Những chuyến hàng từ thiện đến với bà con vùng lũ Nông Cống

Những ngày qua, hàng chục chuyến hàng thiết yếu từ thiện "Đội xe 0 đồng" đã đến với vùng lũ tỉnh Thanh Hóa. Từng hộp cơm nóng, mì gói, thực phẩm được đưa đến tận tay người dân nơi đây.

Những chuyến hàng từ thiện đến với bà con vùng lũ Nông Cống - Ảnh 1.

Cấp phát cơm, đồ dùng thiết yếu cho người dân xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: SƠN ĐÌNH

Tại vùng lũ thôn Tiên Lược, xã Nông Cống, nhiều người dân đón những suất cơm từ thiện, ấm áp tình người trong niềm vui vì được sẻ chia, được hỗ trợ từ cộng đồng kịp thời. 

 Bà Lê Thị Tặng, ở thôn Tiên Lược, cho biết: "Nước lũ lên nhanh lắm. Ngôi nhà tôi bị ngập sâu, hư hỏng đồ đạc trong nhà. Hôm nay được nhận quà từ thiện, bà con vùng lũ chúng tôi thấy ấm lòng. Mong nước lũ sớm rút hết để bà con về dọn dẹp nhà cửa, khôi phục lại sản xuất nông nghiệp".

Đón suất cơm từ thiện còn ấm, ông Đào Xuân Trường, ở thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống, xúc động: "Có các anh cứu hộ đem cơm từ thiện đến kịp thời, người dân vùng lũ chúng tôi thấy ấm lòng giữa bộn bề gian khó".

Những chuyến hàng từ thiện đến với bà con vùng lũ Nông Cống - Ảnh 3.

Tập kết mì gói để cấp cho người dân xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Từ ngày 29-9 đến nay, "Đội xe 0 đồng" Thanh Hóa huy động được 26 thành viên, 8 xe bán tải, xuồng liên tục vận chuyển hàng nghìn suất cơm, nước uống, mì gói, nhu yếu phẩm đến vùng lũ bị chia cắt.

Không những phát cơm từ thiện, "Đội xe 0 đồng" còn chạy xuyên đêm đưa người dân ra khỏi vùng lũ, đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Văn Tiến - thành viên "Đội xe 0 đồng" - chia sẻ: "Nhiều hôm anh em chúng tôi đi làm từ thiện từ 4 giờ sáng. Chúng tôi từng vượt qua dòng nước lũ sâu ở xã Nông Cống, đưa một cụ già bị ốm ra điểm đón xe để kịp chở đến bệnh viện tuyến tỉnh.

Bốn ngày nay, hàng chục chuyến xe từ thiện nối nhau, vận chuyển hàng nghìn suất cơm, hàng trăm thùng mì gói, nước đóng chai miễn phí đến với bà con vùng lũ Nông Cống. Dù có mệt, nhưng nghĩ đến bà con vùng lũ còn khó khăn, anh em trong đội xe lại nhiệt huyết lên đường".

Những chuyến hàng từ thiện đến với bà con vùng lũ Nông Cống - Ảnh 4.

Đưa mì gói xuống xuồng cấp cho người dân xã Nông Cống

Anh Lê Mạnh Điệp - đội trưởng "Đội xe 0 đồng" - cho biết đội xe thành lập được gần một năm. Các thành viên đều là lao động tự do, thợ xây, tài xế. Khi lũ lụt đổ về, các thành viên tạm gác việc riêng, góp tiền, góp công, góp phương tiện để vào tâm lũ giúp bà con còn nhiều khó khăn.

Đến nay nước lũ ở vùng Nông Cống vẫn chưa rút hết. Hàng nghìn hộ dân ở các xã thuộc huyện Nông Cống cũ còn gặp khó khăn vì lũ lụt.

Các thành viên trong "Đội xe 0 đồng" của xứ Thanh vẫn miệt mài cấp phát cơm từ thiện và đồ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Nông Cống.

Những chuyến hàng từ thiện đến với bà con vùng lũ Nông Cống - Ảnh 5.

Cấp phát cơm, đồ dùng thiết yếu cho người dân xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Những chuyến hàng từ thiện đến với bà con vùng lũ Nông Cống - Ảnh 8.Nước lũ cao nhất trong 15 năm lên quá nhanh ở Hà Tĩnh, hàng ngàn hộ dân vẫn đang bị cô lập

Suốt 3 ngày qua nước lũ bất ngờ đổ về khiến hàng ngàn ngôi nhà của người dân ở Đức Quang, Hà Tĩnh bị ngập, người dân nói rằng 15 năm rồi mới có trận lũ lớn và bất ngờ như thế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất