26/02/2018 11:22 GMT+7

Những cuộc điện thoại nhức nhối không biết cấp trên có biết?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đó là những cuộc điện thoại, tin nhắn báo về tình trạng mãi lộ, làm luật của những người thi hành công vụ trên đường, năm nào cũng vậy. Trước và sau tết cứ thế, cứ thế.

Những cuộc điện thoại nhức nhối không biết cấp trên có biết? - Ảnh 1.

Bữa giờ đường dây nóng của bổn báo lúc nào cũng bận rộn. Sau tết chè chén vẫn còn say sưa, một số nơi chưa làm việc, bà con bốc điện thoại lên: alo, tui méc Tuổi Trẻ nghe nè...

Rồi thanh niên nhậu nhẹt bụp nhau u đầu mẻ trán. Rồi bạ đâu thảy đó, vứt hoa mai hoa đào đầy ngõ, rác rến tứ tung. Nhức đầu nhức óc là nạn karaoke. Đến cả chuyện vợ chồng chén đũa đụng nhau cũng "alo quý báo".

Thiệt là cảm ơn quý bạn đọc đã gửi gắm tới Tuổi Trẻ. Bút Bi vui lắm.

Nhưng có điều rất buồn, rất nhức nhối.

Đó là ngày nào cũng có nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn báo về tình trạng mãi lộ, làm luật của những người thi hành công vụ trên đường. Điểm a, điểm b, đường c, trạm x... Từ miền đông tới miền tây, từ thành phố to tới thị trấn nhỏ. Xe hơi xe máy, tất tần tật bị ngoắc lại và gợi ý chung chi 500k, 300k - có khi bạc triệu - thì cho đi. Rất nhức nhối!

Đâu chỉ năm nay, năm nào cũng vậy. Trước và sau tết cứ thế, cứ thế.

Dân kêu, dân biết. Những người cấp trên của các lực lượng này có biết hay không?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên