
Trung tâm dã chiến nơi sáu quân nhân Mỹ thiệt mạng trước và sau đòn tấn công của Iran. Hình bên trái được chụp vào ngày 26-6-2025, bên phải được ghi nhận vào ngày 1-3 - Ảnh: CNN
Đòn đánh trực diện không cảnh báo
Theo mô tả từ nguồn tin am hiểu tình hình, cuộc tấn công xảy ra vào sáng 1-3 (giờ địa phương) tại cảng dân sự Shuaiba ở Kuwait.
Mục tiêu bị đánh trúng là trung tâm tác chiến dã chiến của Mỹ - cơ sở được thiết lập tạm thời trong khuôn viên cảng, dùng làm nơi điều phối hoạt động quân sự.
Đài CNN cho biết tòa nhà bị tấn công được mô tả là một rơ moóc cỡ lớn gồm ba phần ghép lại, bên trong bố trí không gian văn phòng. Vào lúc 9h sáng, một vật thể bay - theo các báo cáo ban đầu là máy bay không người lái - đã xuyên qua hệ thống phòng không và đánh trúng trực tiếp trung tâm của công trình di động này.
Điểm đáng chú ý là cuộc tấn công diễn ra "nhanh và không có cảnh báo". Không còi báo động, không có thời gian để binh sĩ sơ tán xuống hầm trú ẩn.
Một nguồn tin cho biết chỉ có duy nhất một vật thể lọt qua được hệ thống phòng thủ, nhưng nhiêu đó đã đủ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Vài giờ sau vụ nổ, một số khu vực của tòa nhà vẫn còn âm ỉ cháy. Bên trong bị cháy đen, tường bị sức ép vụ nổ thổi bật ra ngoài, nhiều phần kết cấu bị bong tróc. Hình ảnh vệ tinh chụp sáng cùng ngày cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực cảng.

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait bốc cháy sau đợt tập kích drone của Iran hôm 2-3 - Ảnh: AFP
Ban đầu quân đội Mỹ xác nhận ba quân nhân thiệt mạng và năm người bị thương nặng. Tuy nhiên, khi công tác tìm kiếm tiếp tục diễn ra trong điều kiện tòa nhà vẫn còn cháy ở một số khu vực, lực lượng Mỹ đã thu hồi thêm thi thể của hai quân nhân trước đó mất tích. Một quân nhân khác bị thương nặng trong đợt tấn công ban đầu cũng đã không qua khỏi.
Tổng số tử vong được xác nhận sau đó là sáu người.
Ngoài ra, CENTCOM cho biết 18 binh sĩ khác bị thương nặng trong toàn bộ chiến dịch tính đến thời điểm hiện tại, và một số quân nhân khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não.
Thương vong sẽ còn tăng
Những cái chết này đánh dấu bước ngoặt của Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng (Epic Fury) - cuộc tấn công quân sự mà Mỹ phát động vào Iran.
Khi tuyên bố phát động chiến dịch hôm 28-2, Tổng thống Donald Trump khẳng định chính quyền đang thực hiện mọi biện pháp để giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận "sinh mạng của những anh hùng Mỹ có thể bị mất" và "điều đó thường xảy ra trong chiến tranh".
Sau khi thương vong được xác nhận, ông Trump gọi những quân nhân thiệt mạng là "những người yêu nước thực thụ" và cảnh báo có thể sẽ còn thêm tổn thất trước khi chiến dịch kết thúc.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng nói rằng "một chiến dịch ở quy mô này sẽ có thương vong", nhấn mạnh thực tế khắc nghiệt của cuộc chiến.
Khói bốc lên từ trung tâm tác chiến của Mỹ tại cảng Shuaiba ở Kuwait hôm 1-3 - Video: CNN
Trong khi đó, các hoạt động tác chiến quy mô lớn vẫn tiếp diễn. Quân đội Mỹ khẳng định chiến dịch nhằm phá hủy năng lực tên lửa tấn công, cơ sở sản xuất vũ khí, hải quân và hạ tầng an ninh của Iran, đồng thời đảm bảo Tehran "sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân".
Xung đột cũng cho thấy rủi ro lan rộng trong môi trường tác chiến phức tạp. Cũng trong ngày 2-3, quân đội Mỹ xác nhận ba tiêm kích F-15 đã bị bắn nhầm trên bầu trời Kuwait. Toàn bộ sáu thành viên tổ bay đã thoát hiểm an toàn.
Về mặt chính trị trong nước, một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos công bố hôm 1-3 cho thấy chỉ 27% người Mỹ được hỏi ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, trong khi khoảng một nửa cho rằng ông Trump có xu hướng dễ dàng dùng sức mạnh quân sự. Điều này cho thấy chiến dịch gặp phần lớn sự phản đối trong công chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận