02/03/2022 16:08 GMT+7

Những 'ước mơ xanh' giản dị và yêu thương của phái nữ

HUỲNH VY - HỮU HẠNH
HUỲNH VY - HỮU HẠNH

TTO - Một gia đình êm ấm, một cuộc sống yên bình, một thế giới xanh màu bình an và hy vọng… đó là những “Ước mơ xanh” giản dị và yêu thương mà các nữ họa sĩ gửi gắm qua triển lãm cùng tên nhân dịp 8-3 năm nay.

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 1.

Công chúng đến thưởng thức triển lãm "Ước mơ xanh" tại Hội Mỹ thuật TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày 2-3, triển lãm "Ước mơ xanh" của CLB Mỹ thuật nữ khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, quy tụ đông đảo các nữ họa sĩ và công chúng yêu hội họa đến thưởng lãm.

Triển lãm trưng bày 117 tác phẩm của 87 tác giả với nhiều chất liệu đa dạng: sơn mài, sơn dầu, acrylic, màu nước, đồ họa, gốm, gỗ... Mỗi tác phẩm đều mang phong cách và dấu ấn riêng, gửi gắm tâm tư tình cảm của các nữ tác giả liên quan đến chủ đề chung "Ước mơ xanh". 

Đó là màu xanh của chồi non, của sự sinh sôi nảy nở, của những hy vọng về một cuộc sống gia đình bình yên đầm ấm, một thế giới hòa bình... - những ước vọng giản dị và đầy yêu thương.

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 2.

Tác phẩm "Tốt nghiệp COVID" của tác giả Nguyễn Hoàng Diệu - Ảnh: HỮU HẠNH chụp lại

Các nữ họa sĩ tham gia triển lãm thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, có người theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, có người chỉ hoạt động bán chuyên, nhưng tất cả đều có chung tình yêu và đam mê với nghệ thuật.

Đây là hoạt động triển lãm thường niên được tổ chức nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, là dịp hội ngộ đặc biệt để các nữ tác giả được gặp gỡ, chia sẻ cùng nhau những sáng tác mới, cũng là động lực để các chị em tiếp tục theo đuổi tình yêu nghệ thuật bất chấp đời sống thường nhật vốn bận rộn và eo hẹp thời gian sáng tác.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 8-3-2022 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 3.

Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền bên tác phẩm "Bình yên". Ước mơ xanh lớn nhất của một người phụ nữ có con như chị là được nhìn ngắm con ngủ bình yên và an toàn trong vòng tay ôm của mình

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 4.

Tác giả Trần Thảo Hiền bên tác phẩm sơn dầu "Vào mùa cúc họa mi". Với chị, Ước mơ xanh được gửi gắm qua hình ảnh đôi chim bình an giữa một mùa xuân ngập tràn hy vọng

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 5.

Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên thưởng thức tác phẩm "Bên thềm" của tác giả Phan Thị Thùy Trang. Sau nhiều năm tập trung cho nghệ thuật tranh thêu, triển lãm "Ước mơ xanh" là dịp để chị Thùy Trang trở lại với niềm đam mê hội họa

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 6.

Khán giả thưởng thức tác phẩm trong triển lãm "Ước mơ xanh"

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 7.

Bộ 5 tác phẩm sơn dầu "Ngày giãn cách" của tác giả Lê Thị Ngọc Thúy

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 8.

Một tác phẩm sinh hoạt mang đậm không khí mùa xuân tại triển lãm "Ước mơ xanh"

Những ước mơ xanh giản dị và yêu thương của phái nữ - Ảnh 9.

Triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm với đề tài, chất liệu và phong cách sáng tác đa dạng

Vũ trụ đầy nữ tính và mê mải của họa sĩ Hiền Nguyễn Vũ trụ đầy nữ tính và mê mải của họa sĩ Hiền Nguyễn

TTO - Tròn 10 năm kể từ triển lãm cá nhân đầu tiên làm tại Hà Nội của nữ họa sĩ gốc Hà thành lập nghiệp ở TP.HCM, nay Hiền Nguyễn mới đem theo một vũ trụ sắc màu đầy nữ tính trở lại thành phố quê hương với triển lãm ‘Mải’.

HUỲNH VY - HỮU HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên