30/12/2018 15:02 GMT+7

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Đã 2h sáng, một nhóm bạn trẻ vẫn rong ruổi khắp nẻo đường TP.HCM. Thấy ông xe ôm đang ngồi co ro đợi khách trong đêm, nhóm tấp vào, trao cho ông một bịch cháo còn bốc hơi ấm.

Trao tặng những bát cháo do chính tay mình nấu nên là giây phút trải nghiệm đáng nhớ của nhiều bạn sinh viên - Video: CÔNG TRIỆU

Đó là những hoạt động nằm trong chương trình Ấm lòng đêm đông vừa được Đội công tác xã hội trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức vào đêm 29 rạng sáng 30-12.

Từ 16h ngày 29-12, khoảng 40 bạn sinh viên là thành viên của đội đã tập trung tại một gian bếp nhỏ nằm trong khu ký túc xá của trường. Mỗi người một việc chẳng ai phân công, họ tỏa ra, người bằm thịt, người nhóm lửa, cắt hành, rang gạo… với ước nguyện sẽ tự tay nấu nên những bát cháo "nghĩa tình".

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 2.

Cùng nhau nấu nên những bát cháo "nghĩa tình" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đức cho biết để thực hiện được chương trình, các thành viên đã phải tự làm và bán đồ handmade, nước uống để gây quỹ từ nhiều tháng trước. 200 phần quà, mỗi phần gồm một bát cháo và một bịch sữa là những gì mà đội chuẩn bị cho chương trình lần này.

Đối tượng mà đội hướng đến là những người vô gia cư chọn vỉa hè làm giường, bìa các tông làm chiếu; những người bán vé số, bác xe ôm đang mưu sinh đầy mệt nhọc trong đêm…

"Vì là lần đầu tiên nên việc tự tay trao đi những bát cháo do chính mình nấu, chuẩn bị nên sẽ là một trải nghiệm cực kì quý giá cho mỗi sinh viên tham gia. Dù kinh phí chỉ được 4 triệu đồng nhưng 200 bát cháo ấy chất chứa trong đó là vô vàn tình yêu thương, sẻ chia và sức trẻ thiện nguyện của đội", Đức chia sẻ thêm.

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 3.

Lắng nghe tâm sự để sẻ chia cùng người già, người vô gia cư được các bạn sinh viên thực hiện suốt buổi trao quà - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Khuôn mặt rạng rỡ hẳn khi thấy nhóm sinh viên đến, ông Huỳnh Văn Đại (65 tuổi, ở Q.12) đón nhận phần quà từ nhóm sinh viên rồi liên tục nói lời cám ơn. Ngồi khép mình bên chiếc xe cũ kĩ là phương tiện duy nhất để kiếm sống, ông Đại mở vội phần cháo.

"Ngon không ông? Do tụi con tự nấu đấy ạ", một cô gái nói vọng vào. Ông Đại đáp lại: "Ngon. Tối giờ ế quá nên tôi chưa được ăn" rồi lại "Dạ" liên tục với những bạn trẻ đáng tuổi cháu mình.

Chẳng một câu hô hào, chính những hình ảnh đó đã khiến rất nhiều nhóm bạn trẻ xuống đường, trao phát cho những người vô gia cư, xe ôm, bán vé số những suất quà, bát cháo ấm, suất cơm nóng trên các tuyến đường ở Sài Gòn từ những ngày đầu đông. 

Họ trao cho nhau những chia sẻ, lời động viên và cả những lời chúc cho một năm mới đầy an lành khi cái tết Nguyên đán còn cách không xa.

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 4.

"Tự tay trao đi những bát cháo do chính mình nấu là trải nghiệm quý giá thời sinh viên" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 5.

Nam hay nữ, tất cả đều xắn tay vào làm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 6.

Thịt bằm, cà rốt, hành được các bạn sinh viên chuẩn bị kỹ lưỡng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 7.

Cùng nhau chuẩn bị những phần quà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 8.

Bát cháo ấm lòng đêm đông - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 9.

Trên những chiếc xe máy, thành viên Đội CTXH tản nhau ra mọi nẻo đường của TP.HCM để tìm gặp những mảnh đời còn khó khăn. Trong ảnh là 2 bạn thành viên của Đội chuẩn bị đi trao quà trong đêm 29-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 10.

Cùng nhau buộc chặt những bát cháo nghĩa tình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 11.

Trao đi mà chẳng cần nhận lại. Ảnh trao quà tại đường Phan Đăng Lưu (Phú Nhuận) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 12.

Lắng nghe tâm sự, chia sẻ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 13.

Những cái nắm tay làm "ấm lòng" những người vô gia cư trong đêm đông - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 14.

Không nỡ đánh thức giấc ngủ, các bạn trẻ đành đặt phần quà một bên người vô gia cư - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 15.

Cô Phan Thị Hiếu (ngủ tại đường Bạch Đằng, Q. Bình Thạnh) ăn vội phần cháo vừa nhận vì đói - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 16.

Niềm vui khi được quan tâm hiện rõ trên khuôn mặt bà Đặng Thị Tươi (86 tuổi, quê Bến Tre) - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Những bát cháo tình người trên đường phố 2h sáng  - Ảnh 17.

Một em bé say sưa ngủ trên chân mẹ dù "giường" của em là vệ đường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trao đi suất cơm nhận lại nụ cười trong đêm Noel Trao đi suất cơm nhận lại nụ cười trong đêm Noel

TTO - Thay vì hòa mình vào dòng người đi chơi Noel, nhiều bạn trẻ lại rong ruổi tìm đến từng hẻm nhỏ của TP.HCM trong đêm. Họ trao tặng những suất cơm để chỉ nhận lại những nụ cười.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên