
Cán bộ phường Mỹ Xuyên trao đổi với người dân về kế hoạch làm cống thoát nước đường dân sinh vào khu dân cư - Ảnh: KHẮC TÂM
Ngày 22-7, ông Ngô Thanh Toàn - Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ - cho biết hiện địa phương đã và đang triển khai thi công 7 công trình với tổng mức đầu tư trên 50 tỉ đồng, trong đó có 4 công trình quy mô nhỏ hoàn thành trong năm 2026 và 3 công trình quy mô vừa, hoàn thành trong năm 2027.
Tấm lòng của người dân rất đáng trân trọng
Những công trình này gồm mở rộng đường Trần Hưng Đạo; làm mới cống điều tiết thoát nước rạch Chà Và, gạch Bà Thủy; cải tạo bệnh viện làm chợ Mỹ Xuyên; làm hệ thống thoát nước đường Võ Văn Kiệt; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng Chợ Cũ; thi công cống thoát nước và mở rộng mặt đường Lý thường Kiệt và sửa chữa trụ sở ban nhân dân 5 khu vực.
Theo ông Toàn, trong 7 công trình nói trên, có 2 công trình do mở rộng mặt đường nên thi công có vướng mặt bằng.
Thực hiện chủ trương xã hội hóa "Nhà nước và nhân dân cùng làm", phường đã vận động người dân hiến đất, tự di dời vật kiến trúc, hàng rào, mái che, cây trái, hoa màu để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, giá trị đóng góp gần 3,8 tỉ đồng.
"Ngoài tự nguyện hiến đất, còn có 106 hộ đóng góp trên 403 triệu đồng cùng chính quyền chung tay góp sức xây dựng hệ thống cống thoát nước đường dân sinh vào khu dân cư Đại Thành, dẫn vào đường Lê Hồng Phong.
Phường sẽ đầu tư thêm 600 triệu đồng để làm mặt đường, dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026. Tấm lòng của người dân rất đáng trân trọng", ông Toàn chia sẻ.
Ông Toàn cho biết với kinh phí tiết kiệm trong khâu giải phóng mặt bằng do người dân đóng góp gần 3,8 tỉ đồng, cộng với khoản tiết kiệm qua khâu đấu thầu lựa chọn nhà thầu, phường đã điều chỉnh, bổ sung đầu tư 4 công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 với số tiền 4,6 tỉ đồng, phục vụ dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
"Chút tấm lòng thành"
Nhà ở đường Trần Hưng Đạo, khu vực Hòa Mỹ, phường Mỹ Xuyên, ông Phạm Văn Đồng (80 tuổi) cho biết khi biết phường triển khai nâng cấp, mở rộng đường, làm cống thoát nước, ông rất vui.
"Sử dụng nhiều năm nên đường Trần Hưng Đạo đã xuống cấp. Mặt đường chi chít ổ gà. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mịt mù, bà con đi lại khó khăn. Giờ phường quan tâm làm, tôi ủng hộ hai tay", ông Đồng trải lòng.

Đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước nhà ông Phạm Văn Đồng chi chít ổ gà - Ảnh: KHẮC TÂM
Nhà ông Đồng sát ngay mặt tiền, bề ngang trên 7m. Khi mở rộng đường, buộc ông phải tháo dỡ hàng rào, mái che và mất đất hàng ba gần 12m2.
"Tôi tự nguyện tháo dỡ, sớm giao mặt bằng cho anh em làm đường, hy sinh, san sẻ một chút có là gì. Trong cuộc sống, có rất nhiều người tốt bụng, nhường cơm sẻ áo, hiến đất giá trị bạc tỉ. Còn của tôi, chỉ chút tấm lòng thành. Nay mai đường làm xong, đường sá đẹp hơn, tôi rất vui", ông Đồng chia sẻ.
Dù không khá giả, nhưng khi cán bộ phường đến nhà vận động để làm cống thoát nước đường dân sinh vào khu dân cư Đại Thành, ông Diệp Thanh Khai (nhà ấp Chợ Cũ, phường Mỹ Xuyên) liền đóng góp 3 triệu đồng.
"Khu vực phía ngoài giáp đường Lê Hồng Phong nhiều năm nay không có cống thoát nước, đoạn đường trên 100m xuống cấp, nên việc đi lại của bà con rất khó khăn. Hôm nào mưa lớn, xe máy ngập nước nửa bánh, đành dẫn bộ. Phường làm được cống thoát nước, nâng cấp mặt đường ai cũng vui, cũng ủng hộ, khen ngợi hết lời", ông Khai nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận