
Bạn Tường Vy (Lớp 12A1) cùng toàn thể học sinh khối 12 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhảy đồng diễn flashmob trong chương trình truyền thống "Tỏa 2326" sáng 22-5 - Ảnh: THANH HIỆP
Sáng 22-5, sân Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) ngập tràn tiếng nhạc, những dải ruy băng đầy lời nhắn gửi và những cái ôm nghẹn ngào của học sinh khối 12 trong chương trình truyền thống mang tên "Tỏa 2326".
Sau nhiều tháng chuẩn bị, học sinh niên khóa 2023 - 2026 cùng nhau thực hiện màn nhảy flashmob giữa sân trường - hoạt động được xem là "nghi thức trưởng thành" của học sinh cuối cấp suốt 18 năm qua tại ngôi trường này.
Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, nhiều học sinh bật khóc, ôm chầm lấy bạn bè và thầy cô.
Những dải ruy băng nhỏ nhiều màu sắc được trao tay như lời cảm ơn dành cho người mà các em quý mến trong quãng đời học sinh.
Theo ban tổ chức, Chương trình Truyền thống khối 12 được duy trì từ năm 2008 nhằm đánh dấu cột mốc kết thúc 12 năm học của học sinh cuối cấp.
Từ những vòng chạy quanh sân trường và các trò chơi đơn giản ban đầu, chương trình dần phát triển thành hoạt động nhảy flashmob quy mô lớn, trở thành nét văn hóa quen thuộc của học sinh Lê Hồng Phong.
Ngoài hoạt động nhảy flashmob trong ngày ra trường, chương trình còn có chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt năm học nhằm lưu giữ kỷ niệm cho học sinh cuối cấp.
Trong tiếng nhạc và tiếng hò reo dưới sân trường, nhiều học sinh nói mình như bị "tấn công bởi quá nhiều cảm xúc".

Bạn Nhã Thy cùng các bạn trong lớp 12ACV1 chạy ùa ra sân trường trong vòng tay của tất cả các bạn học sinh của khối 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: THANH HIỆP
Bạn Nhã Thy (lớp 12CV1) chia sẻ trong khoảnh khắc ấy, bạn muốn trao cho bất kỳ người bạn nào mình gặp một dải ruy băng cùng lời cảm ơn chân thành.
"Em đã may mắn gặp được quá nhiều người bạn dễ thương, những người thầy, người cô, người anh, người chị và cả các em ở Lê Hồng Phong mà em vô cùng trân trọng", Nhã Thy nói.
Bạn Thy cho biết điều quý giá nhất mà trường mang lại không chỉ là nền tảng kiến thức hay cơ hội học tập, mà còn là sự tận tâm của thầy cô và một môi trường luôn cởi mở, đoàn kết.
"Dù học tốt hay yếu ở một môn nào đó thì thầy cô vẫn luôn hết mình hỗ trợ để em có thể phát triển và vượt hơn kỳ vọng của bản thân", bạn chia sẻ.

Các bạn học sinh vui hết mình trong hoạt động cuối cùng của học sinh khối 12 tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: THANH HIỆP
Còn với Vũ Trọng Nhân (lớp 12CA2), chương trình năm nay là điều bạn chờ đợi từ khi còn học lớp 10.
"Từ hồi lớp 10, em đã nhìn các anh chị trao ruy băng cho nhau rồi mong đến ngày mình được đứng ở vị trí đó. Bây giờ được trực tiếp tham gia, được trao và nhận ruy băng, em thấy rất tự hào và hạnh phúc", Nhân nói.
Trọng Nhân cho rằng điều đặc biệt nhất của Lê Hồng Phong không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn ở con người.
"Ngoài kiến thức rất tốt, em còn được gặp những người bạn vừa tài năng vừa dễ thương. Mọi người luôn hòa đồng và hợp tác với nhau", Nhân chia sẻ.
Hình ảnh học sinh khối 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại Chương trình Truyền thống sáng 22-5:

Trước đó, nhà trường đã tổ chức tổng kết và khen thưởng cho các bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Trong ảnh: em Nguyễn Cao Thắng (lớp 12CTIN) cùng người thân chụp ảnh kỷ niệm khi bạn được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật Quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025 - 2026 - Ảnh: THANH HIỆP

Mỗi lớp các em học sinh tự chọn một bộ trang phục theo chủ đề các bạn mong muốn. Trong ảnh: lớp 12CH2 cùng nhau đội cài tóc thỏ hồng để tham gia nhảy đồng diễn - Ảnh: THANH HIỆP



Các bạn học sinh chạy quanh sân trường trong vòng tay của những người bạn đồng hành với mình suốt 3 năm tại trường chuyên Lê Hồng Phong - Ảnh: THANH HIỆP

Các bạn cùng nhảy điệu Flashmod được xem là "nghi thức trưởng thành" của các em học sinh khối 12 - Ảnh: THANH HIỆP

Bạn Bảo Anh (Lớp 12A4) rơi nước mắt sau khi tiếng nhạc tắt đi. Các bạn xung quanh liền xúm lại dỗ dành để giữ trọn niềm vui trong ngày cuối cùng tại ngôi trường Lê Hồng Phong - Ảnh: THANH HIỆP

Sau khi cùng nhau nhảy, các bạn bắt đầu chạy đến bên những người bạn mình yêu thương. Các bạn trao cho nhau những sợi dây ruy băng nhiều màu với những ý nghĩa như: người làm cho bạn cười nhiều nhất - người bạn muốn xin lỗi nhất - người bạn muốn cảm ơn nhất - Ảnh: THANH HIỆP



Chương trình khép lại với những hành động, cái ôm ấm áp thay cho lời cảm ơn các bạn đã cùng nhau đồng hành trong suốt 1.000 ngày tại Trường Lê Hồng Phong - Ảnh: THANH HIỆP

Bạn Vũ Hoàng Anh Quân (Lớp 12CTIN, bìa phải) cùng nhiều bạn học sinh khác của trường đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi khoa học quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia - Ảnh: THANH HIỆP
Ths Phạm Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - cho biết cho biết năm học vừa qua trường đã có 454 em đạt giải học sinh giỏi thành phố dành cho học sinh lớp 12 và 153 giải học sinh giỏi quốc gia.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia.
Ở các môn toán, vật lý, hóa học và tin học, trường có 10 học sinh được chọn vào đội tuyển Olympic quốc tế. Trong đó, học sinh Bùi Tùng Lâm (lớp 11 chuyên toán 1) được dự thi Olympic toán châu Á - Thái Bình Dương; học sinh Lê Long (lớp 12 chuyên tin) tham dự Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương.
Nhà trường cũng tổ chức thành công kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ 30 với sự tham gia của học sinh chuyên lớp 10, 11 trên cả nước.
Riêng học sinh Lê Hồng Phong đạt 60 huy chương, gồm 52 huy chương vàng và 8 huy chương bạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận