
Bị cáo Quyên bị tòa tuyên án 20 năm tù vì tội giết người - Ảnh: TRẦN MAI
Bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (41 tuổi, trú phường Cẩm Thành) bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người.
Cái ác được pháp luật trừng trị thích đáng, nhưng nỗi đau thì vĩnh viễn ở đó, trong lòng cha mẹ và người thân cháu bé tội nghiệp.
Cái ác không thể dung thứ
Chiều 18-5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Quyên - người chọn công việc bảo mẫu, nhưng nhẫn tâm bạo hành một đứa trẻ mới 14 tháng tuổi đến mức chấn thương sọ não.
Phiên tòa thu hút rất đông người dân đến theo dõi. Người thân của cháu L.A.K. có mặt tại tòa rất sớm. Ở vị trí bị hại, cha mẹ cháu như "hai bức tượng khổ đau" bởi gần một năm từ khi sự việc đau lòng xảy ra, chẳng có đêm nào họ ngủ ngon giấc. Mất con, điều khủng khiếp ấy, cả hai chẳng thể ngờ lại ập xuống cuộc đời mình, theo một cách tàn nhẫn đến vậy.
Cáo trạng được đọc, cũng như những nhát cứa vào lòng người thân cháu bé. Cả kháng phòng chìm trong nước mắt. Tất cả đều khóc nghẹn, khi tội ác của bảo mẫu Quyên được nhắc lại rất rõ ràng. Đọc cáo trạng, vốn là thủ tục bình thường và bắt buộc của một phiên xử, bỗng chốc thành nỗi ám ảnh không dứt.
Sáng 16-7-2025, cháu L.A.K., 14 tháng tuổi, được mẹ đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên trực tiếp trông nom, chăm sóc. "Cục vàng" của gia đình đã được gửi hơn 10 ngày. Cha mẹ K. đều nghĩ con sẽ được yêu thương.
Nhưng không, sau bữa ăn sáng, thấy cháu K. quấy khóc, Quyên bế cháu vào phòng nghỉ. Do cháu bé vẫn tiếp tục khóc, không kiềm chế được cơn tức giận, Quyên đã bế và ném mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà rồi đi ra ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, khi quay lại phòng và thấy cháu K. đang bò ra ngoài, Quyên tiếp tục thực hiện hành vi nhẫn tâm "bế bổng cháu lên và ném mạnh xuống nệm dưới nền nhà".
Cú ném mạnh đến mức khiến đầu cháu bé va đập mạnh và chấn động.
Ngay sau đó, cháu K. có biểu hiện nôn ói, tím tái và co giật. Lúc này Quyên mới hô hoán và đưa cháu đi cấp cứu, bác sĩ kết luận cháu bị chấn thương sọ não. Dù bác sĩ tích cực điều trị, nhưng khoảng 20 ngày sau, cháu bé qua đời.
Trẻ con khóc cũng như người lớn nói chuyện hoặc to tiếng phản ứng. Đói khóc, mệt khóc, buồn đi vệ sinh cũng khóc... Khóc là hành động duy nhất một đứa trẻ có thể biểu đạt, để người lớn hiểu mình. Điều bình thường ấy lại trở nên bất thường với Quyên, và rồi cái ác trong lòng bảo mẫu vô nhân tính trỗi dậy.
Tôi vẫn nhớ, những ngày cứu chữa cháu K., tôi liên tục hỏi thăm anh Lê Anh Khoa - cha cháu. Lúc đó, anh không muốn nhắc đến hành vi dã man của bảo mẫu Quyên. Điều duy nhất anh chờ đợi là phép màu xảy ra, con mình sẽ khỏe lại.
"Đừng nhắc đến chuyện gì khác, giờ tôi chỉ mong con khỏe lại" - lúc đó anh Khoa nói, niềm hy vọng vẫn le lói trong anh. Còn bây giờ thì không.
Suốt phiên xử, người cha tội nghiệp cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ ngồi bên cạnh. Nhưng rồi anh bật khóc thành tiếng khi bảo mẫu Quyên nói về những khó khăn của gia đình, con đi học... Anh Khoa nói: "Con các người còn có cơ hội đi học, con tôi thì vĩnh viễn không". Câu nói ấy như vo tròn nỗi đau ứ nghẹn, và phòng xử thêm một lần ngập tràn nước mắt.
Hối hận muộn màng
Bảo mẫu Quyên bước vào phòng xử với mái tóc bạc trắng. Bị cáo nói rằng "Gần một năm qua, bị cáo ngày đêm suy nghĩ đến bạc tóc. Một phút nóng giận, sai lầm của mình mà làm hại cháu bé, khiến gia đình bị hại mất đi người thân. Bị cáo rất đau lòng và hối hận".
Tiếp lời, Quyên nói từ nay đến cuối đời sẽ sống trong dằn vặt và ân hận. Nhìn về phía gia đình cháu K., bảo mẫu Quyên chắp tay cầu xin sự tha thứ và liên tục xin lỗi gia đình. Bị cáo phân bua rằng chưa từng nghĩ sự việc đau lòng ấy xảy ra và mong có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Chị Phương - mẹ cháu K. - chẳng nói gì khi Quyên tỏ ra đau lòng, hối hận. Cả buổi xét xử, có lẽ điều duy nhất chị nghĩ đến là con mình. Rất nhiều lần, nếu không có bờ vai của chồng, chị đã đổ gục... như khi đọc cáo trạng, khi tòa đặt câu hỏi, khi Quyên khai báo...
Mất con theo một cách vô cùng tồi tệ, nên nỗi đau cũng tận cùng xót xa. Chính cha mẹ cháu K. cũng tự trách mình. Nghẹn giọng, anh Khoa nói mà như xé nát lòng người nghe khi cho rằng đây cũng là sai lầm của cha mẹ khi đặt niềm tin nhầm chỗ. "Chỉ vì tin tưởng nhầm người mà con trai tôi mất đi cả cuộc đời, gia đình tôi vĩnh viễn mất luôn tiếng cười của con...", ông Khoa đau đớn nói.
Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Quyên chịu hình phạt 20 năm tù vì tội giết người. Phiên xử kết thúc, nhưng bi kịch chẳng dừng lại. Mẹ cháu K. chẳng bước nổi ra khỏi phòng xử. Người mẹ trẻ ngã khụy ở góc phòng. Người thân vội chìa tay ra đỡ, nhưng sao ngăn được cảm xúc vụn vỡ. Chị Phương gào khóc nức nở.
Nhìn cảnh ấy, chẳng ai biết sẽ cần bao nhiêu thời gian nữa nỗi đau này với nguôi trong lòng chị. Có khi thời gian sẽ chẳng thể chữa lành, người mẹ ấy vĩnh viễn không thoát khỏi bi kịch tận cùng này.
Phiên tòa đẫm nước mắt, đau khổ của cha mẹ, người thân cháu bé và nỗi ân hận của bảo mẫu Quyên. Mong rằng nỗi đau này sẽ không lặp lại trong tương lai với bất kỳ gia đình nào.
Như hội đồng xét xử nhận định, bị cáo là người trực tiếp chăm sóc trẻ nhỏ nhưng đã thực hiện hành vi nguy hiểm, xâm phạm tính mạng trẻ em, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nghề bảo mẫu không đơn giản, bởi chăm sóc trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Chỉ mong rằng ai chọn công việc này hãy có lòng bao dung và tình yêu thương trẻ. Nếu thấy mình không có sự nhẫn nại, hãy làm một công việc khác. Bởi mất con là nỗi đau lớn thấu tận trời xanh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận