Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Trao đi suất cơm nhận lại nụ cười trong đêm Noel
TTO - Thay vì hòa mình vào dòng người đi chơi Noel, nhiều bạn trẻ lại rong ruổi tìm đến từng hẻm nhỏ của TP.HCM trong đêm. Họ trao tặng những suất cơm để chỉ nhận lại những nụ cười.

Anh Phương tặng cơm trên đường Phan Đăng Lưu (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Không khó để bắt gặp các cá nhân, nhóm bạn trẻ đang phát những suất ăn đêm ấm áp trên các tuyến đường tại TP.HCM trong đêm chính của lễ Giáng sinh 2018 (24-12).
Cơm, cháo, nước uống… hoặc những lời chúc, cái ôm là món quà họ gửi đến những người đang sống cuộc sống "màn trời chiếu đất".
Lau những giọt mồ hôi trên trán, anh Võ Tô Phương (43 tuổi, huyện Bình Chánh) dừng xe, cẩn thận lấy ra một phần quà rồi vui vẻ trao cho ông Lê Văn Hà (62 tuổi), bị tai biến đang ngồi trên xe lăn bên vệ đường Phan Đăng Lưu (Q. Phú Nhuận).
Anh Phương cho biết, việc chuẩn bị và đi trao các suất quà này là công việc con gái anh thường xuyên làm trước khi đi du học. Anh chỉ tính làm thay con gái một thời gian, nhưng rồi làm miết, anh thành thói quen lúc nào không hay.

Niềm vui khi được sẻ chia, quan tâm - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Trong đêm 24-12, anh Phương cùng vợ chuẩn bị hơn 50 suất quà với kinh phí gần 4 triệu đồng. Mỗi suất quà gồm một hộp cơm sườn, bịch sữa và một chai nước.
"Đây chỉ là chia sẻ chút may mắn, đủ đầy của mình để giúp những người không may mắn, thiếu thốn hơn. Ngày lễ mà đến các trung tâm, nhà thờ thì khá đông, nên tôi chọn đi trao quà để ngày lễ thêm ý nghĩa, thoải mái hơn", anh Phương chia sẻ.
Cũng đang phát quà cách anh Phương không xa là nhóm trẻ do bạn Thu Thúy (20 tuổi, ở Q.1, TP.HCM) làm trưởng nhóm. Các bạn chọn cách tự tay nấu cháo rồi chia nhỏ từng phần để trao tặng đến những người bán vé số, xe ôm, vô gia cư… trên các truyến đường, tăng phần ý nghĩa của nhóm trong mùa Noel năm nay.
Ông Nguyễn Văn Danh (56 tuổi, quê Sóc Trăng), chia sẻ: "Không gia đình và con cái, bản thân lại bị thương ở tay, không lao động được, tôi đành ra đây. Người cho đồ ăn khá nhiều, nhưng tôi chỉ nhận đủ nhu cầu của bản thân để sống qua ngày".

Đợi chờ những phần quà - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vì tật nguyền, ông Hiến sống nhờ vào công việc bán vé số và những phần quà mỗi đêm - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Trân quý những phần quà - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ông Nguyễn Văn Danh bị tật nguyền, không lao động được, cuộc sống khó khăn - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Anh Phương thấm mệt khi một mình trao nhiều phần quà một lần - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Mang không khí Giáng sinh đến mọi người - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cô lượm ve chai cũng có quà Noel - Ảnh: CÔNG TRIỆU
-
TTO - Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã ổn định, sáng nay 5-3 bé được ra viện.
-
TTO - Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 155 theo hướng bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND cấp xã đối với các hành vi vi phạm về tiếng ồn.
-
TTO - Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đang bị đổ lỗi là trở ngại lớn khiến Liên Hiệp Quốc không thể áp đặt các biện pháp trừng phạt để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar.
-
TTO - Không chỉ những đôi giày, túi xách hàng hiệu có giá vài trăm nghìn đồng mà ngay những sản phẩm thông thường cũng bị làm nhái, giả và được bán công khai trên sàn thương mại điện tử, chợ mạng.
-
TTO - Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên chỉ hoạt động hơn một năm thì bỏ hoang. Hiện cơ sở vật chất trong trung tâm này đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận