
Chị Tiên và nhóm bạn đăng hình ảnh túi vàng lên mạng để tìm người mất - Ảnh: FBNV
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Mỹ Tiên cho biết nhóm đã vừa hoàn tất việc trao trả toàn bộ túi vàng tìm thấy cho đúng chủ nhân.
Chị kể trưa 24-11, nhóm bạn bè và đồng nghiệp đang phân loại hàng quyên góp để chuyển vào vùng lũ thì một thành viên phát hiện một túi nhỏ nằm sâu trong đống quần áo. Bên trong là nhiều loại vàng: vàng thẻ, bông tai, vàng trắng… cùng một cặp nhẫn cưới.
"Nhìn thấy cặp nhẫn cưới là chúng tôi biết chắc đây là kỷ vật quan trọng của ai đó. Cả nhóm thống nhất chỉ đăng ảnh cặp nhẫn lên mạng xã hội để tìm người mất, ai đến chứng thực được số vàng thì trao trả", chị Tiên nói.
Không ngờ, chưa đầy một giờ sau, một phụ nữ đã tìm đến. Người này đưa ra hình ảnh chụp đầy đủ số trang sức, mô tả chính xác từng món và cả bộ quần áo từng cất chúng. Sau khi đối chiếu, nhóm đã trao trả lại toàn bộ tài sản.

Từ hình ảnh cặp nhẫn cưới được đăng tải, người phụ nữ đã tức tốc đến chứng thực, nhận lại số vàng - Ảnh: FBNV
Chia sẻ khi nhận lại tài sản, chị C. là chủ nhân số vàng, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể đây là vàng tích góp cùng với kỷ vật gia đình, được cất trong tủ quần áo. Vì bận rộn, chị quên mất và vô tình cho luôn vào đống quần áo mang đi ủng hộ lũ lụt.
"Rất biết ơn những người không tham của rơi. Nhờ sự tử tế của mọi người mà tôi nhận lại được những món đồ rất quý với gia đình", chị C. xúc động.
Về hành động trả lại của rơi, chị Mỹ Tiên chia sẻ: "Ai trong nhóm cũng nghĩ đơn giản thôi: đồ không phải của mình thì phải trả về đúng người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận