NSND Trịnh Kim Chi: Tôi luôn tự hào là công dân TP.HCM

Trong những ngày kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trịnh Kim Chi nhớ về hành trình mà chị được may mắn lớn lên, trưởng thành cùng thành phố.

NSND Trịnh Kim Chi: Tôi luôn tự hào là công dân TP.HCM - Ảnh 1.

NSND Trịnh Kim Chi (giữa, hàng đứng) vừa là Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, vừa là Trưởng Ban Ái hữu Nghệ sĩ TP.HCM. Ngoài công tác chuyên môn, chị tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ ngày làm trưởng ban, Trịnh Kim Chi đã có nhiều hoạt động rất thiết thực trong Ban Ái hữu Nghệ sĩ TP - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bày tỏ thích chuyên trang 50 năm thành phố mang tên Bác của báo Tuổi Trẻ. "Đây là cách làm ý nghĩa, giúp mỗi người dân có dịp nhìn lại hành trình phát triển của thành phố, chia sẻ những câu chuyện, ký ức và tình cảm của mình dành cho TP.HCM.

Tôi tin chuyên trang sẽ lan tỏa thêm niềm tự hào và tình yêu thành phố đến đông đảo bạn đọc" - nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nhấn mạnh.

Gia đình nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đến với TP.HCM khoảng năm 1980, năm chị được 9 tuổi.

Trịnh Kim Chi yêu thành phố chân tình

Năm 1980, cả nhà Trịnh Kim Chi chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống. Bố chị là bộ đội, còn mẹ công tác ở đoàn văn công.

Vào Nam, mẹ của Trịnh Kim Chi lần lượt trải qua các đơn vị Đài truyền hình Việt Nam, sau đó là Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu.

Trong trí nhớ của cô bé 9 tuổi xinh xắn ngày ấy là một buổi trưa nắng chang chang, Chi được ngồi trên chiếc xích lô máy tiếng kêu ầm ầm. Rồi cô bé được lướt qua bao con phố đông đúc với ánh mắt ngỡ ngàng, choáng ngợp.

TP.HCM của buổi đầu thật lạ lẫm, náo nhiệt, ồn ã, bụi bặm nhưng cũng rất đỗi chân tình và dễ thương.

Gia đình sống trong một khu tập thể, bé Chi cũng nhanh chóng hòa nhập với bà con hàng xóm, với trường lớp. Giọng nói, cách sống có chút khác biệt khiến Chi cũng bị bạn bè chọc ghẹo nhưng mọi thứ qua rất nhanh.

Trịnh Kim Chi nhớ những buổi sáng 5h chạy ra sân tập thể tập thể dục theo tiếng đếm của loa phường. Rồi những buổi sinh hoạt hè thiệt vui ở phường, ở trường.

Có máu văn nghệ nên Trịnh Kim Chi đã sớm tham gia các lớp năng khiếu ở Nhà Thiếu nhi TP. Chắc ít ai biết bộ môn đầu tiên chị học chính là xiếc. Rồi số phận đưa đẩy thế nào chị lại theo nghiệp diễn, trở thành á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Tháng 6 này Trịnh Kim Chi được tín nhiệm bầu làm nữ chủ tịch đầu tiên trong "lịch sử" các đời chủ tịch của Hội Sân khấu TP.HCM.

NSND Trịnh Kim Chi: Tôi luôn tự hào là công dân TP.HCM - Ảnh 2.

Trịnh Kim Chi là nữ chủ tịch đầu tiên của Hội Sân khấu TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN

Thành phố luôn cho tôi động lực để cố gắng

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Trịnh Kim Chi nói: "Điều tôi yêu quý nhất ở thành phố là sự nghĩa tình, năng động và luôn rộng mở với mọi người. Tôi đã chứng kiến thành phố từng ngày đổi thay, phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được tình người rất đặc trưng".

Thành phố với Trịnh Kim Chi là nơi dễ sống, dễ thở, mọi người cư xử với nhau nhã nhặn, biết cảm thông, yêu thương và giúp đỡ nhau.

Thành phố tạo điều kiện cho mọi người với hoàn cảnh, khả năng khác nhau. Sức mình làm tới đâu hưởng tới đó, rất bình đẳng.

NSND Trịnh Kim Chi: Tôi luôn tự hào là công dân TP.HCM - Ảnh 3.

Trịnh Kim Chi tự hào là công dân TP.HCM - Ảnh: NVCC

Bản thân Trịnh Kim Chi từ lúc bé đến khi trưởng thành, con đường học hành, gây dựng sự nghiệp, mọi thứ chị có thể tự quyết định, tự phấn đấu theo khả năng, theo cách của mình và chị thấy mình may mắn được nhận lại xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Nghĩa là thành phố luôn vô tư trong việc tạo cơ hội và quyền lợi cho mọi công dân, vì vậy Trịnh Kim Chi rất tự hào khi mình được là công dân của mảnh đất này.

"Nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, tôi mong thành phố sẽ tiếp tục phát triển văn minh, hiện đại, xanh và bền vững.

Đồng thời luôn là nơi nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, văn hóa và sáng tạo cho các thế hệ mai sau.

Gởi đến thành phố những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thành phố ngày càng phát triển, người dân luôn bình an, hạnh phúc và tự hào về nơi mình đang sống" - Trịnh Kim Chi chúc mừng thành phố, quê hương thứ 2 của chị.

NSND Trịnh Kim Chi: Tôi luôn tự hào là công dân TP.HCM - Ảnh 4.

Quét mã QR gửi lời chúc nhân 50 năm Thành phố mang tên Bác - Ảnh: BTC

NSND Trịnh Kim Chi: Tôi luôn tự hào là công dân TP.HCM - Ảnh 5.Mời bạn đọc khám phá chuyên trang đặc biệt '50 năm Thành phố mang tên Bác'

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là dấu mốc lịch sử thiêng liêng của một đô thị anh hùng, mà còn là hành trình không ngừng vươn lên của một thành phố luôn mang trong mình tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất