
Bạn đọc cho rằng thời sinh viên tươi đẹp, trong trẻo, hãy học tập và trải nghiệm thật nhiều để lưu dấu tuổi trẻ - Ảnh minh họa: YẾN TRINH
Nhiều bạn đọc nhận xét câu chuyện Mèo ơi, mày hại tao rồi! nhẹ nhàng, dí dỏm, đáng yêu, gợi lại những kỷ niệm hồn nhiên thời sinh viên.
Câu chuyện kể về việc chàng trai khi trải qua thời sinh viên ở Huế đã thầm thương cô con gái xinh đẹp nhà chủ trọ nhưng không dám ngỏ lời.
Một hôm, nhóm bạn định nhờ con mèo tam thể của cô chủ trọ “đưa” thư tình giúp. Nào ngờ mèo gây náo loạn nhà bếp, khiến kế hoạch tan thành mây khói, còn bị chủ nhà làm mặt lạnh.
“Mượn mèo tỏ tình đúng là sáng kiến độc lạ, chỉ tiếc là cái kết hơi “bếp xổng chén rơi”, bạn đọc Vũ Nhân bình luận.
Bạn đọc Văn Lâu cho rằng tuổi trẻ có những điều thơ mộng nhưng cũng dễ trở thành câu chuyện dở khóc dở cười.
Bạn đọc Độc Trường Giang nhận xét bài viết gợi lại bao ký ức đẹp của thời sinh viên ở trọ.
“Câu chuyện dễ thương, thú vị bởi cách gửi thư tình có một không hai”, bạn đọc Thu Thủy nhận xét.
Không chỉ bật cười trước tình huống tréo ngoe, nhiều bạn đọc còn bày tỏ sự trân trọng với những kỷ niệm thời sinh viên.
“Đó là những kỷ niệm ngây thơ, đáng yêu khiến người đọc nhớ lại một thời tuổi trẻ hồn nhiên”, bạn đọc Dũng Ga đồng cảm.
Bạn đọc Diệp Thư nhắc lại câu thơ: “Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” của nhà thơ Xuân Diệu, cho rằng tuổi trẻ đẹp bởi những mộng mơ, tình yêu vụng về và cả những tiếc nuối khi thời gian qua đi. “Đọc bài viết thật nhiều cảm xúc giữa những dòng thông tin bộn bề”, người này viết.
Trong khi đó, bạn đọc Lê Quỳnh nhìn lại quãng đời sinh viên của mình với chút tiếc nuối:
“Hãy trân trọng những kỷ niệm đẹp thời sinh viên và sống hết mình với tình yêu, tuổi trẻ và sự nghiệp học hành nơi giảng đường. Đó sẽ là hành trang để mỗi chúng ta bước vào cuộc đời với niềm tin yêu trong trẻo.
Còn mình thời sinh viên không có lấy một mảnh tình vắt vai, chỉ biết đi học, đi làm thêm. Nghĩ lại thấy mình hơi lãng phí khi không tranh thủ vui chơi, đi đó đi đây, giao lưu kết bạn…”, Lê Quỳnh bình luận.
Những chia sẻ của bạn đọc cho thấy, dù mỗi người có một câu chuyện riêng thì ký ức giảng đường với những điều ngây ngô, bình dị vẫn luôn là một phần đáng nhớ của cuộc đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận