
Nhà tạm trú khẩn cấp Anduhyaun - Ảnh: Doublespace/Dezeen
Nhà tạm trú khẩn cấp Anduhyaun ra đời từ sự hợp tác giữa studio LGA Architectural Partners - LGA và Anduhyaun, chủ sở hữu và điều hành nhà tạm trú duy nhất của phụ nữ bản địa bị bạo hành tại Toronto, Canada.
"Sự hợp tác của chúng tôi đã tạo ra một không gian độc đáo tôn vinh các truyền thống bản địa, tập trung vào chủ đề phục hồi và chuyển đổi", LGA cho biết trên tạp chí kiến trúc Dezeen (Anh).
"Những chủ đề này được tái hiện thông qua các lựa chọn về hình thức và vật chất liên quan đến các yếu tố quan trọng trong việc chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn: nước, đất và bầu trời".

Cửa ra vào được khoét sâu để không làm gián đoạn dòng chảy của những bức tường gạch màu xanh cong - Ảnh: Doublespace/Dezeen

Hành lang quanh co kết nối các phòng tiếp nhận, tư vấn, người cao tuổi và nhân viên - Ảnh: Doublespace/Dezeen
Trung tâm mới rộng 1.102m2 có 18 phòng dành cho phụ nữ và con cái của họ, cùng nhiều nguồn lực khác nhau giúp mọi người chữa lành - phục hồi sau những trải nghiệm của mình.
Giống như một dòng sông, tầng trệt, bao gồm các phòng tiếp nhận, tư vấn, phòng dành cho người cao tuổi và nhân viên, trải dài dọc theo một hành lang được lát gạch màu xanh.
Cửa ra vào được khoét sâu để không làm gián đoạn dòng chảy của bức tường gạch xanh uốn lượn.

Nhà bếp và phòng ăn chung cung cấp không gian cho cư dân chuẩn bị và ăn uống cùng nhau - Ảnh: Doublespace/Dezeen
Cuối hành lang là một khu bếp chung và phòng ăn tràn ngập ánh sáng, mở ra một khu vườn riêng ở phía xa.
Tại đây, những viên ngói nhường chỗ cho những tấm ván lợp bằng gỗ tuyết tùng được sắp xếp theo hình xoắn ốc, gợi hình ảnh những con sóng thay đổi liên tục.
"Đây là một không gian chung sôi động, nơi cư dân có thể tự nấu ăn hoặc cùng nhau nấu ăn trong khi tham gia vào cộng đồng trú ẩn".

Một căn phòng hình tròn ốp ván lợp dùng để tổ chức các buổi lễ, thiền định và tụ họp - Ảnh: Doublespace/Dezeen
Sàn gỗ được lát theo kiểu xuyên tâm, hội tụ tại trung tâm một căn phòng hình tròn được gọi là Nookomis - "bà" trong tiếng Ojibwe (một ngôn ngữ bản địa châu Mỹ thuộc nhóm ngôn ngữ Algonquin thường được sử dụng ở vùng Ngũ Đại Hồ, các vùng đồng bằng phía bắc Mỹ và Canada).

Sàn gỗ có hoa văn hình tròn hội tụ ở trung tâm, trong đó các bức tường được sơn màu đỏ sumac - Ảnh: Doublespace/Dezeen
Không gian này được sử dụng cho các buổi lễ, thiền định, họp hành và các buổi tụ họp khác, với các bức tường được sơn màu đỏ đậm tạo cảm giác thân mật.
Có thể mở vách ngăn trượt để kết nối phòng Nookomis với khu vực chung và hệ thống thông gió ẩn trên trần nhà hỗ trợ các nghi lễ xông hương linh thiêng.
Ngoài ra còn có một giếng trời hình tròn chiếu ánh nắng - ánh trăng xuống sàn, đánh dấu sự trôi qua của ngày và mùa.

Các tầng trên cung cấp không gian chung riêng tư hơn cũng như các phòng ngủ - Ảnh: Doublespace/Dezeen
Hai tầng nhà ở phía trên có khu vực chung, phòng yên tĩnh và khu vui chơi trẻ em, nơi cư dân có thể giao lưu, chia sẻ bữa ăn và thư giãn.
Trái ngược với phòng tắm chung thường thấy ở các nơi trú ẩn, mặt bằng của các phòng ngủ cũng được tối ưu hóa sao cho mỗi phòng đều có phòng tắm riêng.

Các phòng ngủ được trang bị đầy đủ nội thất và có thể kết nối với nhau cho các gia đình lớn hơn - Ảnh: Doublespace/Dezeen
Các phòng liền kề có thể được kết nối để phù hợp với các gia đình lớn hơn và tất cả đều có cửa sổ có thể mở, giường, bàn làm việc, tủ quần áo, đèn có hệ thống điều chỉnh.

Các mặt bằng được thiết kế sao cho mỗi phòng đều có phòng tắm riêng - Ảnh: Doublespace/Dezeen
"Với tinh thần phát triển và chuyển đổi, nơi trú ẩn thể hiện các truyền thống bản địa và sự chăm sóc tận tâm mà Anduhyaun đã mang lại trong nhiều thập kỷ, tạo nên không gian kết nối văn hóa và chữa lành", các nhà thiết kế cho biết thêm.
Phối cảnh dự án

Phối cảnh mặt bằng tầng trệt - Nguồn: LGA Architectural Partners

Phối cảnh mặt bằng tầng 1 và 2 - Nguồn: LGA Architectural Partners

Phối cảnh mặt đứng tòa nhà - Nguồn: LGA Architectural Partners
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận