18/12/2021 19:58 GMT+7

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời 'bình thường mới'

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Triển lãm tranh quốc tế là cơ hội để các họa sĩ trên khắp thế giới tề tựu cùng nhau. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch COVID-19, cách thức tổ chức các chương trình như vậy đã dần thay đổi.

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 1.

Triển lãm "thổi" vào công chúng một ngọn gió tươi mát của sắc màu mùa thu - Ảnh: MAI THỤY

Triển lãm Màu nước quốc tế mùa thu 2021 diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3) từ nay đến ngày 25-12 quy tụ 90 tác phẩm của họa sĩ đến từ 42 quốc gia (Việt Nam, Mỹ, Nga, Ý, Thụy Điển, Ấn Độ, Malaysia…). Thay vì tụ họp về Việt Nam như những lần trước đây, các nghệ sĩ chỉ gửi tranh tham dự.

Dù vậy, theo họa sĩ Hồ Hưng - người sáng lập Câu lạc bộ màu nước Vietnam Watercolor Art, các nghệ sĩ Việt Nam vẫn học được nhiều kỹ thuật mới mẻ, thú vị từ bạn bè thế giới thông qua những bức vẽ.

"Triển lãm minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của các họa sĩ dù dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng. Những lúc như thế này, nghệ sĩ quốc tế càng nên đoàn kết lại để lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cuộc sống" - anh chia sẻ.

Triển lãm cũng minh chứng cho sự linh động của mỹ thuật trong nước: Giai đoạn nào, hình thức ấy. Trong thời điểm TP.HCM đóng cửa, các họa sĩ đã tổ chức trực tuyến để dòng chảy nghệ thuật không bị ngắt quãng. Đến khi thành phố nới lỏng giãn cách, hoạt động trưng bày dần trở lại và thậm chí bùng nổ hơn do họa sĩ đã có thời gian "chạy đà" từ trước.

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 2.

Dù không thể gặp mặt trực tiếp, các họa sĩ vẫn có thể học hỏi kỹ thuật của bạn bè thế giới qua các bức vẽ - Ảnh: MAI THỤY

Tham gia triển lãm, họa sĩ người Pháp Vincent Monluc, một người nhiều duyên nợ với Việt Nam, đã mang đến công chúng tác phẩm Sai Gon City thể hiện nhịp sống thành thị tất bật. Bức tranh như một niềm mong mỏi của anh rằng mảnh đất này sẽ sớm phục hồi sau biến cố dịch bệnh vừa qua.

Mang hơi thở của một mùa thu đã qua, triển lãm cũng xuất hiện hàng loạt tranh màu nước về phong cảnh thiên nhiên thi vị: Danny Boon khiến người xem ngẩn ngơ khi ngắm bức Autumn mood, họa sĩ Ca Lê Dũng phác ra khung cảnh hồ Dầu Tiếng tĩnh lặng…

Chương trình sẽ dành 15% số tiền từ việc bán tác phẩm góp ủng hộ người dân khó khăn đang điều trị COVID-19 tại TP.HCM.

Cùng thưởng thức vẻ đẹp của tranh màu nước Việt Nam và thế giới qua một số tác phẩm:

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 3.

Tác phẩm Chiều trên bến cảng của họa sĩ Đoàn Quốc (Việt Nam)

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 4.

Tác phẩm Miền Trung sau ngày bão qua của họa sĩ Hồ Hưng (Việt Nam)

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 5.

Tác phẩm Sai Gon City của họa sĩ Vincent Monluc (Pháp)

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 6.

Tác phẩm Autumn Gardens của họa sĩ Malgorzata Szczecinska (Ba Lan)

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 7.

Tác phẩm Autumn mood của họa sĩ Danny Boon (Malaysia)

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 8.

Tác phẩm Bên hồ Dầu Tiếng của họa sĩ Ca Lê Dũng (Việt Nam)

Họa sĩ 42 nước triển lãm tranh quốc tế thời bình thường mới - Ảnh 9.

Tác phẩm Cúc họa mi của họa sĩ Hà Công (Việt Nam)

Ngắm Sài Gòn đa sắc và cuốn hút qua tranh màu nước Ngắm Sài Gòn đa sắc và cuốn hút qua tranh màu nước

TTO - “Sài Gòn - Góc phố” là triển lãm màu nước của 4 nghệ sĩ Bridget, Khoa Hàn, Jean Marc Potlet và Thùy Dương.

MAI THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên