31/01/2022 16:44 GMT+7

Như chưa hề có cuộc chia ly: Đong đầy yêu thương đón mùa xuân mới

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Tết Nhâm Dần 2022, không ít trường hợp là cha - con, mẹ - con, anh - chị - em ly tán mấy chục năm đã được đoàn tụ trong ấm áp của tình thân sau bao nhiêu năm xa cách nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Đong đầy yêu thương đón mùa xuân mới - Ảnh 1.

Ông Hồ Văn Sơn không giấu được xúc động khi gặp lại mẹ và em gái - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Câu chuyện về những trường hợp trẻ em thất lạc ở cô nhi viện Long Thành (Đồng Nai) tìm được hơi ấm tình thân sau mấy chục năm thất lạc nhau từng khiến nhiều người xúc động. Trong đó có trường hợp của bà Võ Thị Kim Thanh (84 tuổi) tìm con Hồ Văn Sơn thất lạc lúc mới 6 tuổi.

Niềm vui sống những ngày cuối đời bên mẹ

Người mẹ già luôn ngóng tin tìm con, mong được gặp con dù chỉ 1 lần. Người con cũng muốn một lần gặp được mẹ nên cả 2 đều gửi thư đến chương trình.

Tuy nhiên, gần đến ngày đoàn tụ gia đình, ông Sơn mặc cảm vì mắc bệnh nan y sợ thêm gánh nặng nên gửi thư về chương trình xin hủy, không tìm mẹ nữa.

Nhưng chương trình đã tìm mọi cách thuyết phục ông Sơn. Đến phút cuối, ông Sơn cho biết "Gặp được mẹ còn hơn cả trúng số".

Người nhà bà Thanh cho biết, sau khi gặp được con, bà ăn uống được nhiều hơn, tươi tắn hẳn, lúc nào cũng vui cười. Sau đó, ông Sơn về Đồng Nai sống chung với mẹ, không khí gia đình ấm áp hơn.

Tính tình hiền lành nên ông Sơn được anh em trong nhà và họ hàng thương yêu, ai cũng muốn bù đắp lại tình thương mà ông thiếu thốn mấy chục năm qua.

Hiện nay, ông Sơn đi làm bảo vệ cho một công ty ở Long Khánh do người em trai giới thiệu. Ông thường làm việc vào buổi tối, thời gian còn lại ông ở nhà với mẹ.

Người nhà ông Sơn thông tin bệnh ung thư bàng quang của ông được bác sĩ tiên đoán sống được vài năm nữa nên ông luôn trân trọng thời gian dành cho mẹ, cho gia đình.

Ông Tường và con gái sắp về sống chung một nhà

Nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, người cha 82 tuổi đã tìm được người con gái đã ngoài 50 tuổi sau 46 năm thất lạc. Đó là trường hợp của ông Bùi Văn Tường (tỉnh Ninh Thuận) và bà Bùi Thị Nga. Gặp lại con, ông Tường mừng như "người chết đi sống dậy".

Vào thời điểm tháng 4-1975, trong một lần chạy loạn, vì tin tưởng một người đàn ông nên vợ ông Tường nhờ chở Bùi Thị Nga (lúc đó 6 tuổi) qua bên kia cây cầu giúp, rồi thất lạc đến lúc bà Nga ngoài 50 tuổi, có 2 con và cháu nội, cháu ngoại mới tìm gặp nguồn cội.

Bà Nga cho biết bà vui mừng, hạnh phúc khi biết được nguồn gốc của mình, biết về gia đình ngoại, gặp được các cậu các dì để nghe kể về mẹ mình.

Bà Nga cho biết: "Tôi mong muốn cha vào Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ở hẳn với tôi, vì cha chỉ còn mình tôi, tôi muốn được chăm sóc những ngày cuối đời cho ông".

Như chưa hề có cuộc chia ly: Đong đầy yêu thương đón mùa xuân mới - Ảnh 2.

Ông Tường và con gái ngày gặp mặt - Ảnh: BTC

Về phía ông Tường, sau khi tìm được con, ông thường xuyên đi từ Ninh Thuận vào Nha Trang để thăm con cháu. Mỗi lần đi, ông ở lại khoảng 1 tuần rồi về.

Hiện tại ông Tường đã nghỉ bán vé số, bà Nga chu cấp tiền cho ông sinh hoạt. Mùng 3 Tết này, ông Tường và gia đình bà Nga sẽ vào TP.HCM thăm gia đình phía ngoại.

"Ra giêng, sau khi sắp xếp lại nhà cửa, tôi sẽ vào Nha Trang ở hẳn cùng gia con gái luôn" - ông Tường chia sẻ.

Có lẽ quyết định này là niềm hạnh phúc nhất của bà Nga trong mùa xuân này.

Hạnh phúc hậu đoàn tụ sau 46 năm thất lạc

Sau 46 năm thất lạc, bà Nguyễn Thị Tâm (59 tuổi, Đồng Nai) đã tìm được người cha là ông Nguyễn Văn Chung (84 tuổi). Bà Tâm cho biết trước đó cha mẹ cãi nhau, mẹ bỏ đi, ba chị em bà sống với cha. Cha đi hành quân nên gửi ba chị em cho hàng xóm trông giúp. Nhưng bà Tâm hay ốm yêu nên hàng xóm không nhận giữ, buộc phải cho làm con nuôi.

Trong 46 năm qua, bà Tâm luôn đau đáu nỗi nhớ cha và các chị. Nhờ có Như chưa hề có cuộc chia ly kết nối, bà gặp lại cha mình dù chỉ một lần.

Sau đó, ông Chung và các chị đến thăm nhà bà Tâm ở Xuân Lộc (Đồng Nai). Bà Tâm cùng các em cũng đã lên Đắk Lắk thăm cha. Từ khi gặp được con, ông Chung mừng, khỏe hẳn ra, ngày nào ông cũng nhắc về con gái.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Đong đầy yêu thương đón mùa xuân mới - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Tâm (bìa phải, ngồi hàng trước) gặp lại cha sau 46 năm ly tán - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tuy nhiên do dịch bệnh nên 2 bên ít qua lại mà chỉ liên lạc qua Zalo, Facebook. Bà Nguyễn Thị Hòa - con gái ông Chung - cho biết ông Chung nói với bà Tâm về sống với ông.

Đến tháng 12-2021, ông Chung bị ho ra máu, vào bệnh viện điều trị và bị nhiễm COVID-19 từ một người nuôi bệnh chung phòng. Do lớn tuổi và bị bệnh nền nên ông không qua khỏi.

Bà Tâm xúc động: "Tôi tiếc là không gặp cha sớm hơn để chăm sóc ông nhiều hơn. Tôi ước cha sống thọ hơn, lấy đi tuổi thọ của mình tôi cũng chịu. Tôi mới gặp được cha 2 lần".

Ông Chung mất trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng nên bà Tâm cũng không thể về chịu tang cha được. Bà Tâm dự kiến mùng 9 Tết này sẽ về cúng 49 ngày của cha.

Trong năm qua, Như chưa hề có cuộc chia ly vẫn phát đủ 12 số trên VTC3 và các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng di động Như chưa hề có cuộc chia ly. Các chương trình có đông khán giả theo dõi trực tiếp, xem lại và chia sẻ, bình luận.

Thay vì dựa vào việc đi thực địa, chúng tôi tập trung suy luận, loại suy chi tiết rồi nhờ tình nguyện viên tìm xem manh mối có thể tiếp tục hay không. Đội tìm kiếm chạy đua với COVID, chỗ nào còn yên thì gấp rút triển khai tìm kiếm, chỗ nào cách ly phong tỏa thì quay hướng khác.

Nhìn lại 1 năm khó khăn, chúng tôi vui nhất chính là đội ngũ tuy ít người nhưng rèn luyện nhiệt tình, mỗi người đều có thể tham gia công việc ở mọi công đoạn.

Không thể tổ chức những cuộc đoàn tụ trong vòng tay siết chặt, chúng tôi tổ chức đoàn tụ kịp thời qua Zoom, cũng để lại nhiều cảm xúc, giúp các gia đình được đoàn tụ trong đại dịch, như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống.

Nhà báo Thu Uyên

Như chưa hề có cuộc chia ly: Xúc động cuộc đoàn tụ của cha con sau 50 năm xa cách Như chưa hề có cuộc chia ly: Xúc động cuộc đoàn tụ của cha con sau 50 năm xa cách

TTO - Người cha 83 tuổi, lúc nhớ lúc quên chỉ mong một lần được gặp mặt con gái sau gần 50 năm ly tán đã thành hiện thực. Ông nghẹn ngào gọi con 'Hải ơi, về với bố đi' qua cuộc gọi video khiến khán giả không kìm được nước mắt.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên