
Nữ doanh nhân Zulma Guzman Castro trên chương trình Shark Tank Colombia - Ảnh: PEOPLE
Theo báo The Times, bà Zulma Guzman Castro (54 tuổi), chủ một công ty cho thuê xe điện, bị cáo buộc sát hại hai bé gái Ines de Bedout (14 tuổi) và Emilia Forero (13 tuổi).
Hai nạn nhân đã qua đời tại một bệnh viện ở Bogota vài ngày sau khi ăn quả mâm xôi phủ sô cô la tẩm độc vào năm ngoái.
Cuộc điều tra cho thấy vụ án có thể xuất phát từ hành động trả thù do bà Castro có mối quan hệ bí mật kéo dài 6 năm với cha của Ines, ông Juan de Bedout. Tuy nhiên mối quan hệ này kết thúc vào năm 2020, ngay trước khi vợ ông qua đời.
Sau đó, bà Castro trở thành tâm điểm của cuộc truy lùng quốc tế sau khi rời Colombia vào ngày 13-4-2025. Interpol cho biết bà đã trốn sang Brazil và Tây Ban Nha, dẫn đến việc phát lệnh truy nã đỏ.
Ngày 16-12-2025, bà Castro được cứu sau một sự cố ở sông Thames, gần cầu Battersea. Sau khi hồi phục, bà bị lực lượng Cục Tội phạm quốc gia Anh (NCA) bắt giữ ngày 6-1-2026 và xuất hiện tại Tòa án Tối cao Westminster để tham dự phiên điều trần về dẫn độ.
Người phát ngôn NCA cho biết: "Zulma Guzman Castro, 54 tuổi, đã bị bắt bởi lực lượng Đơn vị Dẫn độ quốc gia (NEU) thuộc NCA. Bà đang bị chính quyền Colombia truy nã liên quan đến tội giết người và cố ý giết người. Bà bị bắt tại khu vực W10, London và sẽ xuất hiện tại Tòa án Westminster".
Theo truyền thông, bà Castro được cho là đã phủ nhận các cáo buộc, khai rằng mình chỉ đang sang Anh thăm con trai và đã nhập cảnh từ ngày 11-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận