25/05/2024 10:21 GMT+7

Mang khăn voan đi phượt 17 tỉnh thành, được bạn trai cầu hôn luôn

Tố Uyên (sinh năm 1995) và bạn trai Hoàng Nam (sinh năm 1996) dành 7 ngày đi 17 tỉnh, thành phố.

Mới đây, bộ ảnh một cô gái trẻ đội khăn voan chụp ảnh cùng bạn trai khi đi phượt khắp nơi được cư dân mạng chia sẻ mạnh tay.

Chặng đường hơn 2.000km đã để lại cho cô gái rất nhiều kỷ niệm đẹp. Đẹp nhất là khoảnh khắc bạn trai cầu hôn cô giữa chuyến đi.

Tố Uyên đội khăn voan chụp ảnh cùng Hoàng Nam - Ảnh: NVCC

Tố Uyên đội khăn voan chụp ảnh cùng Hoàng Nam - Ảnh: NVCC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Tố Uyên (sinh sống tại TP.HCM) cho biết cô và bạn trai Hoàng Nam cùng là nhân viên ngân hàng, nhưng ở bộ phận khác nhau. Nam làm IT, còn Uyên làm về thẻ. Trước đó, làm chung một ngân hàng nên đôi trẻ có dịp quen biết và đến với nhau. Những chuyến đi chính là kết nối để hai bạn thêm gần gũi, thấu hiểu nhau hơn.

"Chúng tôi muốn cùng nhau xuyên Việt và chụp ảnh lưu giữ tại mỗi nơi đi qua. Không ngờ lời được thêm chiếc nhẫn", cô gái trẻ chia sẻ.

Ý tưởng đi xuyên Việt của cặp đôi có từ khi Hoàng Nam hoàn thành chuyến đi xuyên Việt đầu tiên của anh. Nam kể cho bạn gái nghe rất nhiều kỷ niệm về hành trình đã trải qua, Uyên rất hứng thú. Cô nói với bạn trai rằng mình cũng mong muốn được đi và lưu lại kỷ niệm tại mỗi nơi đi qua.

Cả hai quyết định chọn kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, xin nghỉ phép thêm 2 ngày để dư dả thời gian di chuyển. Chuyến đi xuất phát từ TP.HCM đến Phan Thiết, Vĩnh Hy. Sau đó tới Nha Trang, Phú Yên, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng… Ngày thứ 7, cả hai đến Hà Nội và bay về TP.HCM để tiếp tục công việc. Đi tới đâu, Uyên cũng chuẩn bị tấm khăn voan làm đạo cụ để phần chụp ảnh có thêm điểm nhấn.

Đôi bạn trẻ chụp cùng nhau rất nhiều bộ hình dễ thương trong suốt chặng đường - Ảnh: NVCC

Đôi bạn trẻ chụp cùng nhau rất nhiều bộ hình dễ thương trong suốt chặng đường - Ảnh: NVCC

Vào đến ngày thứ 4, cặp đôi dự định sẽ di chuyển cung đường Huế - Quảng Trị - Quảng Bình. Khi ấy, Hoàng Nam chia sẻ dự định sẽ chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng bạn gái và dặn dò cô nhớ mang chiếc khăn voan theo.

Khi đến cung An Định (Huế), Nam đang dựng tripod để chụp như mọi khi thì bảo hôm nay sẽ chuẩn bị thêm phần quay phim. "Không ngờ, anh lấy nhẫn ra cầu hôn. Lúc ấy, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ đến trường hợp này, nhưng cũng rất vui. Tôi cười quá trời. Thì ra việc cầu hôn phát sinh ngoài kế hoạch lại trong dự định tính toán của bạn", Tố Uyên nhớ lại.

Nam bất ngờ cầu hôn bạn gái tại cung An Định - Ảnh: NVCC

Nam bất ngờ cầu hôn bạn gái tại cung An Định - Ảnh: NVCC

Chuyến đi còn đọng lại cho cô gái rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tại cung An Định, khi thấy cặp đôi chụp ảnh, anh bảo vệ và chị bán vé cũng hỏi thăm và chúc cả hai đi đường bình an. Cả hai được giảm giá vé khi tham quan kỳ đài vĩ tuyến 17 khi mọi người biết cặp đôi từ TP.HCM ra thăm.

Chưa kể, đôi bạn còn gặp hai cha con từ TP.HCM cùng nhau đi phượt dọc đường biển Đề Gi (Bình Định). Nhận ra đồng hương, cả hai nói chuyện, sau đó tấp vào quán nước để chia sẻ về hành trình. Hai cha con kể trên còn tặng đôi bạn một tấm hình chụp trên đoạn đường.

Trước đó, Uyên và Nam cũng từng có nhiều trải nghiệm ở các cung đường khác nhau. Hai bạn tự đi khá nhiều nơi như miền Tây, Tây Nguyên, cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, các tỉnh Đông Tây Bắc. Vì thế, dịp này, cả hai chủ yếu đi dọc từ TP.HCM đến Hà Nội.

Cặp đôi cùng dừng chân tại một số địa điểm để thăm bạn bè và những nơi mà cả hai chưa từng dừng ở những chuyến đi trước đó - Ảnh: NVCC

Cặp đôi cùng dừng chân tại một số địa điểm để thăm bạn bè và những nơi mà cả hai chưa từng dừng ở những chuyến đi trước đó - Ảnh: NVCC

Nam thường nói với bạn gái: "Không nhất thiết mọi người phải đi bằng xe máy. Dù là đi bằng phương tiện gì thì bằng cách nào đó hãy khám phá hết Việt Nam mình đã".

Bên cạnh Huế là nơi cầu hôn, hai bạn trẻ đều thích Pù Luông (Thanh Hóa). Trước đó, cô gái đã có kế hoạch đến đây để xem lúa chín nhưng chưa đi được. Khi được đặt chân đến, thấy đồng lúa dài tít tắp, cảnh vật tuyệt vời, cô chỉ biết trầm trồ vì quá ấn tượng.

Trong cái se lạnh, những đám mây phủ quanh cả khi lúc ấy đang bước vào thời kỳ nắng nóng, Pù Luông vẫn rất đẹp tuyệt vời.

Hỏi về khó khăn, Hoàng Nam cho biết việc di chuyển giữa trời nắng nóng làm cả hai mất sức rất nhiều. Tuy nhiên đã có kinh nghiệm, họ nghỉ ngơi khi mệt mỏi, sau đó mới đi tiếp. Hai bạn đã cùng nhau vượt qua dốc cao ở Pù Luông. Khi ấy mây che đỉnh trời, tầm nhìn khá khó khăn. Những khúc cua ngày càng khó hơn. "Bạn gái tôi đã phải đặt niềm tin rất nhiều ở người yêu để có thể ngồi sau tay lái", Nam cười, chia sẻ.

Uyên phải đặt rất nhiều niềm tin khi ngồi yên sau xe máy của người yêu, Nam nhận định - Ảnh: NVCC

Uyên phải đặt rất nhiều niềm tin khi ngồi yên sau xe máy của người yêu, Nam nhận định - Ảnh: NVCC

Cặp đôi đều cho rằng trước khi tiến đến mối quan hệ chính thức, việc du lịch cùng nhau sẽ là cơ hội để đôi bên gần gũi, chia sẻ cho nhau về quan điểm, lối sống. Hai bạn khuyên các cặp đôi cần nên lập kế hoạch chuyến đi dựa theo sức khỏe của cả hai, kiểm tra thật kỹ xe cộ trước khi đi… 

Hiện tại, Uyên và Nam đang quay lại công việc thật chăm chỉ để có thêm nhiều chuyến đi khác cùng nhau.

Phượt cùng xe lăn đi 30 tỉnh thànhPhượt cùng xe lăn đi 30 tỉnh thành

TTO - Phan Vũ Minh, chàng trai 9X đã chinh phục 30 tỉnh thành khắp cả nước trên chiếc xe lăn, bằng lời động viên chính mình "cần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên