Phóng to |
GAIBONGBUP...@...
- Chỉ số thông minh - IQ có vẻ cũng quan trọng trong đời sống vợ chồng đấy, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc em à!
Anh hỏi em nhé, thế lúc anh ấy tán tỉnh em, em thích anh ấy dùng lời lẽ đường mật cưa em hay là phát biểu toàn văn định luật “Vạn vật hấp dẫn” cho em nghe nhỉ? Rồi tối tối thay vì đấm bóp cho em đỡ mệt, thì anh ấy lại ngồi “ca” cho em nghe định luật “Tuần hoàn các nguyên tố hóa học”. Những lúc em cần an ủi, thay vì ôm em trong tay thì lại ro ro giảng cho em nghe nguồn gốc xuất xứ cái căn bậc hai nó từ đâu thòi ra, thì chết dở!
IQ tốt, nhưng EQ - chỉ số cảm xúc - mới cần hơn cho tình yêu. Nếu em cứ quắn đít chạy theo cái IQ, anh nghĩ em nên tìm cách cưới một cái... siêu máy tính cỡ “thằng” Deep Blue ấy. Nuôi “thằng” ấy thì em khỏi cần cơm nước gì cho nhọc công, cứ cho nó ăn điện vô tư. Xong tối đến, em nằm phè ra, hỏi gì nó cũng đáp tất cho em thỏa mãn. “Thằng” đó thì IQ cao ngất ngưởng, gì cũng biết, mỗi tội không biết làm chồng. Thế em thấy sao?
* Em coi phim kiếm hiệp thấy có những đôi tình nhân “đối diện đàm tâm” - chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu nhau muốn gì, không cần mở miệng nói ra. Em cũng muốn chồng em như vậy...
DUYENSUONGSA...@
- Vợ chồng thời nay mà “đàm tâm” kiểu đó anh sợ hơi bị mỏi mắt, có khi còn tăng nhãn áp mà ông hiểu đằng gà, bà hiểu đằng... kan-gu-ru em à. Anh ví dụ nhé, em muốn chồng em vào dọn chuồng heo chẳng hạn. Thay vì chỉ thị gọn lỏn: “Anh quét chuồng heo đi!” thì đằng này em ngậm tăm, lôi chồng ngồi xuống ghế, rồi nhìn trừng trừng vào mắt chồng để anh ấy thấu hiểu nỗi lòng bức xúc chuồng heo bị dơ của em. Cứ ngồi và nhìn thế anh bảo đảm đến... giám đốc Vissan còn chả hiểu nổi, huống chi chồng em!
“Đàm tâm” kiểu ấy để chỉ những suy nghĩ cùng chí hướng chứ không thể thay lời nói trong đời thường được em ạ. Em mà “đàm” thế anh nghĩ người bị lỗ nhất sẽ là em, vì chồng chẳng hiểu quái gì để làm cho em; còn người sướng mê tơi đương nhiên là chồng em: cứ viện cớ không hiểu, tha hồ mà thoái thác vợ. Thôi, chịu mỏi mồm một tí với tốn tẹo nước bọt mà đỡ hại mắt em ạ!
* Tối nào vợ em cũng nói chuyện điện thoại với một gã ế vợ cùng cơ quan. Tám cả tiếng, đã thế còn cười rúc rích, em tức quá... Cô ấy bảo là phải an ủi anh chàng ấy vì vợ em làm công đoàn...
MINHZUKI...@
- Chú làm chồng kiểu gì mà vợ lại có hứng thú buôn chuyện với mấy gã ế vợ nhỉ? Phải làm sao để khi về nhà, vợ thấy chú cứ như dân Xômali thấy máy bay Liên Hiệp Quốc chở lương thực cứu trợ ấy, không thể nào rời mắt ra được, cứ gọi là hau háu bặp vào... Này, làm cho phụ nữ cười rúc rích là hơi bị nghiêm trọng đấy nhé!
Chú cần điều chỉnh thím nhà ngay, cần thì ra tối hậu thư: Em làm công đoàn thì cứ ở cơ quan mà làm, tối về nhà với chồng thì chả có công đoàn công hội gì cả; tóm lại là không tiếp mọi loại hình trai ngoài giờ làm việc. Còn nếu em vẫn tiếp tục chăm sóc tinh thần anh ế vợ nọ, thì anh đây sẽ đi làm từ thiện với một số em non nõn trong cơ quan đang tổn thương tâm hồn. Phải dọa thế bà chủ tịch công đoàn nhà em mới hãi!
* Anh ạ, đột ngột vợ em đi học Judo. Thú thật với anh, cách đây mấy tháng em có lỡ dại với một cô bia ôm. Giờ thì cạch rồi. Chả lẽ cô ấy học võ để về... nắn em?
CHONGLAMLO...@
- Nội tình nhà chú phức tạp nhỉ! Tuy nhiên theo anh, thím ấy đi học võ không hẳn là về đối phó với chú đâu! Xét theo tình hình giáo dục gia đình trong và ngoài luồng hiện nay, anh thấy chủ yếu các bà vợ dạy chồng bằng... dao là chính, kế đến là axít, nước sôi, mắm thối hay bèo lắm là... phân chuồng, chú à!
Tóm lại anh chưa thấy ai dạy chồng bằng võ thuật, nên chú cứ tạm yên tâm. Cũng có thể chuyện học võ của vợ chú là một cách bắn tin, cho chú biết thái độ của cô ấy trong việc răn đe chú không tái phạm lỗi lầm ngày trước. Thím ấy đang cương, nên chú phải nhu để giữ hòa khí gia đình. Vì thế, anh đề nghị chú thử đi học... múa bụng xem sao.
Ngoài việc giúp tan mỡ bụng, chú còn có điều kiện phục vụ vợ tiết mục giải trí lạ, xoa dịu phần nào thương đau cho cô ấy... Nhưng nhớ, chỉ chuyên tâm học tập thôi nhé. Đừng có mà tranh thủ nghiêng ngó bụng các cô khác thì lại phiền to đấy chú ạ!
B40
Tuổi Trẻ Cười số 383 (ra ngày 1-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận