
Yêu xa hay gần, điều quan trọng vẫn là sự thấu hiểu, sẻ chia và tin tưởng chờ đợi nhau - Ảnh: YẾN TRINH
Đọc bài viết "Yêu xa, đừng ai thử nhé!", có nhiều bạn đọc không đồng tình. Gần hay xa không quan trọng bằng việc hai người có thật sự hợp nhau hay không.
Bạn đọc Phương Hồng bình luận: yêu xa có thể tốn tiền cước 4G, vé máy bay nhưng mỗi lần gặp nhau là cảm xúc vỡ òa. Còn bạn đọc Lê Kim Dung ví von: “Xưa mấy núi cũng trèo, giờ có máy bay, xe đò đưa đi thăm nhau mấy hồi”.
"Yêu xa giống như chơi game cấp độ khó, ai vượt qua được sẽ nhận phần thưởng trọn đời", bạn đọc tên Thiền Vu viết.
Theo bạn đọc Phước Đồng, “điều quan trọng là sự quan tâm chân thành, nói chuyện với nhau không chán”.
Bạn đọc Phạm Thị Ngoan kể trường hợp cô con gái của bạn mình. Cô bé này hồi 17-18 tuổi từng yêu một người lớn tuổi hơn. Gia đình không ủng hộ và sau đó cô đi du học, người yêu vẫn bay sang thăm.
Cuối cùng, cô chia tay trong hòa bình vì nhận ra không còn phù hợp. “Yêu xa hay gần không quan trọng bằng hợp nhau hay không”, bạn đọc này viết.
Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng yêu xa là thử thách không dễ vượt qua. Bạn đọc Sao Xẹt cho biết từng trải qua bốn năm yêu xa và ba năm sống xa vợ vì công việc.
Các cặp đôi nên tìm cách ở gần nhau, bởi “đời người ngắn lắm”, những năm đầu của tình yêu và hôn nhân càng đáng trân trọng.
Thẳng thắn hơn, bạn đọc Hồng Ái cho rằng “xa mặt cách lòng”, lâu ngày không gặp tình cảm dễ nhạt phai.
Có người nhìn yêu xa như một chuyến đi có thể vượt qua nhờ phương tiện hiện đại, cũng có người xem đó là những năm tháng nên cố gắng rút ngắn.
Khoảng cách địa lý chỉ là một phần, cách hai người dành cho nhau thời gian và niềm tin mới quyết định mối quan hệ có lâu bền không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận