31/08/2020 19:29 GMT+7

Nước lũ đã tràn đồng giáp biên giới Campuchia, chưa thấy cá tôm

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Mực nước lũ đã tràn ngập cánh đồng giáp biên giới Việt Nam - Campuchia ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bà con nông dân đã tranh thủ đặt dớn khắp cả cánh đồng. Tuy nước có lên nhưng cá linh non vẫn chưa thấy.

Nước lũ đã tràn đồng giáp biên giới Campuchia, chưa thấy cá tôm - Ảnh 1.

Đại úy Phan Đình Phương - chính trị viên phó Đồn biên phòng Nhơn Hội - dẫn chúng tôi đi trên cánh đồng giáp biên giới vừa có lũ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đi cùng với chúng tôi trên chiếc vỏ lãi đang lướt sóng hướng về phía Campuchia, đại úy Phan Đình Phương - chính trị viên phó Đồn biên phòng Nhơn Hội - cho biết đơn vị quản lý đường biên giới giáp Campuchia dài 7,5km. 

Hiện tại, nước lũ đã "nhảy khỏi bờ" ở cánh đồng biên giới. Nhiều chốt công tác chống dịch COVID-19 đã bị nước lũ "tấn công". Hiện mực nước lũ đã ngập mặt ruộng dao động từ 0,5-1m tùy vị trí. Vì vậy, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại các chốt công tác để các anh em an tâm công tác. 

"Hiện tại xung quanh là nước lũ nên điều kiện ăn, ngủ và đi lại của các anh em gặp nhiều khó khăn. Đồn mới xây dựng được 2/4 chốt. Mấy ngày nay nước lũ đang lên nhanh", đại úy Phương nói.

Toàn cảnh cánh đồng xã Nhơn Hội giáp biên giới Campuchia vừa có nước lũ tràn vào đã bị người dân giăng lưới đặt dớn như mạng nhện - Video: BỬU ĐẤU

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù nước lũ chưa ngập hoàn toàn cánh đồng nhưng người dân biên giới đã giăng lưới bao vây kín hết cả cánh đồng biên giới để đánh bắt thủy sản.

Ông Huỳnh Văn Phong - chủ tịch UBND xã Nhơn Hội - cho biết mấy ngày qua mực nước lũ đã tràn vào cánh đồng giáp biên giới. Người dân đã tranh thủ giăng lưới, đặt dớn nhưng lượng cá, cua năm nay rất ít so với mọi năm. 

"Chúng tôi hỏi thăm bà con làm nghề đặt dớn thì ai cũng than chưa có cá, cua gì hết. So với mọi khi nước lũ về như vậy là họ đặt dớn nhiều cá lắm chứ không phải như bây giờ", ông Phong nói.

Nước lũ đã tràn đồng giáp biên giới Campuchia, chưa thấy cá tôm - Ảnh 3.

Một người dân chuẩn bị đổ dớn lúc chiều 31-8 để mong kiếm cá về bán - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn ông Phạm Thành Tâm - phó Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Phú - khẳng định đến thời điểm này mực nước lũ về trễ hơn năm 2019 hơn một tháng. Đặc biệt, lượng cá, cua hay tôm cũng chưa có dù đã có nước lũ tràn đồng. 

"Nếu như những năm trước, con nước lũ tràn đồng biên giới Campuchia là có cá linh non đầu mùa ăn rồi thì năm nay chưa thấy cá gì hết”, ông Tâm nói.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, mực nước ngày 31-8 đo được trên sông Tiền tại Tân Châu là 2m; còn trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,97m; tăng 0,18 - 0,2m so với hôm qua 30-8.

Nước lũ đã tràn đồng giáp biên giới Campuchia, chưa thấy cá tôm - Ảnh 4.

Người dân ngóng lũ nên khi thấy có lũ tràn vào đồng ruộng là dặt dớn dày đặc như mạng nhện - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nước lũ đã tràn đồng giáp biên giới Campuchia, chưa thấy cá tôm - Ảnh 5.

Một thương lái chạy hơn 20km mới mua được số cua đồng này từ xã Nhơn Hội, huyện An Phú rồi chở về TP Châu Đốc bán cho thương lái với giá 26.000 đồng/kg - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nước lũ đã tràn đồng giáp biên giới Campuchia, chưa thấy cá tôm - Ảnh 6.

Nhiều nơi trên cánh đồng xã Nhơn Hội nước mới "bò vào" đã bị người dân giăng lưới đặt dớn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nước lũ đã tràn đồng giáp biên giới Campuchia, chưa thấy cá tôm - Ảnh 7.

Chốt số 6 chống dịch COVID-19 của Đồn biên phòng Nhơn Hội vừa xây dựng xong để các lực lượng an tâm công tác khi bốn bên là nước lũ - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngư dân biên giới ngóng lũ về để mưu sinh Ngư dân biên giới ngóng lũ về để mưu sinh

TTO - Những dòng sông ven biên giới thị xã Tân Châu giáp với Campuchia đã chuyển màu đục ngầu, mang theo nhiều phù sa đổ về các kênh, rạch. Tuy nhiên, ngư dân ven biên giới vẫn lo lắng và luôn ngóng lũ về để đánh bắt cá tôm.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên