14/02/2020 09:29 GMT+7

Những ông Tây làm 'chuyện lạ' ở Việt Nam - Kỳ 3: Cô nàng xinh đẹp Micka Chu

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Ở Việt Nam, không chỉ có những 'ông Tây' mà còn có không ít 'cô Đầm' cũng 'làm chuyện lạ'. Micka Chu (tên thật là Maria Kalinina) là một trong số đó.

Những ông Tây làm chuyện lạ ở Việt Nam - Kỳ 3: Cô nàng xinh đẹp Micka Chu - Ảnh 1.

Micka Chu luôn tràn đầy năng lượng và quyến rũ - Ảnh: NVCC

Rồi thời gian cho tình yêu nữa! Cô cởi mở chia sẻ chuyện hẹn hò đang có, sôi nổi và chân thành, cũng lại với một anh chàng người Việt, bất kể mối tình với bạn trai Việt trước đây không suôn sẻ.

Vì yêu châu Á, tìm đến Việt Nam

Đến Việt Nam gần 4 năm, Micka Chu, cô gái mang hai dòng máu Pháp - Nga, đã quyết định chọn TP.HCM như một "chỗ nghỉ chân" lâu dài bất kể những thôi thúc trong bầu máu nóng ham xê dịch của cô gái xinh đẹp tuổi 28.

Chỉ nhìn vào những công việc chính Micka Chu mô tả trên tài khoản Instagram (MC, diễn viên, người mẫu, biên kịch) thôi cũng đủ để mọi người cảm nhận về một cô gái năng động và đa tài. 

Nhưng nếu gặp, nói chuyện với cô bằng tiếng Việt, xem cô dẫn chương trình và hát nhạc Sơn Tùng M-TP, người đối diện còn thấy trước mặt mình là một cô gái thật "có nội dung", nhiều năng lượng và dường như không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc sống trong cuộc đời.

Micka Chu tin vào cái duyên trong cuộc đời đã đưa cô đến Việt Nam. Bởi chỉ cách đây không lâu, cô gái được nuôi dạy từ nhỏ trên đất Pháp, nói tiếng Pháp như tiếng Nga mẹ đẻ còn chưa biết chút gì về dải đất nhỏ bé hình chữ S này. 

Vì thích châu Á nên sau khi học xong hai năm diễn xuất ở Pháp, cô chọn đi du lịch tới một vài quốc gia Đông phương và tìm một công việc để được tới Việt Nam. Khi tới rồi và ở lại Sài Gòn, cô nhận ra mình đã tìm đúng "đất lành để đậu".

Với Micka Chu, Việt Nam là nơi tổng hòa, hội tụ những giá trị văn hóa đặc trưng của hai quê hương cô là Pháp và Nga. 

Cô bảo người Việt giống người Nga ở chỗ rất coi trọng gia đình, gia đình là số 1, dù đi đến đâu, làm gì cũng hướng về gia đình.

Và trong cảm nhận của cô, người Việt cũng rất giống người Pháp ở lối hành xử nhã nhặn, lịch thiệp với mọi người trong giao tiếp xã hội. 

"Phụ nữ Việt cũng giống phụ nữ Pháp nữa, ra đường là phải đẹp, lúc nào cũng phải tươm tất, xinh đẹp", cô chia sẻ.

Hồi Micka Chu mới tới Việt Nam, mẹ cô lo lắm. Vẫn biết cô con gái thật mạnh mẽ, bản lĩnh và quẳng đâu cũng sống được, nhưng trong mắt bà mẹ từng đổ vỡ hôn nhân và đang sống bình yên ở một thành phố nhỏ nước Pháp, việc con gái một thân ở nơi mà chính bản thân bà cũng chưa biết nhiều là chuyện không dễ yên tâm.

Ấy thế mà Micka Chu có cách thuyết phục được mẹ hoàn toàn. Mẹ cô đã hai lần sang Việt Nam thăm con gái ở Sài Gòn và rốt cuộc thì cũng phải gật gù thừa nhận đây quả là mảnh đất phù hợp với cá tính và sở thích của con gái. "Giờ thì mẹ hết lo rồi", Micka Chu cười nói.

Dĩ nhiên mẹ Micka Chu có lý do để rất yên tâm. Bởi sau những ngày đầu bỡ ngỡ, lo lắng vì chưa quen cuộc sống mới, sợ nhất mỗi lúc ra đường vì xe cộ chạy "tùm lum", giờ thì con gái bà đã trở thành một expat Sài Gòn đúng điệu (expat: người sống nước ngoài). 

Cô nói tiếng Việt rất giỏi, tự tin quản trị cuộc sống của một "công dân toàn cầu", vừa học vừa làm trong tất cả lĩnh vực đam mê: người mẫu, diễn viên, người dẫn chương trình truyền hình và... chưa biết sẽ còn việc gì tiếp theo nữa.

Những ông Tây làm chuyện lạ ở Việt Nam - Kỳ 3: Cô nàng xinh đẹp Micka Chu - Ảnh 3.

Micka Chu tham gia chương trình truyền hình Ơn giời cậu đây rồi - Ảnh: NVCC

Mê diễn và đam mê văn hóa Việt

Luôn tự cho phép mình tự do thử sức ở nhiều lĩnh vực, nhưng với Micka Chu, diễn xuất, đặc biệt là diễn trên sân khấu vẫn là đam mê lớn nhất. 

Mặc dù nói tiếng Việt rất tốt nhưng tới giờ cô vẫn chưa dám đi xem kịch ở Sài Gòn vì sợ... không hiểu. 

Micka vẫn nuôi "giấc mơ lớn", một ngày nào đó sẽ được biểu diễn trên sân khấu, nhất là sân khấu kịch ở Việt Nam. Bởi vậy, để chuẩn bị cho giấc mơ này, cô vẫn miệt mài học thêm tiếng Việt.

Ngoài việc học tiếng Việt ở Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Micka Chu còn học thêm với gia sư mỗi tuần ba buổi. 

Cô đọc truyện tiếng Việt (những cuốn truyện dành cho thiếu nhi như Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài), gặp gỡ bạn bè, tham gia các chương trình truyền hình phù hợp để vừa làm vừa học thêm ngôn ngữ.

Niềm đam mê văn hóa Việt cũng là động lực thôi thúc để Micka Chu ngày ngày chăm chỉ trau dồi tiếng Việt. Cô đi du lịch khắp ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam như Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tây Ninh, Mũi Né, Đà Lạt, Hà Nội, Huế, Hải Phòng... 

Và thậm chí cô từng có một anh người yêu ở Hải Phòng nữa. Đến mỗi vùng đất, cô đều muốn tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống và các nếp sinh hoạt, tập tục văn hóa địa phương.

Micka Chu đặc biệt mê tà áo dài người Việt. Cô rất thích mặc áo dài, luôn muốn có cơ hội diện trang phục này trong các sự kiện hay chương trình truyền hình được mời tham gia. 

Dịp tết và đầu năm vừa rồi, Micka Chu đã được thỏa đam mê khi một loạt chương trình tham gia đều đã cho cô cơ hội mặc áo dài và cả áo bà ba của người Nam Bộ như Vui sống mỗi ngày của VTV3, Một ngày làm người Việt của VTC10...

Cũng tết năm nay, cô gái rất Tây mà cũng rất Việt này đã hòa vào dòng người đông vui, diện bộ áo dài hoan hỉ dạo đường hoa Nguyễn Huệ như bao người Sài Gòn khác. 

Micka Chu là thế, chạy sô rất "hăng" nhưng cũng luôn biết dành cho mình những phút giây thưởng thức cuộc sống theo cách của cô, vừa rất nhanh lại vừa rất chậm.

Còn nhớ lần gặp Micka Chu ở quán cà phê quen thuộc của cô trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, khi tôi hỏi còn điều gì khiến cô lo lắng hay bận tâm về cuộc sống lúc này không, cô gái nghĩ một lúc lâu rồi mỉm cười lắc đầu. 

"Em không thấy có gì phiền muộn cả - cô gái cười rất tươi - Cuộc sống ở đây thật vui". Còn tôi cũng thấy cô gái trước mặt mình thật là vui. Cô ấy đang như tỏa ra thứ năng lượng đặc biệt, rạng rỡ cảm xúc trong ánh mắt.

Tự lập, say sưa hát

Micka Chu có nhiều thứ mà bất cứ cô gái bình thường nào cũng mơ ước. Cô có gương mặt khả ái, vóc dáng người mẫu, có học vấn chỉn chu và khả năng ngoại ngữ đặc biệt (thạo tiếng Pháp, Nga, Anh, nói tốt tiếng Việt và có biết thêm tiếng Tây Ban Nha). 

Hồi mới sang Việt Nam, Micka Chu đã dạy kèm tiếng Pháp cho học sinh tại nhà, sau này vì bận bịu cô vẫn chưa mở lại lớp, nhưng vẫn yêu thích công việc đó.

Làm rất nhiều việc cùng lúc và sống "rất ổn" với nguồn thu nhập từ đó, song hình như Micka Chu luôn có những cái đích phía trước để hối thúc mình mỗi ngày không giậm chân tại chỗ.

Cô cần mẫn tham gia mọi chương trình nằm trong khả năng, thu xếp giữa bộn bề các lịch diễn, chạy sô là những buổi đi học tiếng Việt ở trường và lớp học với gia sư. 

Cô còn tham gia viết kịch bản cùng nhóm bạn expat ở Sài Gòn. Mới đây nhất, bộ phim Lưỡng lự (Hesitation) do Micka Chu viết kịch bản cũng đã quay xong.

Thừa hưởng đam mê nghệ thuật từ người mẹ vốn là ca sĩ từng biểu diễn trên du thuyền khi còn trẻ, Micka Chu cũng mê hát. 

Cô say sưa nói về âm nhạc Sơn Tùng M-TP, thậm chí còn bảo cô thích học tiếng Việt hơn bởi rất muốn hát những bài hát của ca sĩ này. Sẽ không lạ nếu vài năm tới, Micka Chu sẽ lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. 

Bởi cô gái này không phải típ người muốn đặt ra giới hạn thử thách nào với bản thân. Mà Sài Gòn thì lại luôn chào đón cô ấy thử sức mình nếu thực sự có những đam mê...

______________________________

Nếu bạn bắt gặp ông Tây đội mũ tai bèo, tay xách máy ảnh dạo loanh quanh, chụp những cô gái mặc áo dài, rồi bất ngờ buông lời khen bằng tiếng Việt, thì đích thị ông ấy là Mai Cồ.

Kỳ tới: Mai Cồ “săn” áo dài Việt

Những ông Tây làm Những ông Tây làm 'chuyện lạ' ở Việt Nam - Kỳ 2: Chú hài Mỹ ở Sài Gòn

TTO - Cuộc sống cho Ben Betterby cơ hội làm nhiều nghề, đi nhiều nơi, nhưng bảy năm qua anh dừng chân ở Việt Nam, xây dựng tổ ấm và tổ chức một nhóm hài với các thành viên từ khắp thế giới tại Sài Gòn.


D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên