Phóng to |
| Phạm Thị Duyên (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) đã 4 năm ăn tết xa quê! Ảnh: CHÍ QUỐC |
“Quê ở xa, lấy tiền đâu để về...”
Đến ngày 20 -1, hầu hết các trường ĐH, CĐ đều thi xong học kì 1. Như ong vỡ tổ, sau môn thi cuối cùng các bạn SV ở tỉnh bắt đầu lục tục kéo ra ga Sài Gòn, ra bến xe để về quê ăn tết. Trong niềm hân hoan của nhiều người, chúng tôi bắt gặp không ít những SV còn ở lại KTX với những tâm sự khó tả.
Đến KTX ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chúng tôi gặp và trò chuyện với Phạm Thị Duyên. Duyên quê ở Thái Bình, học năm cuối khoa kỹ thuật may. Kể về việc ở lại kí túc ăn tết của mình, Duyên cười gượng nói: “Mình ở lại ăn tết ở kí túc năm nay là năm thứ 4 rồi...”. Như vậy có nghĩa là từ khi vào TP.HCM học đến nay Duyên chưa có năm nào về quê ăn tết cả.
Lý do của việc 4 năm không về quê ăn tết, Duyên chia sẻ: “Mình ở tận Thái Bình mà về quê nghỉ tết thì chỉ có thời gian ngắn. Với lại... quan trọng nhất là tiền xe cao quá, ở nhà bố mẹ làm ruộng nên cứ... quy ra thóc là không muốn về”. Ở lại kí túc trong những ngày này chẳng có gì để ăn cả vì các căn tin đã đóng cửa. Và thế là lại lụi cụi “nấu nước sôi và mua mì về chế ăn, vì muốn đến quán cơm phải đi xa”.
Chúng tôi hỏi về cảm giác khi năm đầu tiên ăn tết xa quê, Duyên ngưng lại như để hồi tưởng: “Cũng ấm áp lắm, được trường và ban quản lí (BQL) KTX quan tâm”. Tuy nhiên “cũng không cầm được nước mắt khi thấy bạn bè về, nhiều khi nghĩ đến bố mẹ... Đến bây giờ dù đã quen hơn rồi nhưng khi thấy bạn bè đến chào về quê cũng thấy chạnh lòng” - Duyên chia sẻ.
Bài Happy new year buồn
KTX ĐH Sư phạm kỹ thuật năm nay sẽ tổ chức cho những SV không có điều kiện về quê đón tết xa nhà vào tối ngày 27-1 (nhằm ngày 28 tết). Đến lúc đó BGH nhà trường sẽ đến chúc tết, tặng quà, liên hoan văn nghệ và tổ chức các trò chơi dân gian. Tết Ất Dậu 2005, BGH trường đã hỗ trợ cho mỗi SV ở lại ăn tết 150.000 đồng, đó xem như là tiền lì xì đầu năm.
Còn tại KTX ĐHQG TP.HCM trong những ngày này cũng vắng teo, hầu hết SV đã về quê ăn tết. Số còn ở lại cũng nhiều nhưng chỉ về kí túc ở lại qua đêm. Ban ngày các bạn đi làm thêm tận trên TP, những ngày này thì có một số bạn đi tham gia chương trình “Tình nguyện Xuân 2006”. Các căn tin ở KTX ĐHQG cũng đóng cửa từ hôm thứ 7 (21-1) nên các SV ở lại cũng dùng "chiêu thức" cũ của SV là ăn mì tôm. KTX ĐHQG cũng sẽ tổ chức cho SV ở lại kí túc ăn tết.
Đến KTX ĐH Sư phạm, không khí “chùng” xuống tới mức ảm đạm. Hình ảnh những chàng "cầu thủ" bóng đá, những cô “vận động viên” cầu lông quen thuộc trên sân tập hoàn toàn biến mất. Dọc theo hành lang các khu nhà A, B, C rất ít phòng hé mở, nhìn vào phòng chỉ thấy một, hai bóng người lui cui dọn dẹp đồ đạc. Kẻ chuẩn bị về quê, người ở lại cũng dọn dẹp bút vở, mùng mền đón tết.
Gặp Lê Hồng Quang, SV năm 3 khoa GDCT tại phòng 109A, với vẻ mặt buồn bã, Quang tâm sự: "Thấy các bạn lần lượt về quê từ chiều thứ 7 thấy buồn và nhớ nhà khủng khiếp, chỉ muốn ra đón xe về nhà ngay lập tức…”. Quang quê Thanh Hóa, chi phí cho chuyến về và chuyến trở lại ngót nghét 1,5 triệu đồng nên dù muốn lắm nhưng đã hai tết rồi Quang chẳng thể về quê. “Có nhớ, buồn và khóc không?”. Quang nhìn chúng tôi cười trừ: “Nhưng con trai thì không dễ khóc bằng con gái…”.
KTX Sư Phạm có tổng cộng trên 1500 SV, tết này đăng kí ở lại chỉ có 60 người, hầu hết các bạn là SV các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra. Lịch trình đón tết của KTX cũng khá dày: 26-1 tổ chức gói bánh chưng, cũng trong ngày này Thành Đoàn sẽ thăm và tặng quà cho các bạn; 27-1 tổ chức Tất Niên; 28-1 tổ chức đón đêm giao thừa. Tuy nhiên, trong các ngày mùng 1; mùng 2; mùng 3 thì BQL KTX lại “bỏ rơi” SV vì chẳng có chương trình gì hoạt động để làm vơi dịu nỗi nhớ nhà nhớ quê.
SV Sư Phạm không chỉ biết dạy thêm mà trong thời gian nghỉ tết không bạn tranh thủ làm thêm, kiếm thu nhập. Đa số các bạn chọn làm phục vụ cho các nhà hàng, hay nhân viên giữ xe… Quang và một số bạn nam đăng kí với Đoàn trường xin làm bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ trong dịp tết nhưng kế hoạch bất thành…
Dạo quanh một vòng các KTX , bài Happy new year được một vài phòng vắng người bắt lên nghe rộn ràng mà nao núng lòng kẻ ăn tết xa quê...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận