17/05/2017 10:39 GMT+7

Oan cho tui quá!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thủ tướng vừa nói: để tình hình an ninh, trật tự xấu xảy ra trên địa bàn thì từ bí thư, chủ tịch tới trưởng công an địa phương phải chịu trách nhiệm...

- Đúng rồi, phải có ai đó chịu trách nhiệm chớ!

- Nhưng dạo này thấy quá chừng vụ an ninh, trật tự xấu sao chưa thấy ai chịu trách nhiệm?

- Nói có sách, mách có chứng nghe...

- Đây nè: mới hôm rồi ở Sài Gòn, tranh chấp nhà cửa mà người ta cẩu cả thùng container tới chặn cửa nhà dân, rồi đâm chém nhập viện. Bữa trước nữa có tới cả chục ông vằn vện xông vào đập phá quán kem. Ở Hà Nội và một số nơi, côn đồ đao kiếm loảng xoảng kéo vô bịnh viện chém nhau, bác sĩ chạy có cờ. Chưa nói tệ nạn ma túy, mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em. Thiệt tình kể ra không hết...

- Thiệt ra loại tội phạm đó dễ mà, có địa chỉ hết và vụ nào cũng bắt được đối tượng đem về quy án. Khó là những loại khác kìa!

- Loại nào?

- Loại thâm hậu hơn: bạt núi phá rừng, đào sông hút cát, chia chác đất công, chạy chỉ định thầu, chạy xin dự án... Đó mới là loại bự!

- Nhưng loại đó thì mấy ông lãnh đạo cấp quận huyện, xã phường làm sao ngăn được mà bắt mấy ổng chịu trách nhiệm?

- Sao vậy?

- Vì cỡ đó họ chơi vượt tuyến hết! Bắt mấy ông xã phường chịu tội e là...

- Là sao?

- Chỉ một câu thôi: oan cho tui quá!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên