Chàng quân nhân vinh dự 3 lần liên tiếp tham gia nhiệm vụ A70, A50 và A80

Khoác màu áo lính, thượng úy Khuất Quang Đạt (25 tuổi) hiện công tác tại Học viện Phòng không - Không quân. Anh tự hào khi 3 lần liên tiếp được tham gia nhiệm vụ A70, A50 và A80.

A80 - Ảnh 1.

Thượng úy Khuất Quang Đạt hiện đang công tác tại Học viện Phòng không - Không quân - Ảnh: NVCC

Được tham dự từ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đến lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, và bây giờ là lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, điều thay đổi lớn nhất trong Đạt chính là bản lĩnh và sự trưởng thành. Từ một học viên còn nhiều bỡ ngỡ, anh thấy sức khỏe của mình dẻo dai hơn, trưởng thành, kiên định hơn, tin tưởng hơn con đường mình đã lựa chọn gắn bó.

Từ cậu bé ở "Thủ đô lính" đến tình yêu màu áo lính

Sinh ra và lớn lên ở "Thủ đô lính" (tỉnh Sơn Tây cũ), nhà cách Học viện Phòng không - Không quân không xa, từ nhỏ Quang Đạt thường được ngắm nhìn các chú bộ đội. Ít nhiều màu áo xanh da trời cũng khiến cậu bé ấn tượng.

Qua những thước phim lịch sử, cũng như những bài học trên ghế nhà trường, Quang Đạt được biết bộ đội Phòng không - Không quân là lực lượng có truyền thống anh hùng, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

Bố là cựu chiến binh từng tham gia nhiều chiến dịch, nên gia đình luôn có mong muốn Đạt tiếp nối những ước nguyện còn dang dở của ông. Là con út, anh cũng được định hướng học tập gần nhà.

Cùng với nguyện vọng cá nhân, tình yêu màu áo lính dần được nuôi dưỡng, để rồi Quang Đạt quyết định tham gia sơ tuyển quân đội.

Chàng quân nhân vinh dự 3 lần liên tiếp tham gia nhiệm vụ A70, A50 và A80 - Ảnh 2.

Quang Đạt tự hào bộ đội phòng không - không quân là lực lượng có truyền thống anh hùng, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc - Ảnh: NVCC

Đạt nhớ những ngày đầu tham gia huấn luyện tạo nguồn tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Từ một cậu học sinh ngày ngày chỉ biết đi học, có chăng cũng chỉ giúp đỡ bố mẹ việc vặt trong nhà, chàng trai ấy phải mất một thời gian để quen với nếp sinh hoạt theo giờ giấc, luyện tập cường độ cao, tắm nước lạnh suốt cả mùa đông, đi bộ hành quân hàng chục km dưới trời nắng nóng.

"Có lần trong một buổi hành quân, bất ngờ một cô đứng bên đường tươi cười chạy theo, vội dúi vào tay chúng tôi nào ổi, nào mía rồi ân cần bảo: Các con ăn đi cho đỡ khát. Sau này tôi mới biết cô cũng có con trai đang công tác trong quân đội, nên hễ có đoàn hành quân đi qua, cô đều chờ sẵn để mời", Đạt kể.

Từ một chàng học viên chân ướt chân ráo, Quang Đạt vinh dự khi 3 lần liên tiếp được tham gia nhiệm vụ A70, A50 và A80. Lần đầu tiên ở A70, dẫu tự hào nhưng không ít áp lực, lo lắng. Thế nhưng tình đồng bào lại như vòng tay ấm áp ôm ấp anh.

A80 - Ảnh 3.

Quang Đạt tại nhiệm vụ A50 - Ảnh: NVCC

"Những ngày ở Điện Biên, lần đầu tôi thực sự thấm thía tình đồng bào dành cho bộ đội Cụ Hồ, được sống trong không khí hào hùng của Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, giữa mùa hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui", Đạt nói.

Đạt kể, trong dịp A50 khi sải bước qua Dinh Độc Lập (TP.HCM), sống trong không khí giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh thấm thía sự ấm áp, hiền hậu, ân cần của những bà má miền Nam dành cho người lính đất Bắc. Khoảnh khắc ấy giúp anh hiểu hơn giá trị hòa bình, biết ơn sự hy sinh của cha ông để thế hệ hôm nay được sống trong no ấm.

"Đi giữa lòng dân" phải làm sao để mãi "giữ được lòng dân"

Với Quang Đạt, A80 là dịp vô cùng đặc biệt, diễn ra đúng thời điểm cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình. Gia đình anh cũng có nhiều người thân cùng góp sức trong sự kiện này, nên cảm xúc càng thêm thiêng liêng.

"Khoác lên mình bộ quân phục xanh da trời, sải bước giữa quảng trường Ba Đình lộng gió, được chiêm ngưỡng những khí tài hiện đại nhất, tôi thấm thía hơn giá trị của độc lập - tự do, thấy rõ sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân và càng ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc giữ vững nền độc lập, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", anh nói.

Chàng quân nhân vinh dự 3 lần liên tiếp tham gia nhiệm vụ A70, A50 và A80 - Ảnh 5.

Quang Đạt (thứ hai từ trái) cùng các đồng đội tham gia nhiệm vụ A80 - Ảnh: NVCC

Đạt kể, tập luyện A80 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, "nắng Sơn Tây, mây Ba Vì", có ngày nhiệt độ mặt đường lên tới gần 50 độ C.

"Cường độ tập luyện cao, liên tục trong nhiều giờ khiến ai cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn ý thức rõ vinh dự, trách nhiệm của bản thân, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ", Đạt chia sẻ.

Hành trình này biết bao kỷ niệm với đồng đội, Đạt nhớ mãi lần bị đau chân nhưng vẫn cố gắng hoàn thành động tác. Một đồng đội đã lặng lẽ đổi vị trí để che đi bước chân khập khiễng, rồi dìu anh ra nghỉ. "Điều đó để lại trong tôi tình cảm đặc biệt, tình đồng chí thiêng liêng mà tôi luôn trân trọng", anh chia sẻ.

"Nhìn thấy ánh mắt, nụ cười, tình cảm và niềm tin của nhân dân dành cho quân đội, tôi chợt nghĩ "đi giữa lòng dân" phải làm sao để mãi "giữ được lòng dân", để mãi được dân tin, dân yêu mới là điều quan trọng nhất", Đạt tự hào.

A80 - Ảnh 5.

Quang Đạt hạnh phúc trong vòng tay của nhân dân - Ảnh: NVCC

Trong những ngày hội lớn của non sông, Đạt gửi gắm đến thế hệ trẻ, hòa bình không dễ gì có được, muốn giữ được hòa bình thì phải đủ mạnh - mạnh về trí và lực. Thế hệ trẻ hôm nay hãy thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm thiết thực: học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và luôn biết vượt lên mọi hoàn cảnh.

Chàng quân nhân vinh dự 3 lần liên tiếp tham gia nhiệm vụ A70, A50 và A80 - Ảnh 8.Nhà hàng của người Pháp treo cờ đỏ sao vàng đón Quốc khánh Việt Nam

Những ngày này, thực khách đến B TÔNG - nhà hàng ở phố Ngọc Khánh (Hà Nội) - đều lấy làm bất ngờ khi nhìn thấy ông chủ người Pháp dán từng tờ báo, treo từng lá cờ Việt Nam lên không gian quán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất