Nhớ lời mẹ dặn, người phụ nữ báo tin giúp tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Từ lời kể của người mẹ đã mất, một gia đình ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh.

Nhờ lời mẹ dặn, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm - Ảnh 1.

Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Ngày 20-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết Đội K51 vừa phối hợp chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn Phong Hậu từ nguồn tin của người dân.

Theo đó bà Bùi Thị Kim Chuyên (58 tuổi, thôn Long Hòa, xã Tuy An Bắc), được mẹ bà kể rằng khoảng năm 1970-1973, bộ đội từng đóng quân trên núi thuộc thôn Phong Hậu để chiến đấu với địch.

Trong trận chiến đấu ác liệt, một người lính bị trúng lựu đạn và hy sinh. Mẹ bà Chuyên cùng một số người dân đã tổ chức chôn cất người lính gần khu mộ của gia đình. Người này không rõ tên, chỉ biết quê ở Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An và Hà Tĩnh).

Từ đó, gia đình bà Chuyên vẫn chăm sóc, hương khói phần mộ như người thân. Năm 2000, trước khi qua đời, mẹ bà tiếp tục căn dặn con cháu phải chăm sóc chu đáo phần mộ liệt sĩ.

Đến tháng 7-2026, khi nghe Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", bà Chuyên nhớ lại lời mẹ dặn và báo tin cho cơ quan chức năng.

Từ nguồn tin này, các lực lượng tổ chức khảo sát, tìm kiếm và phát hiện một hài cốt được bọc trong túi tử sĩ với phần xương và răng còn khá nhiều.

Các lực lượng cũng tìm thấy một số di vật gồm cúc quần áo bộ đội, dây thắt lưng, một huy hiệu đoàn và bật lửa bằng sắt. Đội K51 đã lấy 5 mẫu răng để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.

Bà Bùi Thị Kim Chuyên chia sẻ: "Tôi không chỉ giữ lời hứa với mẹ là chăm sóc mộ phần anh thật tốt mà sau hơn 50 năm, tôi đã giúp anh được về với đồng đội, tôi mong sớm xác định được danh tính tên tuổi của anh, để người thân biết đến, tìm lại".

Nhờ lời mẹ dặn, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm - Ảnh 3.

Các lực lượng chức năng cùng người dân thắp hương phần mộ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Nhờ lời mẹ dặn, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm - Ảnh 4.

Hài cốt được gói trong túi tử sĩ với phần xương và răng còn khá nhiều - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Nhờ lời mẹ dặn, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm - Ảnh 5.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản và đưa về nơi thờ cúng - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Trước đó Đội K51 cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tại xã Tuy An Tây quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại các thôn Phong Thái và An Lĩnh, hai hài cốt này cũng được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An.

Nhờ lời mẹ dặn, tìm thấy hài cốt liệt sĩ sau hơn 50 năm - Ảnh 5.Tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Ngày 20-8, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất