
Cửa sổ nhà riêng của Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters ở Auckland bị đập vỡ, khiến mảnh kính văng khắp nơi và rơi trúng con chó của gia đình - Ảnh: 1NEWS
Theo Hãng tin Reuters ngày 7-10, cảnh sát New Zealand đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi sau khi người này dùng xà beng đập vỡ cửa sổ nhà riêng của Ngoại trưởng Winston Peters ở Auckland và để lại tờ giấy ghi "chào mừng đến với thế giới thực" vào tối 6-10.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ông Peters đang đối mặt với áp lực gia tăng từ các nhóm biểu tình và phe đối lập, sau khi tuyên bố New Zealand sẽ không theo bước Úc, Anh và Canada trong việc công nhận Nhà nước Palestine giữa lúc xung đột Israel - Gaza leo thang.
Các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra bên ngoài nhà riêng của Ngoại trưởng Winston Peters tại Auckland.
Theo người phát ngôn của ông Peters, mảnh kính vỡ đã rơi trúng con chó đang ngủ trong nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Peters không có mặt, nhưng có người thân và một vị khách ở đó.
Trên mạng xã hội X, ông Peters gọi đây là "hành động hèn hạ", đồng thời chỉ trích việc một số nhà hoạt động, blogger và nghị sĩ công khai địa chỉ nhà riêng của các chính trị gia, kích động hành vi cực đoan.
Trong phiên họp Quốc hội ngày 7-10, nhân kỷ niệm hai năm vụ tấn công của Hamas vào Israel, ông Peters lên án việc nhắm mục tiêu vào nhà riêng của chính trị gia là "điều đáng xấu hổ", cho rằng "những hành động như vậy chỉ làm hoen ố mục tiêu mà người biểu tình tuyên bố theo đuổi". Ông nhấn mạnh, "toàn thể người dân New Zealand cần phải hết sức lo ngại".
Cảnh sát trưởng Auckland Sunny Patel cho biết nghi phạm đã ra đầu thú và sẽ hầu tòa ngày 10-10. Ông khẳng định cơ quan chức năng tôn trọng quyền biểu tình hợp pháp, nhưng "sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào gây hại tài sản hoặc đe dọa an toàn công dân".
Vụ việc được xem là diễn biến mới nhất trong làn sóng phản ứng dữ dội của dư luận New Zealand trước lập trường của chính phủ về việc không công nhận Nhà nước Palestine.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận