
Người dân đổ xô ra khu vực biển Bãi Tiên bắt ốc hương sau sự cố hôm 10-8 - Ảnh cắt từ clip
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 8-8, lồng nuôi ốc hương của ông Phạm Tấn Toàn (48 tuổi, trú xã Tuy An Bắc) tại biển Bãi Tiên, xã Hòa Xuân bị sóng lớn đánh vỡ. Trong lúc chủ nuôi đau xót vì mất tài sản, hàng trăm người đổ xuống biển, kẻ dùng dụng cụ thô sơ, người chạy cả tàu thuyền để vớt lấy ốc hương.
Sự việc gây nhiều tranh luận khi nhiều người bức xúc cho rằng đây là hành vi "hôi của"; trong khi người khác nói ốc đã trôi ra biển, ai bắt được thì bắt.
Ốc người ta nuôi gặp sự cố, không hỗ trợ thì thôi, sao lại "ăn hôi"?
Theo ông Toàn, ông đưa lồng ốc hương ra biển nuôi khoảng 1 - 2 tháng trước khi xuất bán. Khi lồng bị vỡ, ông cho người dân nhặt số ốc đã trôi dạt vào bờ, đồng thời đề nghị không vào khu vực phao có lồng để ông khắc phục và thu gom số ốc còn lại.
Tuy nhiên, sau khi nhặt hết số ốc bên ngoài, một số người dùng ghe, thuyền thúng đến khu vực lồng, thậm chí ban đêm lặn xuống lấy ốc, có ghe lấy được hàng tạ ốc mỗi đêm.
Hiện ông Toàn đã khắc phục xong lồng và dự kiến đưa số ốc còn lại vào hồ nuôi trên bờ.

Nhiều người đi ghe lặn hốt ốc tại khu vực lồng nuôi ốc hương bị sự cố vào ban đêm - Ảnh cắt từ clip
Sự việc nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bạn đọc Trần Quang Dinh bình luận trên Tuổi Trẻ: "Đã biết ốc hương là của "khổ chủ" bị sóng lớn đánh bung mà còn đi nhặt. Nếu là tôi thì không dám làm như vậy".
Bạn đọc Hai Tùng cho rằng việc người dân mang ốc về ăn, bán khiến ông chủ nuôi càng thiệt hại: "Đọc thấy "ăn và bán" nghe sao nhói lòng. Sao không trả lại cho chủ? Được bao nhiêu thì đỡ thiệt hại bấy nhiêu".
Chị Lê Trang Thảo, người dân xã Hòa Xuân, chia sẻ đây là câu chuyện ý thức. Nếu thấy ốc trôi dạt vào bờ thì có thể nhặt mang về, nhưng biết rõ đó là ốc của hộ nuôi bị sự cố thì nên báo cho chủ hoặc xã.
"Họ nuôi mất cả tỉ đồng, mình không nên vì một chút lợi trước mắt mà lấy hết về, nên giúp nhặt trả lại họ. Còn lặn vào lồng của hộ nuôi để hốt ốc rõ ràng là hành vi vi phạm, nhân lúc họ bị sự cố đến ăn trộm", chị Thảo nói.
Ốc nuôi thoát ra biển là "của trời cho"?

Người dân tập trung rất đông để nhặt ốc hương sau sự cố - Ảnh: H.X
Ngược lại, tài khoản Nguyễn Văn Lý viết: "Của đổ ra biển, phải lặn, hụp, vớt, cào để kiếm được bất chấp biển động, sao nói người ta là đồ ăn cắp?".
Một số người cũng cho rằng đây là sự cố bất ngờ, ốc đã thoát khỏi khu vực nuôi và trôi ra biển, người dân bắt được thì xem như "của trời cho". Hơn nữa, nếu không bắt thì số ốc này cũng có thể chết hoặc bị các loài khác ăn.
Trước các ý kiến "ngược dòng" này, bạn đọc Lê Hoàng (phường Tuy Hòa) nhận xét: "Mình không thể lấy lý do "của trời cho" để mặc nhiên lấy tài sản của người khác. Trong lúc hoạn nạn, nếu mỗi người bớt một chút lòng tham, giúp nhau thu hồi tài sản thì đó mới là cách ứng xử đẹp của cộng đồng".
Nhiều người cũng cho rằng cần phân biệt rõ tài sản bị thất thoát với tài sản bị chủ sở hữu từ bỏ. Lồng nuôi bị sóng đánh vỡ là sự cố ngoài ý muốn, chủ nuôi không hề tuyên bố bỏ số ốc. Vì vậy, việc biết rõ ốc là tài sản của người khác nhưng vẫn cố tình gom số lượng lớn để mang về sử dụng hoặc bán có thể bị nhìn nhận là hành vi chiếm giữ tài sản của người khác, chứ không đơn thuần là "nhặt được của rơi".
Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân - cho biết cán bộ xã và công an địa phương đã đến khu vực Bãi Tiên nhắc nhở người dân không tự ý vào khu vực lồng nuôi để lấy ốc, đồng thời vận động bà con gom ốc giúp chủ nuôi khắc phục thiệt hại.
"Hiện nay các lực lượng vẫn túc trực để nhắc nhở, tuyên truyền người dân", ông Tuấn nói.
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 17h ngày 8-8, do mưa và sóng lớn, lồng nuôi ốc hương của ông Toàn bị vỡ khiến khoảng 6-7 tấn ốc trôi ra biển. Thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận