20/08/2025 10:03 GMT+7

Nuôi con cũng như trồng cây

"Đừng vung tay, hãy cầm tay", thông điệp tưởng chừng quá đỗi bình thường ấy lại như lời nhắc với cha mẹ về khoảng lặng trong hành trình làm bạn cùng con tại ngày hội Lan tỏa yêu thương mới đây.

nuôi con - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ tham gia hoạt động tại ngày hội Lan tỏa yêu thương - Ảnh: B.MINH

Hoạt động do Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) cùng một số đơn vị tổ chức.

Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho phụ huynh phương pháp giáo dục tích cực, phát huy quyền tham gia của trẻ em mà còn kỳ vọng giúp trẻ chủ động, mạnh dạn trao đổi ý kiến với cha mẹ, người chăm sóc, đặc biệt quan tâm sức khỏe tâm thần cho trẻ.

Nuôi con cũng như trồng cây, hãy chấp nhận trẻ như chính con người chúng thay vì ép buộc con. Có khi bạn đã bỏ quá nhiều thời gian cho công việc và những điều mà bạn nghĩ là con cần nhưng thứ con cần nhất lại là sự hiện diện của cha mẹ.

Ông DƯƠNG QUANG MINH

Lựa chọn khu lưu trú văn hóa số 34 tại phường Bình Tân (TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân nói mong muốn mang đến nhiều hoạt động, sân chơi ý nghĩa cho phụ huynh đang làm việc tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc cùng các con.

Lắng nghe tích cực và đồng hành cùng con như lời kêu gọi từng gia đình và cả cộng đồng hãy yêu thương và bảo vệ trẻ.

Ông Dương Quang Minh, sáng lập Câu lạc bộ Dạy con trong hạnh phúc kể ông đã đi xuyên Việt nói với rất nhiều cha mẹ chỉ một điều "trẻ sẽ không hư nếu cha mẹ học cách sống hạnh phúc cùng trẻ". Ông nói nhiều vấn đề của con trẻ xuất phát từ cách dạy của người lớn.

"Con càng lớn chúng ta càng đặt nhiều điều kiện, muốn cái gì con cũng giỏi, cũng tốt", ông Minh nói.

Thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner nói con người có tám loại trí thông minh khác nhau mà ngay cả người giỏi nhất điểm cũng không thể đồng đều cả tám loại, gọi là sở trường, sở đoản của từng người.

Phụ huynh ép con theo định hướng của mình, bỏ qua thế mạnh và khả năng thực sự của con khác gì đang ép trẻ dùng sở đoản cạnh tranh với sở trường của trẻ khác!

Có thực tế là guồng quay tám tiếng của công việc mỗi ngày nhiều áp lực đến nỗi không ít phụ huynh rời nơi làm việc trong tâm trạng nặng nề. Vô tình trẻ em đôi lúc trở thành "điểm đến" của những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén.

Chính điều này lại biến trẻ thành "con rùa" sống thu mình với sự sợ hãi nên dần tự ti, khép kín hơn. Hoặc có thể biến trẻ thành "con nhím" sẽ phản ứng bằng sự chống đối, dễ nổi giận, tìm cách tấn công. "Con nhím" trong trường học hay chọn tấn công "con rùa", vậy là gây nguy cơ bạo lực học đường.

Thanh lọc cảm xúc tiêu cực trước khi về với con là lời khuyên đáng suy nghĩ. Cha mẹ hãy bỏ lại sau lưng buồn bực để về nhà với niềm vui. Thay cho soi xét điều con làm không đúng khi bước vào nhà bằng cái ôm con trìu mến.

Sợi dây gắn kết vô hình từ đó mà thành và càng bền chặt, sẽ giảm hình thành những hệ quả tâm lý lâu dài nơi con trẻ.

Nuôi con cũng như trồng cây - Ảnh 2.25 năm 'nuôi giùm' con của người lạ

Dù không chung dòng máu, người phụ nữ ở tuổi 62 vẫn đang ngày ngày bán vé số để nuôi một đứa trẻ "xa lạ" mà bà coi như khúc ruột của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên