
Chị Lê Thị Thu Hà (phải) trao lại tài sản cho chị Nguyễn Thị Hà - Ảnh: T.N
Tối 28-11, chị Nguyễn Thị Hà (trú phường Tây Nha Trang) cho biết đã nhận lại được chiếc túi xách chứa 4 chỉ vàng, cặp nhẫn cưới và toàn bộ giấy tờ quan trọng bị cuốn trôi trong dòng nước lũ.
Chị Hà kể rạng sáng 20-11, khi lũ dâng cao bất ngờ, gia đình chị vội vã đi sơ tán. Trong lúc chạy lũ, chị chỉ kịp đeo túi xách bên người, bên trong có vàng, nhẫn và giấy tờ.
Sau đó, trong lúc hoảng loạn, chị Hà phát hiện chiếc túi xách mang theo đã trôi theo dòng nước xiết.
Sáng cùng ngày, trong lúc mặc áo phao ra giúp đỡ hàng xóm giữa dòng nước lũ, chồng chị Bùi Thị Thu Hà (cùng trú phường Tây Nha Trang) tình cờ vớt được chiếc túi xách nổi bồng bềnh.
Sau khi nước rút, chị Thu Hà đã theo thông tin giấy tờ tìm đến tận nhà trao trả toàn bộ tài sản nói trên cho chị Nguyễn Thị Hà.
Chị Hà cho biết nhận lại được chiếc túi, chị không giấu được sự xúc động và không tin đó là sự thật.
"Lúc mất chiếc túi, tôi chỉ mong có người nhặt được trả lại giấy tờ cho mình là mừng lắm rồi. Không ngờ, gia đình chị Thu Hà còn trả lại chiếc túi với nguyên vẹn tài sản, giấy tờ, tôi rất xúc động", chị Hà chia sẻ.
Chị Hà nói cũng không ngờ giữa lúc hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn gặp được những người tốt giúp đỡ mình.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Bùi Thị Thu Hà cho biết những ngày mưa lũ vừa qua mọi người đều chịu nhiều thiệt hại, mất mát nên "cái gì không phải của mình thì phải trả lại".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận