
Nhiều hộ dân khu vực bãi giữa và sát bờ sông Hồng ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: HỒNG QUANG
Ngày 2-10, lũ trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội đạt đỉnh ở mức báo động 1.
Ghi nhận tại các khu dân cư ở phường Hồng Hà, nước sông dâng cao khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.
Tại khu vực bãi giữa, nhiều người dân vẫn ở lại nhà. Các xóm ở sát mặt sông nay chìm giữa mênh mông nước. Đường vào đây ngập sâu 2-3m, chỉ có thể đi thuyền.
Khi nước sông dâng nhanh, nhiều người không kịp trở tay di dời đồ đạc. Số khác cố bám trụ lại trông coi tài sản.
Ông Văn Hữu Tình có căn nhà ở sát bãi giữa, gần cầu Long Biên. Ông đã di dời đi nơi khác nhưng ngày 2 lượt vẫn quay trở ra để kiểm tra đồ đạc, đồng thời chăm sóc 5 con chó cùng đàn gà bám víu trên những đồ vật cao ráo.
Từ khu vực ngõ 76 An Dương vào các xóm dân cư khoảng 2km. Mỗi lần ra vào bằng thuyền mất chừng 30 phút.

Toàn cảnh nước lũ trên sông Hồng đạt đỉnh vào ngày 2-10, nhiều khu dân cư bị cô lập

Con đường về nhà của nhiều người nay mênh mông nước


Người dân sinh sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng di chuyển bằng thuyền về cuối ngõ 76 An Dương để lên bờ tránh lụt.

Căn nhà của anh Sơn bị nhấn chìm. Nước lũ lên quá nhanh khiến họ không thể di chuyển đồ đạc. Bất đắc dĩ, anh cùng một người họ hàng phải ở lại trông coi tài sản, hằng ngày được người thân tiếp tế nhu yếu phẩm

Những căn nhà nổi lênh đênh giữa nước lũ sông Hồng là nơi duy nhất người dân có thể ở lại khu vực này

Những con đường ở bãi giữa cũng ngập nước, xe máy chỉ di chuyển được đoạn ngắn. Một số hộ dân phải đi bộ hàng cây số mới về tới nhà


Người dân sinh hoạt giữa những ngày đỉnh lũ. Những bữa cơm được nấu vội trên những chiếc bàn mấp mé nước

Tranh thủ lũ về, một số người thả lưới đánh bắt cá với hy vọng "vớt vát" trong những ngày nước lên

Nhiều nông cụ sản xuất nông nghiệp cũng được thu dọn để phòng nước mạnh sẽ cuốn đi mất

Can nhựa là vật dụng gia đình nào cũng có để làm chiếc phao di chuyển khi gặp dòng nước lớn

Đồ đạc, vật nuôi cũng được di chuyển lên cao để chạy lũ

Ngày 2 lượt, ông Tình vẫn thường về nhà để thăm lại 5 con chó và đàn gà. Người đàn ông nói tranh thủ nước lên, nếu không cẩn thận rất dễ bị trộm đi thuyền từ phía sông vào lấy tài sản

Bữa cơm của người đàn ông trong những ngày này diễn ra cũng nhanh chóng và đơn giản hơn. Ông cũng không quên mang đồ ăn cho đàn chó đã nhịn đói khá lâu

Cuối giờ chiều, nước đã rút dần nhưng còn ở mức cao. Hàng chục người vẫn chờ đợi những chuyến thuyền đưa họ qua bãi sông Hồng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận