
17h20, dọc các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Tràng Tiền, Hàng Khay, đã kín hết các vị trí ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành sáng mai (2-9) - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Ga Hà Nội hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi, người dân trải chiếu kín ga chờ xem diễu binh
Lúc 19g, người dân đã trải chiếu, bạt kín các phòng chờ, sảnh của ga Hà Nội để "giữ" chỗ ngủ qua đêm chờ xem diễu binh mừng lễ Quốc khánh. Nhiều gia đình bắt đầu bày đồ ăn mang theo ra chiếu để ăn tối.
Chị Nguyễn Thị Phượng (45 tuổi, Bắc Ninh) kể hôm tổng duyệt, chị cùng người thân thức trắng đêm trên đường Thanh Niên để xem khối khí tài đi qua. Dù vất vả, cảm giác tự hào khi tận mắt chứng kiến khiến chị quên hết mệt nhọc.
Biết đường Lê Duẩn có nhiều khối diễu binh đi qua, sáng 1-9 chị Phượng đã cùng người thân đến ga Hà Nội "cắm trại" chờ. "May mắn là ga cho người dân vào nghỉ ngơi. Cả nhà tôi có chỗ ngủ qua đêm để sáng mai xem diễu binh. Khi máy bay rợp trời, xe tăng nối dài, các đoàn diễu binh đi qua, không khí tự hào lan tỏa, mọi mệt mỏi đều tan biến", chị cười nói.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ sân ga đến sảnh, phòng chờ, dưới cầu thang hay bậc thềm bên trong đều kín người ngồi, trải chiếu nằm chờ đến giờ diễu binh.
Xem clip trên TikTok, hai cặp vợ chồng 'trốn con' vượt 200km xuống Hà Nội xem diễu binh
Bà Triệu Thị Phạm (52 tuổi, Văn Yên, Lào Cai) cho biết đã cùng gia đình em dâu bắt xe khách hơn 200km về Hà Nội xem diễu binh. Ngôi nhà ở quê được giao cho các con lớn trông nom.
Vài hôm trước, tình cờ xem clip livestream trên TikTok, thấy người dân hò reo cổ vũ lực lượng công an, bộ đội cùng dàn xe tăng, tên lửa, máy bay, bà liền rủ mọi người "trốn con" xuống thủ đô.

Chị Triệu Thị Phạm và em dâu, cùng người dân tộc Dao đỏ, vui cười chờ đoàn diễu binh diễu hành ở trước Tượng đài Lê Nin, gần Cột cờ Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN
"Mình dự định mai mới về, nhất định phải xem bằng được diễu binh. Ngày xưa, mình từng xuống xem kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, nhưng đến muộn nên mãi mới có chỗ đẹp gần đường", bà Phạm kể.
Hành trang chỉ là túi quần áo và vài triệu đồng từ tiền bán ngô, rau. Hôm nay, hai chị em bà Phạm còn diện trang phục truyền thống của người Dao đỏ với mũ đỏ tết hoa đặc trưng.
"Đêm qua, mình không ngủ được, cứ lo sáng dậy muộn mất chỗ đẹp. May nhờ các chú công an hướng dẫn nên biết đường ra Cột cờ Hà Nội, xem máy bay bay qua đẹp lắm", bà Phạm cười nói.
Cả gia đình 7 người ôm hoa chờ gặp "chiến sĩ cảnh vệ"
Chiều muộn 1-9, giữa dòng người đổ về Công viên Thống Nhất chờ lễ diễu binh, gia đình chị Đỗ Thị Nết (43 tuổi, Bắc Giang) mang theo đủ thứ đồ ăn: gà luộc, giò chả, xôi, bánh kẹo, nước hoa quả… cùng một bó hoa tươi. Mục đích chính không phải để xem diễu binh, mà để gặp người con trai đang tham gia đội hình cảnh vệ.

Gia đình chị Nết hào hứng mang theo hoa, cờ đợi gặp người thân tham gia diễu binh, diễu hành - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Con trai chị hiện là sinh viên năm nhất Học viện An ninh. Từ tháng 5 đi huấn luyện, mỗi tuần chỉ được gọi về một, hai lần. Những cuộc trò chuyện vội khiến chị càng nhớ con.
"Hôm trước tôi xuống Hà Nội xem duyệt binh nhưng đông quá, chen mãi không tới nơi, đi không được, quay lại cũng không xong. Cuối cùng phải lủi thủi về, chẳng gặp con", chị kể, giọng nghẹn.
Đêm ấy, gần 2 giờ sáng, con trai nhắn tin rằng đã ba lần ra tìm mẹ trong đám đông mà không thấy. "Nghe vậy, tôi chỉ biết khóc, thương con mà bất lực", chị chia sẻ.
Lần này, cả nhà quyết định đi thật sớm, thuê xe chở đủ bảy người gồm bà nội, bà ngoại, cô dì, em út xuống Hà Nội. "Chỉ để chắc chắn gặp được con. Đã hơn bốn tháng rồi", chị nói.
Chị Nết rưng rưng: "Chỉ cần thấy con đứng đó, khỏe mạnh, trưởng thành… là cả chuyến đi, bao nhiêu mệt nhọc cũng xứng đáng".



Đến 19h ngày 1-9, dòng người đổ về ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay - Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng mỗi lúc một đông. Tại đường Đinh Tiên Hoàng, lượng người đến chờ xem diễu binh, diễu hành đã tăng gấp đôi so với hôm tổng duyệt - Ảnh: NGUYÊN BẢO
"Hòa bình đẹp quá, tôi muốn con cháu gìn giữ mãi giá trị này"
Tối 31-8, cụ ông Nguyễn Quang Thuyên (78 tuổi, xã Khánh Nhạc, Ninh Bình) phải nhờ con trai đưa đi khám vì huyết áp tăng, vết thương cũ ở chân tái nhức khi trở trời. Đó là vết đạn còn sót lại từ chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. Sau khi uống thuốc, ông nói với con trai: "Sức khỏe đã đảm bảo để lên đường".

Ông Nguyễn Quang Thuyên cùng các đồng đội của mình tự tin “có đủ sức khoẻ” thức đêm chờ xem lễ diễu binh mừng Quốc khánh - Ảnh: THÂN HOÀNG
Sáng 1-9, ông được ba người con đưa từ Ninh Bình lên Hà Nội hội ngộ cùng 14 đồng đội, đều là cựu chiến binh từng chiến đấu dưới quyền ông trong Trung đoàn 460 bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
Ông cùng đồng đội đến nhà một người bạn cũ gần đường Lê Duẩn, chờ xem diễu binh. Không biết có khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh, từ trưa cả nhóm ngồi tạm trên vỉa hè. "May quá, chúng tôi không phải trải chiếu giữ chỗ nữa", ông Thuyên cười vui.
Chiều cùng ngày, một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống khiến ông và hàng ngàn người trên vỉa hè hối hả tìm chỗ trú. Thấy nhóm cựu chiến binh, nhân viên EVN Hà Nội đã mời họ đến khu vực ưu tiên có ghế ngồi và bạt che gần Ga Hà Nội.
Ngồi ngắm dòng người khoác áo cờ đỏ sao vàng phủ kín hai bên đường, ông Thuyên kể về chặng đời binh nghiệp: nhập ngũ từ năm 18 tuổi, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, rồi chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Ông Nguyễn Quang Thuyên (78 tuổi) cùng các đồng đội ngồi ở khu vực ưu tiên gần Ga Hà Nội chờ xem lễ diễu binh - Ảnh: THÂN HOÀNG
Ông từng là Chính ủy Trung đoàn 460, Sư đoàn 338, Quân khu 1. Hồi tưởng, ông rưng rưng: "30 đồng đội của tôi đã ngã xuống vì độc lập, hòa bình. Cả một đại đội trinh sát 11 người, thì 10 hy sinh, người còn lại thương nặng".
Rồi ông lại cười, nói: "Không ngờ tuổi gần đất xa trời mà tôi vẫn được tận hưởng niềm vui này, được sống trong không khí cả nước tự hào chờ ngày hội non sông. Sau này, nếu gặp lại đồng đội ở một thế giới khác, tôi sẽ kể về những ngày hào hùng này. Chắc chắn các ông ấy cũng tự hào vì đã hy sinh để có hòa bình hôm nay. Hòa bình đẹp quá, tôi muốn con cháu gìn giữ mãi giá trị này".
Ông Thuyên và đồng đội bảo nhau đã chuẩn bị tâm thế, vẫn đủ sức khỏe để thức trọn đêm nay, phấn khởi chờ khoảnh khắc diễu binh.



Hôm nay người dân hướng về Ba Đình đông hơn hôm qua nhiều, ngã tư Cát Linh- Nguyễn Thái Học hàng dài người đã ngồi kín giữa đường. Trừ lối đi hai bên để mọi người di chuyển. Người dân không thể vào bên trong các chốt, trừ đại biểu và người có công - Ảnh: TÂM LÊ
Thích thú ngắm dàn đại bác, chờ xem concert Quốc gia đặc biệt
Dọc tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình tối 1-9, dòng người đổ về ngày càng đông, khiến giao thông ùn ứ, xe cộ di chuyển chậm chạp.
Nơi đây không chỉ đặt dàn pháo lễ sẽ khai hỏa trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9, mà còn diễn ra Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".




Người dân thích thú ngắm dàn đại bác và chụp lại những bức hình kỷ niệm ngày đặc biệt của dân tộc tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: NGỌC AN
Anh Quang Thắng (Sài Gòn) cho biết đã cùng gia đình ra Hà Nội tham quan nhiều điểm, và tối nay chọn đến sân Mỹ Đình.
"Tôi muốn chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt khi tiếng Quốc thiều vang lên và đại bác khai hỏa, thể hiện khí thế hào hùng của dân tộc. Sau đó tôi sẽ ra đường Trần Duy Hưng để xem diễu binh, diễu hành", anh chia sẻ.
Chị Mai Hương đưa hai con nhỏ chưa đầy một tuổi tới sân vận động để tận hưởng không khí Tết Độc lập. Chị chọn khu vực dàn đại bác vì có thể ngắm khí tài quân sự trong không gian thoáng, an toàn, không phải chen lấn. "Đây là trải nghiệm đầu đời của các con tôi", chị nói.

Tại vòng xuyến Hào Nam- An Trạch, biển chỉ lối đi riêng cho đại biểu và người có công đã được dựng lên để phân luồng- Tâm Lê
Tại khu vực pháo lễ, người dân dễ dàng tìm được vị trí để cả gia đình quây quần trong buổi tối mát mẻ. Sau cơn mưa chiều, thời tiết Hà Nội dễ chịu, thuận lợi cho mọi người vui chơi, di chuyển.
Tuy nhiên, trên đường Lê Đức Thọ, lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng khi lượng xe ngày một đông. Ở cổng soát vé vào xem chương trình nghệ thuật, dòng người xếp hàng dài chờ kiểm tra an ninh.
Dù di chuyển khó khăn, ai nấy vẫn háo hức chờ thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.
Cô Nguyễn Thị Lâm (68 tuổi) đi từ Sơn Tây xuống Hà Nội từ sáng sớm để chờ xem diễu binh. Trở về từ mặt trận biên giới 1978, cô chia sẻ mỗi khi nghe đến hai chữ "hòa bình" lại rưng rưng nước mắt.
"Hòa bình có được là sự đánh đổi bằng biết bao hy sinh của cha ông, đồng đội và thế hệ thanh niên chúng tôi. Tôi mong các cháu hôm nay biết trân trọng hòa bình, tiếp nối những phẩm chất đạo đức tốt đẹp", cô Lâm nói với Tuổi Trẻ.

Cô Nguyễn Thị Lâm (68 tuổi) đi từ Sơn Tây xuống Hà Nội từ sáng sớm để chờ xem diễu binh - Ảnh: MAI THƯƠNG
Đi từ 4 giờ sáng, chờ gặp con trai trong đội diễu binh
Ngồi ở góc phố Trần Nhân Tông, vợ chồng ông T. (Hưng Yên) chăm chú xem lại ảnh con trai trong đội hình diễu binh A80. Ông T. tự hào nói: "Nó đứng hàng đầu tiên, cao 1,75m".

Ông T. tự hào khoe con trai là một trong những chiến sĩ tham gia đội diễu binh, diễu hành lần này - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Hai vợ chồng có mặt tại Công viên Thống Nhất từ 4h sáng, dự định chờ đến sáng hôm sau khi khối của con tập kết về đây.
"Nó đi từ tháng 5 chưa về. Hôm trước con gọi bảo bố mẹ lên Hà Nội vừa xem con diễu binh, vừa gặp nhau một chút. Vậy là hai vợ chồng tính toán lên, chờ đến sáng mai, sau khi diễu binh kết thúc sẽ được gặp con một lát", ông T. chia sẻ, đầy tự hào khi con góp mặt trong sự kiện trọng đại này.
Một trải nghiệm khác bên hồ Tây
Trái ngược không khí náo nhiệt nơi đoàn diễu binh đi qua, ở một phía Hà Nội, có những người lặng lẽ ngồi trên từng centimet vỉa hè, thảnh thơi tận hưởng ánh hoàng hôn hiếm hoi.



Một Hà Nội rất khác trong dịp A80 từ phía Hồ Tây - Ảnh: HIỀN NGUYỄN
Trên đường ven Hồ Tây, Hà Nội hiện lên rất khác. Người dân vẫn giữ thói quen chạy bộ. Một số khoác áo in cờ Tổ quốc, mang đủ phụ kiện như sẵn sàng cho "concert quốc gia", nhưng lúc này lại selfie, chụp ảnh trong ánh hoàng hôn mà hàng trăm ngàn người trong phố không có.
Dù yên tĩnh, khoáng đạt hay hân hoan, người bên người kín đặc ngả đường đều tạo nên khung cảnh thanh bình, độc lập. Và mọi trải nghiệm đều đáng quý như nhau.
Các đại gia đình đủ 3 thế hệ đội mưa chờ đoàn diễu binh diễu hành

Đại gia đình 50 người của bạn Lê Ngọc Yến đến từ Ninh Bình, Thanh Hoá, Thái Nguyên dựng bạt lớn, trú mưa ở góc đường chờ đoàn diễu binh diễu hành qua khu vực đường Nguyễn Thái Học - Ảnh: HÀ QUÂN
Trong cơn mưa lớn chiều 1-9 tại Hà Nội, nhiều người dân vẫn "đội mưa", không rời vị trí trong đó có nhiều đại gia đình 20 người, 50 người.
Vượt hơn 100km lên Hà Nội, cô Ngô Thanh Thủy, 52 tuổi, trú phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, cho biết cả đại gia đình gồm gần 50 người rất mong chờ đoàn diễu binh diễu hành A80.
"Mọi người đều cố gắng giữ sức khoẻ tốt nhất để tiếp sức cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh. Chúng tôi đi gần 100km và rất vui gặp rất nhiều người ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Nguyên", cô cho hay.
Là thành viên nhỏ tuổi trong đoàn, Lê Ngọc Yến, 15 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội, chia sẻ nhà mình có khoảng 50 người và đến điểm xem diễu binh diễu hành ở khu vực đường Nguyễn Thái Học từ 5h sáng 1-9.
"Dù mưa, ai cũng tích cực, vui vẻ. Sáng nay, chúng tôi đã bắc một rạp lớn để che cho mọi người. Chúng tôi lên ý tưởng được khoảng 1 tháng và nhắn tin nhiều qua Zalo. Từ giờ đến tối, cả gia đình sẽ dọn bữa ăn đầy chất lượng gồm bánh mì, hoa quả, nước ngọt, chuẩn bị sức khoẻ tinh thần tốt nhất đón đoàn diễu binh, diễu hành", Yến chia sẻ.

Đại gia đình 20 người của cô Phan Thu Hương, 58 tuổi, Hà Nội đã đến điểm đón đoàn diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học từ chiều 31-8 - Ảnh: HÀ QUÂN
Cách đó không xa, gia đình khoảng 20 người của cô Phan Thu Hương, 58 tuổi, Hà Nội đã đến điểm đón đoàn diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học.
"Từ chiều 31-8, tôi cùng gia đình khoảng 20 người đến giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành. Tình yêu lớn nhất của mình là tình yêu nước, nên dẫu có mưa tôi cũng ở lại để đón các đoàn. Tối qua, mình chỉ nhờ người trông hộ một chút rồi ra chỗ cũ. Tối nay tôi ở lại để sớm mai đón đoàn", cô Hương nói.
Gia đình Hà Nội phát 1.000 chiếc bánh mì, mời nghỉ qua đêm chờ diễu binh

Chị Chung Tuyết Nhung (bên phải), quê Cao Bằng, vui cười nhận bánh mì, nước miễn phí tại số 3 Ngõ Thanh Miến, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN
Trong cơn mưa tầm tã chiều 1-9 ở Hà Nội, anh Vũ Đức Thịnh và gia đình số 3 Ngõ Thanh Miến, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tất bật chuẩn bị 1.000 chiếc bánh mì nóng và 500 chai nước lọc cho người đi xem diễu binh diễu hành A80 ở thủ đô.
Anh Thịnh cho hay đêm hôm trước, gia đình thấy nhiều người dân phải nằm ở ngoài đường, có khi trời mưa nên ướt người, ảnh hưởng sức khỏe. Cả nhà liền bàn bạc mua bánh mì, nước và dọn quán cà phê đón mọi người. Tuy vậy, do diện tích nhà nhỏ, gia đình ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và các bác cựu chiến binh.
Một gia đình ở Hà Nội phát 1.000 bánh mì, mời đồng bào nghỉ qua đêm chờ diễu binh
"Ngày 2-9 là Tết Độc lập của dân tộc, nhiều người từ khắp nơi về Hà Nội. Là một người Hà Nội, ngoài tình yêu quê hương đất nước, mình và gia đình còn muốn lan tỏa tình cảm của người dân thủ đô với du khách thập phương, làm sao góp sức nhỏ để giúp đỡ bà con. Ví dụ như ai về xa bị mệt có nơi nghỉ ngơi, giữ sức khỏe đón đoàn diễu binh diễu hành đi qua", anh nói.
Chị Chung Tuyết Nhung, quê Cao Bằng, cho biết cả nhà gồm 10 người xuống Hà Nội từ ngày 29-8. Những ngày qua, mọi người có ở trong phòng khách sạn và chờ tới giờ diễu binh diễu hành để ra đường hòa chung không khí với bà con.
Nhưng đến 12h trưa 1-9, khách sạn yêu cầu trả phòng vì có người đặt trước. Mọi người phải đi bộ ở khu vực đường Nguyễn Thái Học, cố chờ đến hết diễu binh diễu hành vào sáng 2-9 rồi mới về quê.
"Tôi từ Cao Bằng đến, cách Hà Nội hơn 300 cây số. Đến thủ đô, mình thấy người Hà Nội rất yêu quý khách từ các tỉnh. Khi qua đây, tôi ghé qua tiệm cà phê thì thấy có biển miễn phí bánh mì, nước lọc nên thấy vui vì người dân rất tình cảm. Các anh chị còn nói nếu tối không có chỗ ngủ thì đến chỗ em nghỉ ngơi", chị Chung Tuyết Nhung cho hay.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ 15h30, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, không cho xe vào các tuyến đường Kim Mã Liễu Giai, Văn Cao, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Điện Biên Phủ...
Việc hạn chế để đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực trung tâm - nơi rất đông người dân đang tập trung chờ theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sáng 2-9.
Công an Hà Nội thông báo thêm các tuyến đường cấm, tạm cấm

Công an thành phố Hà Nội nghiêm cấm mọi hành vi dừng, đỗ phương tiện trái quy định trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp ghi hình để xử lý nghiêm và phạt nguội tất cả các trường hợp cố tình vi phạm - HỒNG QUANG
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) cho biết, bên cạnh các tuyến đường cấm, tạm cấm theo phương án được thông báo trước đó để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành, đơn vị còn triển khai phương án cho chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 20h tối 1-9.
Theo đó, sẽ tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác).
Hạn chế đối với các xe khác trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.
Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các xe vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Xe từ hướng quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long đi qua đường tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai 3 trên cao... và ngược lại.
Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 14h đến 22h30 ngày 1-9.
"Các phương án tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế xe trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của ban tổ chức lễ diễu binh, diễu hành", theo Công an Hà Nội.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời tuân thủ sự hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.
Người dân khi có nhu cầu di chuyển nên chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp theo phương án phân luồng giao thông, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân đi qua khu vực trung tâm Thành phố.
Đối với người dân tham gia các hoạt động của lễ diễu binh, diễu hành, đề nghị gửi xe tại các điểm trông giữ xe miễn phí được UBND phường bố trí; đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thành công các hoạt động.
Vừa bán hàng gây quỹ, vừa xem diễu binh, diễu hành

Hai sinh viên mở quầy hàng nhỏ "phục vụ Quốc khánh" mở xuyên đêm- Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Lẫn trong biển người trên đường Trần Nhân Tông, một gian hàng khiến nhiều người chú ý. Đây là gian hàng "Bán trứng, tặng nước lọc" của hai sinh viên Hoàng Anh và Đàm Mạnh Đại. Cả hai đều 22 tuổi, đang là sinh viên trường Đại học Kiến Trúc.
Hoàng Anh chia sẻ vì muốn thử kinh doanh nên đã lên ý tưởng cho quầy hàng này. "Mình biết mọi người sẽ trực xuyên đêm, nên đồ ăn lành mạnh nhất vẫn là trứng. Mọi người mua trứng, mình sẽ tặng nước lọc. Nói là kinh doanh, nhưng bán cho vui thôi. Số tiền thu được hai đứa dự kiến trích một nửa gửi cho Mặt trận Tổ quốc để giúp đỡ mọi người", Hoàng Anh chia sẻ.
Mạnh Đại cũng cười nói: "Đằng nào cũng chờ xem diễu binh nên quầy hàng tiêu chí vui là chính".

17h20, dọc các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Tràng Tiền, Hàng Khay, đã kín hết các vị trí ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành sáng mai (2-9) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ghi nhận vào lúc 17h30, khu vực ngã 5 Cửa Nam khô ráo, có nắng. Người dân tập trung hai bên đường ken kín không còn chỗ trống. Nhiều người cho biết đã có mặt tại đây từ lúc 8h sáng 1-9 để đợi đến ngày 2-9 được xem diễu binh hơn 40 năm mới có một lần - Ảnh: CHẾ THÂN

17h50, ghi nhận tại dọc đường Thanh Niên ven hồ Tây, ánh hoàng hôn bao phủ. Hàng ngàn người dân đã phủ kín khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng cạnh tuyến đường trên để chờ xem diễu binh - Ảnh: PHẠM TUẤN
Mưa lớn, người dân vẫn bám trụ chờ đợi

16h55, biển người đổ về khu vực phố Cửa Nam khiến giao thông hỗn loạn, ùn tắc. Lực lượng chức năng phải căng mình phân luồng, điều tiết giao thông - Ảnh: PHẠM TUẤN
Từ 14h20, dù trời mưa lớn, nhiều người vẫn cố bám trụ lại ở khu vực đường Nguyễn Thái Học - Thanh Miến - Hoàng Diệu. Theo Diệu Linh, 23 tuổi, cô cùng với khoảng 10 đồng nghiệp ở công ty tranh thủ ngày nghỉ để đến sớm, chờ đoàn diễu binh đi nhưng gặp phải trời mưa. Rất may, cả nhóm mang theo ô, áo mưa nên cố "bám trụ" lại vị trí đứng.
"Mình chỉ sợ chạy đi chỗ khác trú mưa quay lại mất chỗ xem đẹp nên mọi người vẫn đứng ở đây", Linh chia sẻ.
Mưa lớn phủ kín trung tâm Hà Nội, người dân 'một tấc không đi', quyết đứng chờ xem diễu binh

Trời đổ mưa lớn, người dân che chắn trên đường Trần Phú, Kim Mã - Ảnh: MAI THƯƠNG


Nhóm bạn cùng nhiều người dân quyết định không rời đi vì sợ mất chỗ đẹp - Ảnh: HÀ QUÂN

Đến 14h45, cơn mưa bắt đầu ngớt dần. Ghi nhận tại đường Trần Phú, người dân từ các điểm trú lại đổ ra đường để tìm kiếm chỗ đứng đẹp nhất. Lực lượng an ninh phải vất vả phân luồng người dân tránh tình trạng chen chúc, tắc đường - Ảnh: MAI THƯƠNG
"Chúng tôi ra đây để cổ vũ tinh thần chiến sĩ"
Chị Thanh Miến (43 tuổi, Hải Phòng) cho biết, gia đình chị có 4 người lên đây từ tối 31-8. Do không thuê được phòng nào gần đây, mọi người quyết định nằm giữ chỗ từ đêm.
"Các chú bộ đội đi diễu hành giữa mưa nắng còn chả nề hà gì. Ai muốn xem trên TV thì cứ ở nhà mát mẻ xem. Còn chúng tôi ra đây để cổ vũ cho các chú có động lực, để các chú biết nhân dân yêu thương như nào" - chị Miến hồ hởi chia sẻ.
Theo ghi nhận vào lúc 16h tại khu vực ngã 5 Cửa Nam giao với phố Tràng Thi, trời đang nắng bất ngờ đổ mưa, dòng người hai bên đường hối hả mở dù và mặc áo mưa để tránh ướt.
Mặc dù còn hơn 14 tiếng nữa mới chính thức bắt đầu bước vào Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, nhiều khu vực trên đã ken kín người dân đứng đợi các đoàn diễu binh đi ngang.

Xe công vụ di chuyển trong mưa trên đường Điện Biên Phủ vào lúc 16h20 chiều 1-9 - Ảnh: CHẾ THÂN

Tại khu vực Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học, công an phường Ô Chợ Dừa đã gấp rút cho dựng nhà bạt dã chiến trong mưa để đón các cựu chiến binh, người có công đến sớm có khu vực chờ nghỉ và đón xem diễu binh diễu hành vào sáng mai - Ảnh: BẢO DUY
"Nếu bỏ lỡ lần này sợ sẽ không còn cơ hội"

Ảnh: Người dân trú mưa trên đường Trần Nhân Tông, gần Công viên Thống Nhất để chờ đoàn diễu binh, diễu hành vào sáng mai 2-9 - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Trong trận mưa nặng hạt, trên đường Trần Nhân Tông - nơi dự kiến nhiều khối diễu binh sẽ tập kết - rất đông người dân từ mọi nơi đã có mặt. Bà Hường (53 tuổi, quê Mỹ Đức, Hà Nội) được con gái dẫn đến xem diễu binh, diễu hành.
Bà Hường chia sẻ những ngày qua xem trên tivi thấy không khí vui quá nên hôm nay nhất quyết lên Thủ đô để hòa mình vào không khí này.
"Năm nay tôi đã hơn 50 tuổi. Sau 40 năm nữa không biết tôi còn đi được nữa không. Không đi lần này chắc không còn cơ hội nào nữa", bà Hường cười nói.
Bà và con gái cũng dự định ngồi chờ đến sáng mai, khi đoàn diễu hành tập kết phía Công viên Thống Nhất sẽ ra giao lưu.
"Biết đâu lại tìm được rể ấy chứ", bà Hường tếu táo.
Dự kiến sau khi diễu binh, diễu hành đi qua quảng trường Ba Đình sẽ chia làm các hướng. Trong đó, một số khối sẽ theo đường Lê Duẩn, tập kết tại Công viên Thống Nhất. Nhiều người dân hy vọng khi đợi đoàn ở cuối điểm sẽ được giao lưu, bắt tay hay chỉ đơn giản là vẫy chào và gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ.
Mời bạn bấm vào ảnh để lan tỏa lòng yêu nước
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận