24/05/2024 18:10 GMT+7

Những kỷ vật hàn gắn vết thương chiến tranh

Nhiều năm sau chiến tranh, những kỷ vật của các liệt sĩ Việt Nam chiến đấu tại địa đạo Củ Chi đã được trao lại cho gia đình và đồng đội.

Ông Trần Văn Bản nhận kỷ vật của các đồng đội từ trung tướng Mỹ James Jarrard ngày 24-5 - Ảnh: Nguyễn Hữu Hạnh

Ông Trần Văn Bản nhận kỷ vật của các đồng đội từ trung tướng Mỹ James Jarrard ngày 24-5 - Ảnh: Nguyễn Hữu Hạnh

Ngày 24-5, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Mỹ và Ban Chỉ đạo quốc gia 515 của Việt Nam, đã trao trả các bộ kỷ vật chiến tranh của các cựu binh đã chiến đấu tại địa đạo Củ Chi.

Đại diện phía Mỹ là trung tướng James Jarrad, phó tư lệnh Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ Thái Bình Dương, và Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns. Người nhận là ông Trần Văn Bản và gia đình các liệt sĩ Trương Thị Oanh, Lâm Văn Phần và Nguyễn Minh Tâm (còn gọi là Nguyễn Văn Khuôn).

Các kỷ vật được trao trả lần này bao gồm nhật ký, sổ tay, thư từ, thẻ căn cước đã bị thu giữ trong chiến tranh. Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ, những kỷ vật được trả lại nhờ nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard thuộc Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) được Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ. Trước đó vào ngày 10-5, Đại sứ quán Mỹ cũng trao trả 11 bộ kỷ vật cho các cựu chiến binh và thân nhân của các liệt sĩ tại Hà Nội.

Ông Trương Văn Quơ xúc động chia sẻ khi nhận lại kỷ vật của chị mình, liệt sĩ Trương Thị Oanh, ngày 24-5 - Ảnh: Nguyễn Hữu Hạnh

Ông Trương Văn Quơ xúc động chia sẻ khi nhận lại kỷ vật của chị mình, liệt sĩ Trương Thị Oanh, ngày 24-5 - Ảnh: Nguyễn Hữu Hạnh

"Những sự kiện như thế này thể hiện cam kết của Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam trong việc giải quyết những di sản của chiến tranh thông qua hòa giải và hàn gắn", Tổng lãnh sự quán Mỹ nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, trung tướng Jarrad kể lại mối liên hệ giữa ông và Việt Nam. Ông từng chỉ huy Sư đoàn bộ binh 25 chiến đấu ở Củ Chi hơn 50 năm trước. Cha ông cũng từng chiến đấu tại Việt Nam.

"Những sự kiện như hôm nay là minh chứng cho quyết tâm của hai nước, rằng chỉ qua một thế hệ, chúng ta đã cùng tham gia chương trình hòa giải giữa hai dân tộc", ông nói.

Bà Burns chia sẻ rằng bà vô cùng cảm động khi thấy các gia đình có mặt tại buổi trao trả kỷ vật, có những gia đình đã đi qua nhiều thế hệ sau cuộc chiến. "Chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục và sẽ có nhiều hoạt động trao trả kỷ vật trong thời gian tới", nhà ngoại giao Mỹ nói.

Mỹ trao trả kỷ vật chiến tranh cho Việt NamMỹ trao trả kỷ vật chiến tranh cho Việt Nam

"Em ơi, em ơi về với chị" - bà Nguyễn Thị Dung (Thanh Hóa) khóc nấc, ngã người ra phía sau khi nhận được các kỷ vật của người em trai đã hy sinh năm 1969 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên