
Các du khách bị thương được sơ cứu vết thương - Ảnh: H.X.
Chiều 7-8, lãnh đạo Ban Quản lý di tích tỉnh Đắk Lắk cho hay các cán bộ, nhân viên khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng cứu hộ ba du khách Nga, Kazakhstan trong lúc tắm biển tại khu vực Bãi Môn bị sóng cuốn ra xa.
Đoàn khách gồm bốn người, từ 21 đến 32 tuổi, quốc tịch Nga, Kazakhstan. Họ đi từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Bãi Môn vào trưa cùng ngày tham quan, trong đó ba khách nam trong lúc tắm biển bị sóng cuốn ra xa tại khu vực các hốc đá và rất khó khăn để thoát ra.
Đến khoảng 13h, một nữ du khách trên bờ báo cho hướng dẫn viên, sau đó báo cho nhân viên khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh, ngay lập tức các nhân viên đã báo cho công an địa phương, biên phòng, các lực lượng liên quan đến cứu hộ nhóm du khách.
Khi được phát hiện, các du khách bị kẹt, nằm trên các hốc, mõm đá khu vực Bãi Môn, người mệt mỏi đuối sức, có nhiều vết thương, trầy xước cơ thể. Sau đó lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa nhóm khách này đến nơi an toàn, sơ cứu vết thương.
Các du khách cũng viết thư gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ. Nữ du khách Avramenko - thành viên trong nhóm - đã viết một bức thư cảm ơn bằng tiếng Anh và tiếng Nga gửi tới các lực lượng cứu hộ trước khi tiếp tục hành trình.
Trong thư, nữ du khách bày tỏ sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt và sự hiếu khách ấm áp của con người Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và nỗ lực cứu hộ tận tình của lực lượng cứu hộ, mà tất cả các thành viên trong nhóm đã vào bờ an toàn.

Bức thư nhóm du khách gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ - Ảnh: H.X.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận