
Hàng hóa, nhu yếu phẩm tại điểm tiếp nhận của Câu lạc bộ Công tác xã hội Hóc Môn - Ảnh: NGỌC KHẢI
Chiều 26-11, nhiều người đi xe máy, ô tô, xe đạp điện mang gạo, sữa, mì gói, nước suối… đến điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ gần giao lộ Bà Triệu - Song hành quốc lộ 22 (xã Hóc Môn, TP.HCM).
Nguyễn Đức Minh (học sinh Trường THCS Tân Xuân) mang theo một thùng sữa, một thùng mì gói đến điểm tiếp nhận. Em chia sẻ đã mua từ số tiền để dành, mong góp một phần nhỏ gửi đến bà con vùng lũ.
Chung mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ, em Vũ Trà My (học sinh Trường THCS Võ Văn Tần) cùng chị họ mang đến một thùng mì gói và cho biết em mua bằng tiền em tiết kiệm.
Cùng một số người vận chuyển gạo vào điểm tiếp nhận, ông Nguyễn Đức Hùng (66 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) chia sẻ: "Tôi góp chút sức mấy ngày qua để phụ giúp vận chuyển và sắp xếp hàng hóa, mong chia sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ".
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Phùng Văn Thượng (thành viên Câu lạc bộ Công tác xã hội Hóc Môn) cho biết từ 22-11 đến 26-11, tại ba địa điểm câu lạc bộ đã tiếp nhận ước tính khoảng 100 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm (như mì gói, sữa, nước suối, đồ dùng cá nhân,…) từ khoảng hơn 1.000 lượt người dân chủ yếu ở các xã thuộc huyện Hóc Môn cũ và nơi lân cận đến trao gửi. Trong số đó có nhiều em học sinh gom góp tiền mua mì gói, nước suối, sữa… đến trao gửi đồng bào vùng lũ.
Ngoài thành viên câu lạc bộ thường xuyên túc trực tiếp nhận, còn có nhiều người dân hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp hàng hóa.
Dự kiến, ngày 27-11, số hàng hóa trên sẽ được vận chuyển đến hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở xã Đồng Xuân (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).
"Tụi mình chỉ là điểm kết nối giữa người dân Hóc Môn và các nơi lân cận để trao những phần quà cho bà con vùng lũ ở xã Đồng Xuân (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Tụi mình sẽ cố gắng hết sức mình để trao những phần quà đến tận tay bà con thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Xuân", anh Thượng nói.
Anh Phùng Văn Thượng chia sẻ một trường hợp khiến anh không khỏi bất ngờ. Tối 23-11, một người đi xe máy tự té ngã gần điểm tiếp nhận. Thành viên câu lạc bộ nhanh chóng hỗ trợ và gọi người nhà.
Ngày hôm sau, chính người đàn ông ấy quay lại cùng với một xe tải chở đầy bánh, nước suối để gửi đến đồng bào vùng lũ. "Thật sự bất ngờ. Hóa ra trước khi té ngã xe, gia đình người này đã có ý định mang số hàng hóa đến điểm tiếp nhận này, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên", anh Thượng nói.

Em Nguyễn Đức Minh (học sinh Trường THCS Tân Xuân) mang theo một thùng sữa, một thùng mì gói đến điểm tiếp nhận của Câu lạc bộ Công tác xã hội Hóc Môn - Ảnh: NGỌC KHẢI


Anh Nguyễn Nhật Trường mang xúc xích, nước suối đến điểm tiếp nhận với mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ông Nguyễn Đức Hùng (bên trái) cùng một số người vận chuyển, sắp xếp hàng hóa tại điểm tiếp nhận - Ảnh: NGỌC KHẢI

"Tụi mình gửi lời cảm ơn chân thành đến người dân Hóc Môn và khu vực lân cận. Những món quà mọi người gửi gắm, tụi mình quyết tâm trao tận tay bà con vùng lũ", anh Phùng Văn Thượng chia sẻ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thành viên Câu lạc bộ Công tác xã hội Hóc Môn sắp xếp hàng hóa tại điểm tiếp nhận - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hàng hóa, nhu yếu phẩm tại điểm tiếp nhận, dự kiến vào ngày 27-11 sẽ vận chuyển đến hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận