25/05/2024 13:39 GMT+7

Nhờ phép thử tình yêu, nhận ra đã tìm đúng người

Sau 4 năm đeo đuổi mãi một bóng hình, Lê Hằng (29 tuổi, ở Hà Nội) quyết định dừng lại sau thời gian dài chìm đắm trong nỗi đau, khiến cả thể xác và tinh thần mỏi mệt.

Hạnh phúc đong đầy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hạnh phúc đong đầy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cô nàng quyết định "refresh" bản thân, thưởng cho mình một chuyến đi chữa lành về phía biển cùng với hội chị em.

Tối hôm đó, nhóm bạn của Hằng rủ nhau mặc đầm xinh xắn để dạo chơi trên bãi biển. Tình cờ có một nhóm bạn nam đang ăn uống ở bãi biển, mấy chàng trai bạo miệng rủ mấy chị em vào vui chung.

Ai dè hội chị em phụ nữ "không ngán", hòa vào chơi chung luôn.

"Trong bữa đó, anh ấy ngồi cuối dãy bàn cứ hướng mắt về phía tôi, thấy tôi nhìn lại là ngại ngùng cụp ánh mắt xuống lại liền. Hóa ra anh cũng vừa chia tay tình cũ, cả hai hội bạn đều xúm vào vun vén, thế mà lại bén duyên ngay" - Hằng vui vẻ kể.

Mở cửa trái tim

Trải qua kha khá mối tình, kinh nghiệm của cô nàng 9X là phải "mở cửa" cho những đối tượng "bật đèn xanh", xác định mục tiêu những việc "cần làm ngay", như đi ra ngoài gặp gỡ hội bạn thân, đi xem phim, nghe nhạc, kết thân với những người bạn mới, hoặc tiện lợi hơn là "quẹt phải" đối tượng trên các ứng dụng hẹn hò, tạo cơ hội để "tình yêu gõ cửa trái tim".

"Nhưng đừng cố níu kéo người không còn muốn "mở cửa" cho bạn nữa. Hãy đặt ra nguyên tắc từ 2-3 lần gõ, nếu người ta cứ ngó lơ thì chắc hẳn rồi, họ không yêu bạn đâu!

Hãy tìm hiểu người mới. Đừng tốn quá nhiều thời gian cho một người mãi mãi không nhìn về phía bạn. Hãy dành thời gian đó cho người mới, để trái tim được vỗ về và chân thành đáp lại tình cảm của đối phương" - cô nàng bộc bạch.

Vậy khi hẹn hò rồi, làm sao biết chúng ta liệu đã tìm được đúng người chưa? Bích Ngọc (31 tuổi, ở Nghệ An) nói rằng trong giây phút quan trọng quyết định tiến tới hôn nhân, có những người may mắn được sử dụng "phép thử tình yêu".

Cách lễ cưới chừng hai tháng, Ngọc với người yêu cãi nhau một trận nảy lửa, đến mức cô nàng bốc máy điện thoại gọi liền với nhà hàng tiệc cưới để hủy đặt tiệc. Chuyện tưởng chừng như không thể cứu vãn được thì đột nhiên tối hôm đó cô nàng lên cơn sốt cao, chỉ nằm im lìm trên giường mà không thể làm gì được.

"Lúc đó chỉ quờ tay vớ được chiếc điện thoại gọi cho anh. Nghe giọng tôi thều thào, anh tức tốc chạy đến đưa tôi vào viện. Mấy ngày nhìn thấy anh chạy đôn chạy đáo lo cho tôi từng chút một, trái tim tôi "loạn nhịp" một lần nữa trước sự chu đáo, ân cần của anh. Mẹ ở quê lên cũng cười tủm tỉm và ghé tai nói nhỏ với tôi là ưng con rể mới" - Ngọc hạnh phúc kể.

Ngay sau khi hết bệnh, cô nàng lại bốc máy gọi cho nhà hàng tiệc cưới xin lỗi vì "tính khí trẻ con" và sẵn sàng chi thêm tiền để đặt lại. Cũng may chủ nhà hàng tâm lý, nói rằng đã gặp không ít trường hợp như vậy nên cũng "xí xóa", tiếp tục nhận đặt tiệc và không quên gửi lời chúc hạnh phúc cho hai vợ chồng.

Trái tim sẽ có câu trả lời chính xác

Trong tình yêu, một khi đã "va" đúng người, chắc hẳn trái tim sẽ có câu trả lời chính xác về "nửa kia" đích thực của riêng mình. Nhưng nếu không tự tin lắm, chị em cũng có thể tham khảo thêm một số công thức hoặc dấu hiệu để chắc chắn tìm được đúng người bạn đời của mình.

Đó là việc khi ở cạnh nhau, bạn sẽ trở nên rạng rỡ, vui tươi, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thậm chí có không ít cặp đôi có khuôn mặt, miệng cười y chang nhau và được ví von là "tướng phu thê". Bạn sẽ thấy vui khi gặp gỡ và mỗi ngày được ở cùng người bạn đời của mình. Kể cả khi một trong hai có chuyện không vui, bạn cũng muốn ở bên cạnh để sẻ chia nỗi buồn với người ấy.

Yêu đúng người và nên duyên với người đó, chúng ta sẽ nhận được trường năng lượng tích cực cả về thể xác lẫn tinh thần.

Điều hạnh phúc hơn khi chúng ta được thoải mái là chính mình. Không cần điểm phấn tô son thật lộng lẫy, bạn thoải mái để gương mặt mộc, thoải mái bộc lộ tính cách của mình. Người yêu mình luôn thu vào tầm mắt những ưu điểm và biến nhược điểm trở thành điểm nhấn.

Thậm chí khi cùng nhau, cả hai bạn đều thấy ổn kể cả khi không làm gì. Trải qua giai đoạn mãnh liệt, hấp dẫn nhau trong giai đoạn đầu của tình yêu, giai đoạn tiếp theo khi đã quá hiểu nhau thì việc đi du lịch, đi chơi chỉ cần ăn cơm cùng nhau, được song hành dạo bộ với nhau thôi cũng cảm thấy đủ.

Và cuối cùng, cả hai sẵn lòng chia sẻ cùng nhau mọi vui buồn trong cuộc sống, kể cả những tổn thương, va vấp trong công việc và trong cuộc sống. Dễ dàng giãi bày, dễ dàng mở lời trò chuyện, xoa dịu được những nỗi buồn của đối phương là điều tuyệt vời nhất trong tình yêu. Khi đó, chúng ta không chỉ là "nửa kia" mà còn tìm thấy được tri kỷ của cuộc đời mình.

Học cách kết thúc một tình yêuHọc cách kết thúc một tình yêu

Khi yêu, ai cũng ước ao tình yêu đó sẽ đi tới cùng hạnh phúc, nhưng không phải cuộc tình nào cũng tới được bến bờ…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên