
Rèn kỷ luật cho con từ nhỏ tạo nhiều thói quen tốt - Ảnh: AI
Gần 20 năm qua, tôi kiên trì xây dựng cho con một thời gian biểu đều đặn, từ giờ thức dậy, ăn sáng, đi học đến giờ học bài và đi ngủ.
Mỗi sáng, đúng 5h45, tôi đánh thức con dậy để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở và bắt đầu ngày mới. Đến 6h30, cả nhà ăn sáng. 7h15, mẹ con ra khỏi nhà để đến trường và đi làm.
Buổi chiều, sau giờ làm, tôi đón con về, chuẩn bị bữa tối và sắp xếp công việc gia đình.
Đúng 18h15, cả nhà quây quần bên mâm cơm; 19h, con ngồi vào bàn học; và 22h là giờ đi ngủ.
Thời gian biểu được duy trì suốt nhiều năm trong gia đình.
Có những đêm, khi con đi ngủ lúc 22h, tôi cũng tắt đèn, nghỉ ngơi cùng con để duy trì nếp sinh hoạt. Sau đó, nếu công việc còn dang dở, tôi có thể thức dậy làm tiếp.
Nhiều năm, tôi gần như không xem tivi, hạn chế sử dụng điện thoại trước mặt con và dành thời gian đọc sách mỗi ngày để làm gương cho con.
Tôi nghĩ những thói quen nhỏ nếu được duy trì bằng sự kiên nhẫn, tình yêu thương và tấm gương của cha mẹ có thể trở thành nền tảng cho tính tự giác khi con bước vào đời.
Điều quý giá nhất để lại cho con không chỉ là tri thức, mà còn là nếp sống, tính kỷ luật và nhân cách.
Nhiều ý kiến cho rằng cách làm như vậy là áp đặt, là quá khắt khe với con mà hãy để cháu phát triển theo sở thích, khả năng... của cháu.
Nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là sự áp đặt, mà là cách đồng hành để con hiểu giá trị của thời gian và có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận