Thứ 3, ngày 19 tháng 1 năm 2021
NÓNG ở Quảng Ngãi: 'Nước lên thấy rõ luôn. Tôi cõng mẹ chạy lũ, còn đồ đạc bỏ hết'
TTO - Khắc phục bão số 9 chưa xong, người dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ứng phó với lũ do mưa lớn rộng khắp. Nhiều địa phương bị nước chia cắt, chính quyền, người dân ra sức chống lũ.

Người dân dầm mưa lũ, kê tài sản lên cao, chuẩn bị rời khỏi nhà nếu lũ tiếp tục lên cao - Ảnh: T.M.
Ngày 6-11, tại Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn trên toàn tỉnh, nước lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu lên nhanh khiến nhiều xã tại huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ, Mộ Đức ngập chìm trong nước. Lực lượng cứu hộ đang vào những khu vực lũ lên hỗ trợ người dân.
Ghi nhận, tại phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, gần 80 hộ dân bị cô lập trong nước lũ. Người dân địa phương cho biết nước dâng cao rất nhanh từ rạng sáng 6-11, khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.
Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng (tổ dân phố An Trường) kể: "Khoảng 2h sáng nước lên rất nhanh, cả nhà tháo chạy trong đêm lên nơi cao ráo trú. Đồ đạc trong nhà ướt hết rồi. Giờ cũng không dám về nhà, phải chờ nước rút thôi".
Còn gia đình ông Nguyễn Bốn cũng bị nước lũ tràn vào. Vừa tranh thủ kê dọn đồ đạc, vừa lo cho mẹ già, ông Bốn đã quen với cảnh sống chung với lũ nhưng vẫn ngạc nhiên trước tốc độ nước lớn quá nhanh trong lần này. "Nước lên thấy rõ luôn. Tôi cõng mẹ chạy lũ, còn đồ đạc bỏ hết", ông Bốn nói.
Theo chính quyền thị xã Đức Phổ, đến sáng 6-11, có khoảng 800 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Minh bị ngập, chia cắt.
Từ rạng sáng, UBND thị xã Đức Phổ đã huy động hơn 100 người gồm lực lượng gồm công an, quân đội và lực lượng xung kích tại chỗ của các xã, phường khẩn trương hỗ trợ người dân vùng bị ngập sâu di dời đến nơi an toàn.
Ông Võ Minh Vương, phó chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho biết trước tình hình mưa lũ, nước sông Trà Câu dâng cao trên mức báo động 3, UBND cũng chỉ đạo các lực lượng xung kích, quân đội hỗ trợ người dân tiến hành kê dọn đồ đạc.
Trước mắt di dời một số người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức các chốt chặn ở những điểm giao thông, nước tràn cầu, tràn đường để người dân đi lại an toàn.
Còn tại huyện Nghĩa Hành, các xã ven sông vệ như Hành Thiện, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây... đang ngập trong nước. Trong đó, nhiều khu dân cư bị chia cắt hoàn toàn, chính quyền phải lập chốt chặn, biển cảnh báo người dân không được qua lại.
Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết "Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại các địa phương đã sẵn sàng hỗ trợ dân. Trong những ngày tới, mưa lớn còn tiếp diễn, việc di dời dân ở các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu đã cơ bản hoàn thành. Phương án an toàn tính mạng, tài sản của người dân đang được các địa phương sẵn sàng thực hiện".
-
TTO - Ngày này cách đây 47 năm (19-1-1974), Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nhưng trong trái tim người Việt, quần đảo này vẫn mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
-
TTO - Trên trang web của Nhà Trắng, bà Melania Trump đã gửi thông điệp chia tay đến người dân Mỹ trước khi chuẩn bị dọn đi sau ngày 20-1 tới.
-
TTO - Nghe nơi này có băng, nơi kia có tuyết, nhiều người thích thú, tò mò, rủ nhau đi trải nghiệm, chụp ảnh đăng lên mạng. Và nhiều người khác nhảy vào 'ném đá', bảo có gì đáng háo hức khi người dân địa phương bị chết mất trâu bò, hư hết hoa màu...
-
TTO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên - môi trường rà soát, báo cáo việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về khí thải của phương tiện giao thông, yêu cầu Hà Nội, TP.HCM thu hồi, loại bỏ xe cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn.
-
TTO - 'Tụi em học hệ vừa học vừa làm, học ban đêm, ban ngày đi làm. Thấy tuyển dụng nhân viên siêu thị gần trường nên rủ nhau cùng đi phỏng vấn', Nhi (18 tuổi) kể.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận