Món quà 8-3 trong mơ của bà xã
![]() |
Khi tâm sự của tôi được chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online - Ảnh minh họa: từ Internet |
Kính gửi các anh chị trong ban biên tập báo Tuổi Trẻ Online!
Em tên là Trần Thị Hà, ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Hôm nay em viết thư này kính gửi đến các anh chị lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Quả thực, các anh chị đã giúp em có cơ hội nói lên mong muốn của mình khi đưa ra nội dung viết Món quà ngày 8-3. Em đã viết bài từ câu chuyện thực của mình và bài đã được đăng vào thứ tư 7-3, với nhan đề Cho mẹ con em du lịch cùng anh.
Từ bài viết đọc được này mà ông xã của em đã thay đổi cách nghĩ, nhận ra thiếu sót của mình và đề nghị đưa mẹ con em cùng đi. Lời xin lỗi của anh vụng về nhưng tình cảm, chân thành. Vợ chồng em đã lại có được những giây phút hạnh phúc như trước, hiểu và yêu nhau hơn. Chuyến du lịch cũng đầy ắp niềm vui hơn.
Em thật sự cảm ơn quý báo đã mang lại cho em, cho gia đình em điều này. Em chân thành cảm ơn sự giúp đỡ rất thiết thực của các anh chị.
Xin kính chúc các anh chị sức khỏe, công tác tốt, hạnh phúc, thành công, gặp nhiều điều tốt đẹp, và đặc biệt luôn phát huy những mặt mạnh mà báo ta đang có để luôn là người bạn tin cậy, là tờ báo điện tử được yêu mến của bạn đọc.
Các bài viết tham gia nội dung viết "Món quà ngày 8-3" đã đăng: Món quà 8-3 trong mơ của bà xã; 8-3 này, mong anh là của ngày xưa; Cho mẹ con em du lịch cùng anh; Bữa cơm 8-3 của con trai. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận