
Một đoạn đường khu vực ngoại ô Đà Lạt phủ sương mờ vào sáng sớm - Ảnh: VĂN PHÚ
Giữa lúc nhiều đô thị miền Trung, miền Nam đang gồng mình trong những đợt nắng nóng gay gắt, Đà Lạt (Lâm Đồng) đón du khách bằng những dải mây trắng bồng bềnh và làn sương sớm lãng đãng.
Đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu hành trình "săn mây", dù cái nắng khô buổi trưa vùng cao khiến nhiều du khách khó chịu.
Cách TP.HCM chừng 300km, Đà Lạt và vùng cao nguyên Lang Biang những ngày này trở thành "trạm trú nóng" của đông đảo du khách.
Khoảng từ 4h30 sáng, khi phố núi vẫn còn chìm trong giấc ngủ, những dòng người đã bắt đầu đổ về các khu vực ngoại ô như Đa Sar, Xuân Thọ hay Cầu Đất để chiêm ngưỡng biển mây tràn về các thung lũng.

Mùa này, nhiều du khách và những người yêu nhiếp ảnh tìm đến Đà Lạt để săn cảnh nắng nhuộm vàng trong sương sớm - Ảnh: VĂN PHÚ
Với nhiều người trẻ, việc thức dậy thật sớm, đứng giữa không gian bao la để chờ đợi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp mây dày là một trải nghiệm mang lại niềm hy vọng và sự thư thái sau những ngày làm việc căng thẳng.
Tuy nhiên, Đà Lạt những ngày này không chỉ có sự thơ mộng của sương mờ. Theo ghi nhận, từ sau 10h sáng, nhiệt độ tăng nhanh và có thể lên đến 28 độ C vào buổi trưa. Không khí trở nên khô nóng khiến nhiều du khách bất ngờ.

Một khu rừng ở nội ô Đà Lạt mờ ảo khi mây bay ngang qua một khu đồi - Ảnh: VĂN PHÚ
Tại các khu vực trung tâm Đà Lạt, nắng hanh khô chiếu trực diện làm cảm giác nóng trở nên gay gắt hơn dù nhiệt độ thực tế thấp hơn nhiều so với TP.HCM.
Chị Mai, một du khách từ Mỹ về Việt Nam du lịch, chia sẻ: "Buổi sáng mình phải mặc áo khoác vì lạnh, nhưng đến trưa thì phải thay đồ mỏng vì nắng rất rát. Dù vậy, không khí ở đây vẫn rất trong lành, dễ chịu hơn cái nóng oi nồng ở đồng bằng".

Cánh rừng ở khu vực Cầu Đất, Đà Lạt cũng mờ ảo mỗi sáng sớm - Ảnh: VĂN PHÚ

Những con đường vào ra Đà Lạt mùa này đều lãng mạn nao lòng - Ảnh: VĂN PHÚ

Vào buổi trưa, nhiệt độ Đà Lạt tăng cao nhưng sáng sớm và chiều tối vẫn có cái lạnh đặc trưng - Ảnh: VĂN PHÚ

Đường từ khu vực Xuân Thọ dẫn vào trung tâm Đà Lạt vào những ngày đầu tháng 4-2026 - Ảnh: VĂN PHÚ

Mây tràn vào những khu phố của Đà Lạt vào sáng sớm tháng 4-2026 - Ảnh: NGUYỄN TẤT THẮNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận