
Bà Nguyễn Thị Bình (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Phó Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TP.HCM) không cầm được nước mắt khi đứng cạnh bên hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN
Sáng 17-8, khoảng 80 cựu chiến binh thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TP.HCM đến công viên Lê Thị Riêng thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ và thăm nơi đang tìm kiếm, quy tập hài cốt những người đồng đội đã hy sinh.
Đứng trước bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, những người từng đi qua bom đạn trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những người đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Cựu chiến binh Nguyễn Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh TP.HCM, run run đọc bài thơ gửi đến anh linh các liệt sĩ:
"Anh năm xưa 17 tuổi lên đường
Xa cha mẹ, xa mái trường thân thuộc
Trút căm thù, dấn thân vì Tổ quốc
Anh ra đi rồi cách biệt vắng tin.
Gần 60 năm trông đợi mòn mỏi
Nay Tổ quốc đón anh vòng tay ấm
Về đây anh, những vòng hoa tươi thắm
Về đây anh, nén hương ấm nghĩa tình
Đón anh về mà dòng lệ trào dâng…"
Giọng đọc run run vang lên giữa công viên khiến nhiều người xúc động.
Gần sáu thập kỷ mòn mỏi ngóng trông, những câu thơ gợi lại ký ức về một thời bom đạn và những người đồng đội đã nằm lại chiến trường, mãi mãi ở tuổi đôi mươi.

Cựu chiến binh Nguyễn Tất Thắng run run đọc bài thơ gửi đến anh linh các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN


Những người lính kiên cường từng băng rừng, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước nay lại không cầm được lòng mình, xúc động nghẹn ngào tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: LÊ PHAN
Trường Sơn năm ấy bom rơi, đạn nổ không làm những người lính sờn lòng. Nhưng khi đứng trước nơi đang tìm kiếm hài cốt đồng đội, nhiều người không giấu được nghẹn ngào.
Cựu thanh niên xung phong Bùi Thị Xuân, 82 tuổi, cho biết những năm tháng trên tuyến Trường Sơn đã trải qua vô vàn hiểm nguy.
"Nhiều lần chết hụt khiến chúng tôi coi thường cái chết", bà Xuân nhớ lại.
Ở tuổi 82, bà vẫn không quên những ngày tháng gian khó, những trận bom và những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Chứng kiến các chiến sĩ trẻ miệt mài đào bới, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, bà Xuân xúc động và mong những người đồng đội sớm được tìm thấy, trở về với gia đình.
Những nén nhang được thắp lên, cùng lời cầu nguyện của các cựu chiến binh: "Mong các anh, các chị phù hộ cho các em, các cháu sớm tìm được để về với gia đình".


Hai cựu thanh niên xung phong, cô Nguyễn Thị Hồng Kính (80 tuổi, bên phải) và cô Bùi Thị Xuân (82 tuổi) nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đã trải qua, nhiều lần "chết hụt" khiến các cô không khuất phục trước những chiêu trò của kẻ thù - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những nén nhang, những lời cầu nguyện được các cô chú cựu chiến binh nhắc đi nhắc lại "Mong các anh, các chị phù hộ cho các em, các cháu sớm tìm được để về với gia đình" - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những cựu binh trên đường Trường Sơn huyền thoại nay có mặt tại công viên Lê Thị Riêng để tưởng nhớ những đồng chí đã mất - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cựu chiến binh Phạm Quang Vinh cho biết trong gia đình có 6 người anh, em là liệt sĩ nên hôm nay đến đây ông rất xúc động - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các cựu chiến binh thành kính trước hài cốt các anh hùng liệt sĩ vừa tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cựu chiến binh Nguyễn Thị Bình động viên các chiến sĩ Đội K74 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận