
Những chiếc bánh chưng được người dân xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk chuẩn bị gửi ra vùng lũ Nghệ An - Ảnh: MINH CHIẾN
Từ sáng 5-10, không khí ở thôn Thạnh Phú, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk rộn ràng với hàng chục người phụ nữ từ già đến trẻ tập trung chẻ lạt, gói, nấu bánh chưng để gởi tặng người dân vùng lũ Nghệ An.
Chỉ ít giờ, hàng trăm chiếc bánh chưng đã được gói xong.
Ít ai biết hoạt động ý nghĩa này do bạn Lại Thị Quỳnh Hương (24 tuổi, xã Hòa Mỹ) - trưởng nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương - kêu gọi thực hiện.
Hương chia sẻ vì là người Phú Yên, từng "thấm đòn" với những trận lũ, bão khủng khiếp, nên hiểu thấu những khó khăn mà bà con vùng lũ phải gánh chịu.
Ngay khi xem các bản tin về bão, lũ tại Nghệ An và các tỉnh, Hương và bà con nơi đây rất "nóng ruột" muốn góp sức chia sẻ với đồng bào.
Vậy là Hương cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện, lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ và được rất nhiều người hưởng ứng. Người thì góp nguyên phụ liệu, người góp sức… Nhiều người còn mang nồi, củi đến nhà Hương để nấu bánh.
Hương kể trong lần ra Yên Bái, Lào Cai, thấy bà con được cứu trợ mì gói, nhưng vì mưa lũ không có dụng cụ nấu, phải ăn mì sống. Vì thế Hương và cả nhóm quyết định nấu bánh chưng để ăn được lâu.
"Hiện bà con đã nấu được hơn 600 cái bánh chưng, chúng tôi cũng gom được gần 3 tấn hàng, nhu yếu phẩm các thứ… . Chiều và tối nay nhóm sẽ xếp hàng để kịp thời lên đường vào ngày mai.
Dù bão chuẩn bị vô tiếp nữa, nhưng tôi mong chuyến đi sẽ suôn sẻ, hàng hóa sẽ đến trực tiếp những nơi bị ngập sâu, cô lập", Hương chia sẻ.

Các bà, các mẹ tất bật gói bánh chưng - Ảnh: QUỲNH HƯƠNG




Những chiếc bánh chưng gói đầy tình thương sự chia sẻ - Ảnh: QUỲNH HƯƠNG
Hương cho hay ngày 6-10, Hương cùng mẹ - bà Nguyễn Thị Kim Trang - sẽ xuất phát ra cứu trợ người dân Nghệ An.
"Tôi sẽ cùng con gái đi hỗ trợ trực tiếp người dân vùng lũ. Con có lòng giúp người dân, làm một việc ý nghĩa như vậy nên tôi rất ủng hộ. Chúng tôi sẽ cố gắng đến thật sớm, trao tận tay những chiếc bánh chưng, phần quà cho đồng bào nơi đây", bà Trang nói thêm.
Cẩn thận lấy những chiếc bánh chưng nghi ngút khói ra khỏi nồi, cô Trần Thị Sáu (người dân xã Hòa Mỹ) cho biết đã kêu gọi các chị em trong nhóm hỗ trợ nấu bánh chưng.
"Bà con góp mỗi người một chút sức để chia sẻ đến người dân vùng lũ Nghệ An. Tiền bạc nhiều thì không có, nhưng chúng tôi muốn gởi món quà này cho bà con ấm cái bụng trong mấy ngày mưa lũ", cô Sáu nói.

Những chiếc nồi nấu bánh chưng nghi ngút khói - Ảnh: MINH CHIẾN

Bánh chưng được xếp sẵn vào các thùng nhựa để dễ mang vác, sắp xếp - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều bạn trẻ tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm - Ảnh: QUỲNH HƯƠNG

Điểm tập kết hàng hóa tại phường Tuy Hòa sắp đồ lên xe trung chuyển - Ảnh: QUỲNH HƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận