
Ông Frédéric Péchier bị cáo buộc đầu độc bệnh nhân, gây ra các cơn đau tim để thể hiện kỹ năng hồi sức của mình - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian, bác sĩ Frédéric Péchier (53 tuổi) từng được xem là một ngôi sao sáng trong giới gây mê tại Pháp, được nhiều đồng nghiệp nể phục vì chuyên môn xuất sắc.
Tuy nhiên giờ đây ông Péchier phải đối mặt với cáo buộc rúng động: cố ý gây ra hàng loạt ca ngừng tim trong phòng mổ chỉ để phô trương khả năng hồi sức và hạ bệ các bác sĩ khác.
Các sự việc nghiêm trọng này diễn ra trong giai đoạn 2008 đến 2017. Theo kết quả điều tra, ông Péchier bắt đầu bị nghi ngờ khi hàng loạt bệnh nhân có nguy cơ thấp bất ngờ gặp biến chứng ngừng tim trong quá trình phẫu thuật.
Công tố viên cáo buộc ông Péchier đã bí mật can thiệp vào các túi thuốc paracetamol và thuốc gây mê mà các đồng nghiệp sử dụng, nhằm tạo ra tình huống khẩn cấp. Sau đó ông xuất hiện, trở thành người đầu tiên "ứng cứu", cứu sống bệnh nhân một cách ngoạn mục.
Công tố viên Étienne Manteaux gọi đây là "vụ án chưa từng có trong lịch sử pháp lý Pháp". Ông khẳng định: "Ông Péchier bị buộc tội đầu độc những bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ để hạ bệ các đồng nghiệp mà ông có mâu thuẫn. Trong tất cả các ca ngừng tim, ông luôn có mặt đầu tiên và luôn đưa ra giải pháp nhanh chóng".
Danh sách các nạn nhân bị đầu độc có cả trẻ em và người cao tuổi. Nạn nhân nhỏ nhất là cậu bé Teddy, 4 tuổi, từng hai lần ngừng tim trong ca phẫu thuật cắt amidan năm 2016 nhưng may mắn sống sót. Người lớn tuổi nhất là một cụ ông 89 tuổi.
Cha của cô Amandine Iehlen - một người đàn ông 53 tuổi - cũng là nạn nhân trong ca phẫu thuật thận năm 2008. Khám nghiệm cho thấy ông tử vong vì bị tiêm quá liều lidocaine - một loại thuốc gây tê cục bộ.
Tuy nhiên đứng trước các cáo buộc trên, bác sĩ Péchier vẫn dứt khoát phủ nhận. Ông cho rằng vụ việc ngộ độc là do "sai sót y khoa của các đồng nghiệp".
Trả lời trước tòa về những đau thương mà gia đình các nạn nhân gánh chịu, ông nói: "Tôi hoàn toàn thấu hiểu, nhưng tôi không chịu trách nhiệm cho nỗi đau đó".
Trong cuộc phỏng vấn với Đài RTL, ông Péchier thậm chí khẳng định mình có "những lập luận vững chắc" để tự bảo vệ bản thân tại phiên tòa.
Theo Guardian, phiên xét xử chính thức bắt đầu từ ngày 8-9, với hơn 150 người thân của các nạn nhân đăng ký tham dự với tư cách nguyên đơn dân sự.
Dù đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng, ông Péchier hiện vẫn đang được tự do dưới sự giám sát tư pháp, thay vì bị tạm giam trước xét xử. Nếu bị kết tội, vị bác sĩ này có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận