO - "Tôi thực ra không hài lòng về kết quả hòa vì tôi chuẩn bị để thắng. HLV Nishino cũng vậy. Nhưng có 1 điểm cũng là thành công một nửa rồi" - HLV Park Hang Seo nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.



NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên