
Một người phụ nữ đi ngang qua những tòa nhà đổ nát và hư hại gần quảng trường Ferdowsi ở Tehran, Iran ngày 3-3 - Ảnh: AFP
"Mỗi giây phút tôi đều nghĩ rằng mình sắp nghe thấy tiếng nổ. Tôi không biết địa điểm nào sẽ bị tấn công tiếp theo" - Đài CNN ngày 3-3 dẫn lại lời ông Abas Aslani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Trung Đông, từ thủ đô Tehran.
Một cư dân khác ở Tehran kể lại mình đã trải qua "một cuộc oanh tạc dữ dội" vào đêm 2-3.
"Nó giống như một cuộc tấn công dồn dập" - người đàn ông 36 tuổi chia sẻ với CNN.
"Sau đó nó dừng lại, nhưng chỉ cách đây không lâu chúng tôi lại nghe thấy các tiếng nổ, dù có vẻ như giờ cũng đã ngừng. Họ đang tấn công khắp nơi, lần này dữ dội hơn nhiều (so với cuộc tấn công tháng 6-2025)" - người này nói.

Người dân đứng trên đường phố bên cạnh những tòa nhà bị hư hại gần quảng trường Niloufar ở Tehran do chiến dịch quân sự chung của Mỹ - Israel ngày 2-3 - Ảnh: AFP
Theo ông Aslani, người dân Iran cũng lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.
"Mọi người đang đặt câu hỏi: Tương lai sẽ đi về đâu?" - ông nói, đồng thời cho biết nhiều người lo sợ Iran có thể rơi vào kiểu xung đột nội bộ như từng xảy ra ở Syria và Libya.
"Sự bất ổn này không được đa số người dân Iran hoan nghênh, ngay cả khi họ tức giận với tình hình kinh tế hoặc với chính phủ" - ông Aslani chỉ ra.
Ông Aslani nói thêm người dân Iran sẽ không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài, nhấn mạnh rằng sự gây hấn của nước ngoài thường khiến người dân đoàn kết dưới lá cờ quốc gia.
Tính đến hôm 2-3, theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, hơn 550 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel.

Những cột khói bốc lên sau các vụ nổ ở Tehran vào sáng sớm 3-3 theo giờ địa phương - Ảnh: AFP
Hôm 2-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đến nay đã thả hơn 600 quả bom xuống thủ đô Tehran trong 5 đợt xuất kích.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các mục tiêu của chiến dịch quân sự chống lại Iran đã rất rõ ràng, đó là "phá hủy tên lửa tấn công của Iran, phá hủy năng lực sản xuất tên lửa của họ, phá hủy hải quân cùng các cơ sở hạ tầng an ninh khác, và đảm bảo họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".
Ông Trump nói trong đoạn video được chia sẻ trên nền tảng Truth Social của ông hôm 1-3: "Tôi kêu gọi tất cả những người yêu nước Iran khao khát tự do hãy nắm lấy thời khắc này, hãy dũng cảm, táo bạo, anh hùng và giành lại đất nước của các bạn".
Israel và nhiều nước khác ở Trung Đông cũng bị ảnh hưởng
Theo báo New York Times, giao tranh cũng ảnh hưởng tới nhiều nước trên khắp Trung Đông, gây chết chóc, làm hư hại các căn cứ quân sự và đại sứ quán, đồng thời gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không, cơ sở hạ tầng năng lượng và ngành vận tải biển.
Tại Israel, ít nhất 10 người đã thiệt mạng. Trong đó 9 người thiệt mạng vào hôm 1-3 trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran ở thành phố Beit Shemesh, cách Jerusalem gần 30km về phía tây.
Một phụ nữ cũng đã thiệt mạng sau vụ tấn công ở Tel Aviv vào hôm 28-2. Các đợt phóng tên lửa của Iran và tiếng còi báo động đã khiến người dân Israel liên tục chạy vào các hầm trú bom.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận