
Trung úy chuyên nghiệp Chu Quỳnh Phương thuộc khối nữ giữ gìn hòa bình Việt Nam - Ảnh: NVCC
Nếu ông nội từng sải bước trong ngày đất nước toàn thắng năm 1975, chú của cô tiếp nối ở những mùa lễ lớn sau đó, nay Quỳnh Phương lại viết tiếp truyền thống ấy trong A80.
Ba thế hệ chung bước dưới màu cờ Tổ quốc
Trung úy chuyên nghiệp Chu Quỳnh Phương (quê Hà Nội), hiện đang công tác tại Phòng Trang bị, Vật tư - Học viện Quân y.
Đến với lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 209 (A80), cô đảm nhận vị trí bảo vệ quân kỳ trong khối nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.
Tình yêu màu xanh áo lính và truyền thống gia đình đã thôi thúc Quỳnh Phương đến với con đường binh nghiệp. Với cô, mỗi bước chân không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng của một chiến sĩ, mà còn là sự gửi gắm niềm tự hào, tình yêu nước và lòng biết ơn với những thế hệ đi trước.

Quỳnh Phương tự hào khi gia đình có truyền thống ba đời tham gia diễu binh - Ảnh: NVCC
Ông nội của Chu Quỳnh Phương từng tham gia nhiệm vụ diễu binh lịch sử vào đúng dịp Quốc khánh 2-9-1975 khi non sông vừa thu về một mối sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.
Đến năm 2000, chú của cô tiếp nối truyền thống khi tham gia diễu binh kỷ niệm 55 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Và năm 2025, Quỳnh Phương là thế hệ thứ ba tiếp nối vinh dự ấy tại A80.
“Việc được tiếp nối truyền thống gia đình khiến tôi vô cùng tự hào, cũng đồng thời nhắc nhở bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa”, cô cho hay.
Trước khi tiếp nối sứ mệnh vẻ vang A80, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc của Quỳnh Phương. Khi nhận được quyết định tham gia nhiệm vụ trọng đại của Tổ quốc, Phương vừa vui mừng vừa lo lắng.
Vui bởi đây là vinh dự lớn lao, 40 năm mới có một lần, được đứng trong đội hình diễu binh lịch sử. Nhưng xen lẫn niềm tự hào là nỗi băn khoăn của một người vợ, người mẹ có hai con nhỏ, cùng trách nhiệm phụng dưỡng ông bà tuổi đã cao.
Tuy nhiên, ông đã động viên Phương: “Con là người con dâu của Quân khu 3. Lần này đơn vị con được tăng cường cho khối nữ gìn giữ hòa bình do Quân khu 3 đảm nhiệm, vì vậy con càng phải cố gắng, nêu cao truyền thống của gia đình. Con cái đã có ông bà và bố mẹ hai bên chăm sóc, con cứ yên tâm công tác, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình”.
Trong quá trình luyện tập ông và gia đình cũng lên thăm và truyền thêm sức mạnh để Phương nêu cao ý chí và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.
Vững ý chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
Để có được đội hình đẹp, những bước đi đều tăm tắp trong ngày diễu binh, Phương và đồng đội đã phải tập luyện 8 tiếng mỗi ngày, “vượt nắng, thắng mưa”.
Có những lúc Phương bị chấn thương do tập luyện cường độ cao, ngất vì say nắng khi đứng hàng giờ dưới trời nóng. Nhưng cô luôn tự nhủ: “Hôm nay chưa chuẩn chỉ thì ngày mai phải tốt hơn chính mình của hôm qua. Đồng đội làm được thì tôi cũng phải làm được”.

Quỳnh Phương (trái) cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ A80 - Ảnh: NVCC
Khi tập trong giờ chưa đều và đẹp, Phương tập thêm ngoài giờ. Sức khỏe còn hạn chế, cô rèn thêm thể lực. Mỗi ngày sau giờ tập, Phương đều đi bộ thêm khoảng 10km quanh đơn vị, vừa để tăng sức bền vừa để thư giãn tinh thần.
Với tinh thần quyết tâm ấy, Quỳnh Phương đã được chỉ huy tin tưởng giao trọng trách cầm súng bảo vệ quân kỳ bên phải.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Phương trong quá trình luyện tập lại gắn liền với những chiếc mặt nạ chống nắng. Để bảo vệ làn da dưới cái nắng gay gắt, chị em trong đội đã phải sử dụng rất nhiều loại khẩu trang, mặt nạ chống nắng.
“Những ngày đầu, mỗi tối về ngủ mình còn mơ thấy các chị em đeo mặt nạ cười với mình”, Phương kể lại.
Khi đoàn quân đi qua giữa biển cờ đỏ sao vàng, tiếng hò reo vang dội khắp hai bên đường, Phương tự hào và biết ơn vô cùng những thế hệ ông cha đã ngã xuống để hôm nay chúng ta có một nền hòa bình đẹp đến nhường nào.
“Cảm giác như được quay về những ngày lịch sử trọng đại, để thấm thía hơn tình quân dân và lý tưởng ‘Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh’ mà quân đội ta luôn gìn giữ”, Phương xúc động.
Phương kể Học viện Quân y nơi cô công tác có nhiều cán bộ quân y từng xung phong tăng cường cho các bệnh viện dã chiến. Từ tấm gương ấy, cô hy vọng các em sinh viên, đặc biệt là sinh viên Học viện Quân y, sẽ nỗ lực rèn luyện và hoàn thiện bản thân hơn nữa, để mang hình ảnh người bác sĩ quân y, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ vươn ra quốc tế.
Mời bạn bấm vào ảnh để lan tỏa lòng yêu nước
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận