
Học trò Trường tiểu học Chí Thạnh (xã Tuy An Đông) trở lại trường trong niềm vui dù nhiều bạn không còn đồng phục - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Điều thầy trò vùng lũ cần nhất lúc này là sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục học sinh đi học…
Chạy đua lo sách vở đón học sinh trở lại
Trưa 25-11, con đường từ cầu Lò Gốm dẫn vào nhà thờ Mằng Lăng tại xã Tuy An Đông, Đắk Lắk (xã An Thạch, Phú Yên cũ) nắng đã hửng lên. Dòng sông Ngân Sơn đã dịu bớt vẻ hung hãn của ngày dông tố. Dọc đường vào xã, những đống rác lớn được người dân dọn dẹp chờ xe rác thu gom mà lẫn trong đó là chăn nệm, sofa vải, quần áo bết bùn không thể giặt được nữa.
Dưới nắng hanh, sân Trường tiểu học và THCS Lê Duẩn đang dần khô ráo. Chiếc bàn đặt nhiều máy in, màn hình máy tính còn bết bùn được nhóm chiến sĩ trẻ cẩn thận lau chùi. Bên trong phòng học, bùn đất đã được tẩy rửa sạch, những bộ bàn ghế được chùi và kê xếp ngay ngắn sẵn sàng đón học sinh trở lại.
Thượng úy Đàm Văn Tính nắn nót viết những dòng thư gửi thầy và trò: "Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 95, sư đoàn 2, Quân khu 5 kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chúc các cháu học sinh luôn chăm ngoan học giỏi. Các chú bộ đội thân gửi!". Kèm theo đó là bức tranh vẽ hoa bằng phấn để đón học sinh trở lại trường cuối tuần này.
Thượng úy Tính nói ngôi trường được 80 chiến sĩ trung đoàn tốc lực dọn trong chiều 24-11. Các anh được giao nhiệm vụ dọn dẹp các cơ sở giáo dục và y tế, đường giao thông tại xã Tuy An Đông và hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau lũ.
Thầy giáo Nguyễn Văn Khoa, Hiệu trưởng, nói nhờ có bộ đội mà trường lớp đã sạch nhưng việc đón học sinh trở lại còn nhiều khó khăn. Toàn bộ trang thiết bị phục vụ học tập cùng một số bàn ghế đã bị lũ cuốn trôi. Sách vở, bút tập, quần áo đồng phục của học sinh cũng bị lũ quét sạch.
Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho hay trường lớp trong xã được bộ đội dọn dẹp sạch sẽ nhưng thiết bị dạy học, sách vở, bút tập gần như không còn gì nữa. Trận lũ vừa qua hơn 9.000/12.000 hộ trong xã bị ngập sâu, mất trắng tài sản.
Đi học bằng đồ mượn
Sáng đầu tiên trở lại trường sau lũ, nhiều học sinh Trường tiểu học Chí Thạnh (xã Tuy An Đông) gần như tay trắng. Thầy cô phải chuẩn bị từng cuốn vở, áo quần để các con đến trường. Chở con đến trường bằng bộ đồ mượn, chị Nguyễn Thị Chiến - phụ huynh cháu Phạm Hoàng Nam (lớp 2E) - khuôn mặt hốc hác kể: "Đồ đạc trôi hết rồi, hai đứa nhỏ phải gửi nhà hàng xóm, sáng nay đi học không còn bộ đồ để mặc".
Bộ quần áo Nam mặc của hàng xóm cho tạm nên có vẻ ái ngại. Chị Chiến nói chiều hôm trước bé khóc không chịu đến trường vì không còn áo quần, sách vở. Cha cháu chạy quanh các cửa hàng trong vùng tìm đồng phục mà chẳng nơi nào có vì ở đâu cũng ngập lụt. Người mẹ phải gọi điện nhờ cô giáo động viên con đi học. Cậu con trai lớn lớp 8 cũng đi học không vở, không bút, không đồng phục.
Từng nhóm học sinh tụm lại cạnh những vũng nước chưa kịp khô. Bao áo quần cũ được nhà hảo tâm mang đến hai hôm trước đã vơi đi một ít. Giờ ra chơi, cô giáo tranh thủ tìm bộ nào vừa với các con thì đưa cho mang về bận. Các bạn chạy nhảy, vui đùa cùng tiếng cười trong veo sau nhiều ngày gặp lại dù nhiều đôi dép không vừa chân.
Không riêng nhà học sinh, nhà của gần như toàn bộ giáo viên trong trường cũng bị ngập sâu. Nhưng những ngày qua ai cũng có mặt thật sớm để dọn dẹp trường. Cô giáo Trần Thị Thu Sương cho biết bàn ghế học sinh, vật dụng dạy học bị trôi khá nhiều. Suốt ba ngày qua, thầy cô cùng bộ đội xúc từng xẻng bùn, xịt rửa trường lớp.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp dọn dẹp Trường tiểu học Diên Sơn (xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) để sớm đón học sinh trở lại - Ảnh: N.HOÀNG
Nhiều trường vẫn phải đóng cửa
Một số trường ở Phú Yên cũ đã cho học sinh trở lại lớp nhưng Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa) vẫn chưa thể vì hạ tầng hư hại nặng sau lũ, sách vở ngập nước. Thầy giáo Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng, nói đang vận động mọi nguồn lực để sửa chữa trường lớp, kế hoạch dạy bù cũng đã chuẩn bị nhưng sớm nhất cũng phải vài ngày nữa mọi thứ mới tạm ổn.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, có 62 cơ sở giáo dục bị thiệt hại cơ sở vật chất, thiết bị ước tính tổng thiệt hại 28,9 tỉ đồng. Bà Võ Thị Minh Duyên, Phó giám đốc sở, nói việc khắc phục đang triển khai đồng loạt với lực lượng vũ trang và tình nguyện viên, nhiều trường phải lùi lịch mở cửa trở lại do thiệt hại nặng.
Ông Lê Đình Thuần - Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa - cho biết toàn tỉnh còn 69 trường chưa thể đón học sinh trở lại. Trong khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai Phạm Văn Nam thông tin hiện gần như toàn bộ học sinh của tỉnh đã đi học trở lại, chỉ số ít học sinh khu vực vùng trũng Tuy Phước dự kiến đến trường vào hôm nay
(26-11). Ngành giáo dục có đề án kiên cố hóa trường lớp, có những trường ở vùng trũng dù không ngập nhưng đường sá ngập khiến hoạt động dạy học khi có thiên tai rất khó khăn.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo khẩn trương rà soát để tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, ưu tiên lớp học đảm bảo an toàn. Tỉnh hỗ trợ 150.000 đồng/học sinh gia đình khó khăn để mua đồng phục. Các địa phương hoàn tất dọn vệ sinh để chậm nhất đưa học sinh trở lại lớp ngày 29-11.
Chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ, chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam và các công ty sách thiết bị trường học phối hợp các địa phương thống kê số lượng hư hỏng để hỗ trợ kịp thời. Thống kê tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng 38.810 bộ sách, Đắk Lắk 6.340 bộ sách, Gia Lai 448.202 quyển và 6.425 bộ dụng cụ học tập, Lâm Đồng 334 bộ sách và 405 bộ dụng cụ học tập cùng 550 quyển vở, Khánh Hòa đang rà soát chưa có số liệu.
Theo đại diện nhà xuất bản, hơn 117.000 bản sách đã tặng cho học sinh vùng lũ lụt (trị giá 1,7 tỉ đồng). Sau khi cấp sách miễn phí cho học sinh một số tỉnh phía Bắc đợt lũ trước, đến nay đang chuẩn bị cấp cho các tỉnh khu vực miền Trung. Bộ đã chỉ đạo nhà xuất bản chuẩn bị khoảng 10 triệu bản sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ ngay khi trở lại trường.
Theo bộ, khoảng 2.000 trường học khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng mưa lũ, ước tính thiệt hại gần 100 tỉ đồng. Bộ đã phát động quyên góp tại cơ quan bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hỗ trợ mỗi tỉnh 300 triệu đồng (tổng 1,5 tỉ đồng), chi hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng. Cùng với đó, món quà 2 tỉ đồng từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ thông qua bộ sẽ dành hỗ trợ giáo viên các tỉnh chịu thiệt hại nặng vừa qua.
Dụng cụ học tập hư nhiều
Rốn lũ Hòa Thịnh, Hòa Mỹ ở Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) đang được cấp tập dọn dẹp để sớm đón học sinh trở lại. Tại Trường THCS Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh), thầy giáo Trần Văn Sáu - Hiệu trưởng - nói thật lòng cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát cơ động, sẽ đón học trò trở lại hôm nay, cấp sách vở, bút chứ không ai còn gì.
Dù đã chủ động kê cao đồ trước lũ nhưng không ngờ lũ lớn quá. Thầy Sáu nói nhiều thiết bị điện tử bị hư hỏng và cần nhất lúc này là thiết bị dạy học như máy tính, máy in, bảng. "Lo nhất là học sinh cần được hỗ trợ đồng phục để đến trường vì đa phần các em không còn đồng phục", ông nói.
Tại Trường tiểu học Hòa Thịnh (điểm Phú Hữu), thiết bị học tập thiệt hại lớn, thư viện tan nát, sách lẫn trong bùn không thể sử dụng. Nhiều bàn ghế, tủ đã bị hư hỏng không còn sửa chữa được. Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, nói Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sẽ khẩn trương cấp sách vở. Riêng các vật dụng dạy học cần có thời gian xử lý nên rất cần được hỗ trợ và mong nhà hảo tâm muốn giúp liên hệ trước để tránh tình trạng thừa vật dụng này nhưng thiếu dụng cụ kia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận