15/07/2005 05:42 GMT+7

Nhà vệ sinh công cộng ở cây xăng

L.A. (TP.HCM)
L.A. (TP.HCM)

TT - Nhìn hình ảnh người đàn ông ăn mặc bảnh bao phải xách từng xô nước rửa vỉa hè nơi mình vừa tè bậy (bị “cảnh sát môi trường” Q.1, TP.HCM bắt quả tang trong bài báo nói trên) vừa đáng trách, vừa đáng thương lại vừa đáng tiếc.

(Nhân đọc bài "Cảnh sát môi trường")

Trách vì anh đã làm chuyện không đẹp, chuyện cấm làm, gây khó chịu cho người qua đường. Thương vì nghĩ chắc là anh đã “cố đế cùng đường” chẳng biết “gửi gắm” nơi nao nên mới liều đứng bên vỉa hè như vậy. Tiếc vì phải chi đây đó trên khắp các tuyến đường ở trung tâm TP đều có những nhà vệ sinh công cộng để người dân ghé vào “giải tỏa” thì…

Chính Đội quản lý trật tự đô thị Q.1 cũng thừa nhận Q.1 còn thiếu nhiều nhà vệ sinh công cộng để phục vụ người dân và du khách.

Vậy tại sao UBND TP không ra qui định mỗi cây xăng phải có một nhà vệ sinh công cộng? Qui định này được xem như điều kiện bắt buộc với một nghề kinh doanh mang tính đặc thù ở trung tâm TP.

L.A. (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất