22/03/2021 18:30 GMT+7

Những bị cáo trẻ lầm lì trước tòa

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Trước tòa, toàn bộ 16 bị cáo đều tỏ vẻ lầm lì, thản nhiên trả lời các câu hỏi của thẩm phán và cũng thản nhiên thừa nhận hành vi giết người.

Những bị cáo trẻ lầm lì trước tòa - Ảnh 1.

Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ ra trước tòa trong ngày xét xử đầu tiên - Ảnh: K.NAM

Ngày 22-3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng gây rúng động dư luận vùng nông thôn huyện Vĩnh Thuận, thuộc khu vực nông thôn vùng sâu của tỉnh Kiên Giang.

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đề nghị truy tố tổng cộng 16 bị can có tuổi đời hầu hết chỉ ngoài 20, nhỏ nhất mới 17 tuổi (tính tại thời điểm phạm tội).

Nhóm 9 bị cáo cùng bị truy tố xét xử tội danh giết người với 2 tình tiết tăng nặng là giết nhiều người và có tính chất côn đồ gồm: Trần Thanh Tuấn, Trần Thanh Bình (2 anh em ruột); Trần Chí Linh, Nguyễn Duy Toàn, Mai Văn Ơn, Phan Văn Dô, Trương Gia Tiến, Danh Ngoan, Châu Văn Thông.

Nhóm 7 bị cáo cùng bị truy tố đưa ra xét xử tội danh gây rối trật tự công cộng cũng với các tình tiết tăng nặng gồm: Trương Bá Tòng, Trần Văn Kha, Bùi Thuận Phát, Huỳnh Hoàng Huy, Danh Đen, Phạm Hoài Nam và Huỳnh Văn Ngộ.

Trong số 7 bị cáo bị đưa ra xét xử vừa nêu, bị cáo Trương Bá Tòng ra tòa với tư cách vừa là bị cáo vừa là bị hại do bị chém đứt lìa cánh tay trái (đã phẫu thuật nối lại thành công). Bị cáo Huỳnh Hoàng Huy nhỏ tuổi nhất.

Diễn biến vụ án cụ thể khoảng 17h chiều 2-10-2019, nhóm thanh niên 5 người gồm: Trương Bá Tòng (bị chém đứt lìa cánh tay trái), Nguyễn Trọng Tính (bị chém hở toàn bộ phần ngực trái, rách sâu buồng tim, rách phổi, đứt lìa bàn tay trái, thủng vùng hạ vị, chết tại chỗ), Mai Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Dũng, Huỳnh Văn Ngộ thuê ôtô từ tỉnh Cà Mau sang quán karaoke New Way (tại khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) tổ chức ăn nhậu, ca hát.

Những bị cáo trẻ lầm lì trước tòa - Ảnh 2.

Nạn nhân bị chém chết rất dã man giữa thanh thiên bạch nhật khiến người dân vùng sâu Vĩnh Thuận khiếp sợ - Ảnh: K.NAM

Sau khoảng 15 phút, "nhóm Cà Mau" mâu thuẫn, tát rồi đuổi 1 tiếp viên tên Thùy ra khỏi phòng. Cô này lập tức gọi cho Trần Thanh Bình kể việc mình bị đánh, đuổi đi.

Bình ngay lập tức dùng điện thoại huy động hàng chục đàn em tới. Tại quán karaoke, "nhóm Cà Mau" chỉ có Trương Bá Tòng và Nguyễn Trọng Tính ra ứng chiến với nhóm Vĩnh Thuận gồm hàng chục thanh niên lăm lăm nhiều loại hung khí nguy hiểm.

Cả 2 nhóm dùng vỏ chai bia đập vỡ, gạch, đá ném qua lại và rượt đuổi gây náo động cả một đoạn quốc lộ 63 đi qua thị trấn Vĩnh Thuận.

Do có lợi thế đông người hơn nhiều lần nên nhóm của Bình rượt Trương Bá Tòng và Nguyễn Trọng Tính chạy trở lại quán karaoke, nhưng do lúc này chủ quán đóng cửa nên Trần Thanh Tuấn đã dùng dao tự chế (mã tấu) chém rớt cánh tay của Tòng, sau đó quay sang chém Tính chết tại chỗ.

Trong phần xét hỏi, toàn bộ các bị cáo đều tỏ ra lì lợm. Phía bị hại cũng lạnh lùng không kém khi bị cáo, đồng thời là bị hại duy nhất còn sống trong vụ án, là Trương Bá Tòng trả lời chủ tọa: "Bị cáo không yêu cầu gì thêm, phía bên kia cũng đã dàn xếp ổn thỏa hết rồi".

Có tới 9/16 bị cáo là người có tiền án, tiền sự, thậm chí đang chấp hành án treo, chưa xóa án tích thì đã tái phạm hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo dù đã đủ cơ sở xác định là hoạt động bảo kê, điều tiếp viên phục vụ khách tại các quán nhậu trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, nhưng ra trước tòa đều khai mình chỉ chạy xe ôm và gây án một cách "hoàn toàn ngẫu nhiên".

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục làm việc. 

Khởi tố vụ án hai nhóm giang hồ hỗn chiến giữa trung tâm Cần Thơ Khởi tố vụ án hai nhóm giang hồ hỗn chiến giữa trung tâm Cần Thơ

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án để điều tra hai nhóm giang hồ hỗn chiến và sử dụng súng quân dụng giữa trung tâm thành phố.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên