
Metro đang là phương tiện di chuyển được nhiều bạn trẻ lựa chọn - Ảnh: THUẬN VĂN
Tôi hay đi từ ngã tư Thủ Đức vào khu vực trung tâm thành phố (quận 1 cũ), trên tuyến metro số 1. Chỉ hơn 20 phút là đến nơi an toàn với rất nhiều “không”: không khói bụi, không dừng đèn đỏ, không kẹt xe, không lo đường ngập.
Tôi vào cơ quan, ăn sáng xong mới thấy các đồng nghiệp đến nơi. Đứng trong toa tàu, thư thả ngắm cảnh thành phố ở độ cao vừa phải thật thú vị.
Tính đến lúc này, có lẽ khó phương tiện nào sánh bằng tàu điện.
Mỗi lúc trời đổ mưa to, nhìn xuống các con đường, tôi nhớ lại một thời cũng từng phải “đánh vật” với nỗi khổ ngập nước, kẹt xe, đứng chôn chân hàng giờ trong cơn mưa.
Nhiều hôm về đến nhà quá khuya, nhiễm mưa, lạnh nên đổ bệnh. Giờ thì tôi chỉ làm bạn với xe buýt, metro. Thỉnh thoảng, thời gian thoải mái hơn tôi còn đi bằng “buýt đường sông”.
Hy vọng rằng vài năm nữa sẽ có thêm nhiều tuyến đường sắt đô thị về đích đúng thời hạn, metro tỏa hướng khắp thành phố.
Không chỉ đi nội thành, ra các địa bàn vùng ven còn có metro Bến Thành - Cần Giờ, Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, ngay cả đi Thủ Dầu Một, Đồng Nai cũng sẽ có metro kết nối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận