Nếu không có thành phố này, chắc không có tên Quyền Linh trong lòng khán giả

Trong những ngày TP.HCM tưng bừng hoạt động chào mừng 50 năm thành phố được mang tên Bác, nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ lòng biết ơn vì thành phố đã giúp giấc mơ của anh trở thành hiện thực.

Nếu không có thành phố này, chắc không có tên Quyền Linh trong lòng khán giả - Ảnh 1.

Quyền Linh bảo rằng TP.HCM đã giúp anh hiện thực hóa giấc mơ đời mình - Ảnh: NVCC

Quyền Linh còn nhớ những ngày ở mảnh đất nghèo Long Hưng, Long Lợi, Tiền Giang (cũ), chiều chiều cậu bé thả diều thường viết trên đó giấc mơ được đến TP.HCM.

Nói về chuyên trang đặc biệt mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác của báo Tuổi Trẻ, Quyền Linh cho rằng chuyên trang này rất hay. Anh bảo sáng kiến của Tuổi Trẻ giúp mọi người cùng đoàn kết, gắn kết như tình thân trong cột mốc đặc biệt của thành phố.

Đây là cơ hội cho những người yêu quý thành phố, thậm chí chưa biết, hoặc chưa có cơ hội đến thành phố lật giở lại những dấu son đáng tự hào của TP.HCM để từ đó thêm yêu, thêm tự hào về thành phố.

Quyền Linh nhớ mãi lần đầu đến TP.HCM

Ký ức của Quyền Linh trôi về những năm 1980 trong một ngôi nhà rách nát, em út đông đúc, bữa đói bữa no. Anh Hai Quyền Linh hết bữa học lại quần quật làm thuê làm mướn phụ má lo cho bầy em.

Thảng có lúc ngơi tay lại ngó ké tivi đen trắng nhà người ta, bất chợt lại bắt gặp hình ảnh náo nhiệt, rộn ràng của TP.HCM rất khác với làng quê nghèo khó của anh.

Từ đó, nung nấu trong lòng chàng trai trẻ bằng mọi cách phải lên thành phố. TP.HCM trong suy nghĩ của Quyền Linh như… châu Âu, châu Mỹ, như thiên đường. Anh chàng nhà quê nghĩ rằng đến thành phố là có thể đổi đời, có thể thoát nghèo, giúp đỡ gia đình bé nhỏ của mình.

Rồi cơ hội tới khi Trường nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) về Tiền Giang tuyển sinh. Anh chàng quê trớt, bậm trợn vậy mà lọt mắt xanh của các thầy cô.

Ngày tiễn Linh lên Sài Gòn, má túm tụm dúi vào tay con cái giỏ đệm cũ mèm có 2, 3 bộ quần áo rách, vài lít gạo, nước mắm, bột ngọt… Chuyến xe đò chạy bằng than cà rịch cà tàng nóng tuôn mồ hôi cuối cùng cũng tới "thiên đường".

Chưa bao giờ được bước chân lên thành phố nên ký ức của ngày đó vào năm 1987 là lần đầu không phai trong lòng Quyền Linh. Chàng trai trẻ vừa háo hức, choáng ngợp cũng vừa sợ vì không có ai quen biết, quá khác so với vùng quê nghèo của anh.

Nếu không có thành phố này, chắc không có tên Quyền Linh trong lòng khán giả - Ảnh 2.

Quyền Linh từ anh nông dân nghèo trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhờ mảnh đất TP.HCM - Ảnh: NVCC

TP.HCM là quê hương thứ hai

Gần 40 năm đã trôi qua, đến giờ nhìn lại Quyền Linh muốn nói lời cảm ơn và tỏ lòng biết ơn với thành phố, anh bảo không chỉ riêng anh mà chắc hàng triệu, triệu người con nương náu ở TP.HCM đã xem nơi đây như là quê hương thứ hai.

Nếu không có thành phố này, chắc không có tên Quyền Linh trong lòng khán giả - Ảnh 3.

Chàng trai Quyền Linh thời còn là sinh viên Trường nghệ thuật Sân khấu II - Ảnh: NVCC

"Không có TP.HCM, không biết Quyền Linh giờ đã đi về đâu. Không có thành phố chắc cũng không có tên Quyền Linh trong lòng khán giả" - Quyền Linh xúc động nói.

Quyền Linh có cảm tình với nơi này vì anh tự nhìn lại bản thân mình, một chàng nông dân chính hiệu nghèo khó, thân cô thế cô, không có ai nương tựa nhưng vẫn có thể khẳng định bản thân.

Nghĩa là thành phố luôn tạo điều kiện cho tất cả mọi người, là đòn bẫy, là sự nâng đỡ cho những giấc mơ bay xa.

Tuy nhiên đừng ỷ y mọi thứ có sẵn, đến đây để đổi đời nếu bạn không biết nỗ lực, không ngừng lao động chăm chỉ để vươn lên.

Thành phố nghĩa tình, bao dung nhưng cũng rất công bằng với sự cố gắng của mỗi người. Đó là điều Quyền Linh cực kỳ thích vì nó cho người ta động lực, sự năng động, tích cực hằng ngày đúng như sức trẻ, sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của TP.HCM.

Đến hiện tại Quyền Linh khẳng định là nhờ thành phố này anh đã hiện thực hóa được giấc mơ của đời mình. Anh có thể giúp đỡ được ba mẹ, anh chị em, có thể thỏa sức sáng tạo, vẫy vùng trong lĩnh vực nghệ thuật mà anh đam mê, có một gia đình riêng yên ấm, hạnh phúc.

Hơn thế nữa, anh còn có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ người khác khi tích cực tham gia các chương trình, hoạt động thiện nguyện. Trong mùa đại dịch COVID-19 khủng khiếp tại TP.HCM, Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ liên tục di chuyển, tiếp tế lương thực, dụng cụ y tế đến bà con thành phố.

Quyền Linh mong thành phố mãi là ngôi nhà chung cho những ai mong muốn tìm cho mình sự thành công, tìm cơ hội để có thể phát huy tối đa khả năng.

"TP.HCM là nơi cưu mang, chắp cánh cho những giấc mơ, như tôi ngày ấy. Bây giờ và mãi mãi về sau vẫn như vậy, thành phố thân yêu của tôi" - Quyền Linh nhẹ nhàng nói.

Nếu không có thành phố này, chắc không có tên Quyền Linh trong lòng khán giả - Ảnh 4.

Quét mã QR gửi lời chúc nhân 50 năm Thành phố mang tên Bác - Ảnh: BTC

Nếu không có thành phố này, chắc không có tên Quyền Linh trong lòng khán giả - Ảnh 5.Mời bạn đọc khám phá chuyên trang đặc biệt '50 năm Thành phố mang tên Bác'

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là dấu mốc lịch sử thiêng liêng của một đô thị anh hùng, mà còn là hành trình không ngừng vươn lên của một thành phố luôn mang trong mình tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo và nghĩa tình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất